|
Tác giả Kathrine Frich
Theo các báo cáo trong hai năm qua, Nga đã tuyển mộ chiến binh không chỉ từ một số quốc gia châu Phi mà còn từ Triều Tiên và nhiều khu vực khác. Nhiều người đàn ông được tiếp cận bằng những lời hứa về công việc ổn định hoặc cơ hội được đào tạo quân sự.
Tuy nhiên, một số tân binh sau khi trở về quê hương đã kể lại những trải nghiệm mà họ mô tả là vô cùng tàn khốc trên chiến trường.

Bị dụ dỗ bằng lời hứa việc làm
Mới đây, 15 người đàn ông đã trở về châu Phi sau khi từng được tuyển mộ tham gia cuộc chiến của Nga tại Ukraine.
Theo kênh Al Jazeera, những người này cho biết ban đầu họ được hứa hẹn những công việc an ninh, chứ không phải trực tiếp ra chiến trường.
Sipho, 32 tuổi, một trong những người được tuyển mộ, kể lại:
“Chúng tôi được yêu cầu đốt hết mọi thứ mình mang theo – quần áo, giấy tờ, thậm chí cả ảnh gia đình. Ngay từ đầu, đó đã là địa ngục.”
Nghi vấn về đường dây tuyển mộ
Một tân binh khác, Thabo (28 tuổi), cho rằng Duduzile Zuma-Sambudla – con gái của cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma – có liên quan đến quá trình tuyển mộ.
“Chúng tôi được nói rằng sẽ được đào tạo làm vệ sĩ cho các nhân vật VIP. Ban đầu bà ấy nói sẽ sang Nga đón chúng tôi. Sau này chúng tôi mới biết bà ấy chưa từng rời Nam Phi. Và rồi chúng tôi bị đưa thẳng ra chiến hào,” Thabo nói.
Gia đình của các tân binh tin rằng các trung gian môi giới có thể đã nhận tới 14 triệu rand từ lực lượng Wagner để tổ chức đưa những người đàn ông này ra nước ngoài.
“Mấy đứa con của chúng tôi đã bị bán đi. Chúng được hứa hẹn việc làm, nhưng cuối cùng lại bị bóc lột,” một phụ huynh bức xúc nói.
Chỉ huấn luyện một tuần rồi ra trận
Theo lời các tân binh, ngay khi tới Nga họ nhanh chóng được phát quân phục và vũ khí.
Tuy nhiên, họ cho biết chỉ được huấn luyện cơ bản khoảng một tuần trước khi bị đưa ra chiến trường.
“Chúng tôi giống như bia đỡ đạn. Một số người thậm chí còn chưa thực sự biết cách bắn súng trước khi bị đưa ra tiền tuyến,” Thabo kể lại.
Nhiệm vụ nguy hiểm nhất
Những người này cho biết các tân binh châu Phi thường bị giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Một số người kể rằng họ bị lệnh thu gom thi thể trên chiến trường trong khi máy bay không người lái bay lượn phía trên.
“Họ đối xử với người châu Phi tệ hơn. Chúng tôi bị chửi rủa, bị đánh đập và bị đưa tới những nơi nguy hiểm nhất. Chúng tôi đã chứng kiến đồng đội từ Nigeria, Zimbabwe và Kenya thiệt mạng,” một người nói.
Thabo cho biết việc được trở về quê nhà là một sự nhẹ nhõm lớn.
“Có lúc chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở về,” anh nói.
Nguồn: Al Jazeera.
Soldaten berichten, nachdem sie in Putins Krieg gelockt wurden: „Wir wussten nicht einmal, wie man schießt“
|