|
Tác giả: Lyubov Marchenko – Biên tập viên mảng tin tức
Các lực lượng an ninh Nga đang bắt đầu rút chạy khỏi bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Đại diện của FSB, cảnh sát và ban chỉ huy Hạm đội Biển Đen đang khẩn trương rời khỏi bán đảo. Bản thân Hạm đội Biển Đen cũng đã đưa các tàu chiến về Novorossiysk. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy sự hoảng loạn đang lan rộng trong hàng ngũ lực lượng chiếm đóng và Điện Kremlin dường như đang chuẩn bị cho khả năng phải từ bỏ Crimea.

Đây là nhận định được cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Đại tướng Mykola Malomuzh, đưa ra trong chương trình phát sóng của Kênh 24.
Theo ông, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang từng bước phá hủy có hệ thống các tuyến hậu cần chủ chốt nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga. Một trong những đòn đánh mới nhất là việc phá hủy cây cầu bắc qua Kênh đào Bắc Crimea, cây cầu được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Nga trên hướng tác chiến phía nam.
Ông Malomuzh cho biết việc phong tỏa dần các tuyến giao thông thực chất đang cô lập Crimea. Theo đánh giá của ông, tuyến đường sắt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là con đường mà quân đội Nga nhận được đạn dược, nhiên liệu, khí tài và nhiều nguồn lực khác cần thiết để duy trì hoạt động của cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm các sân bay quân sự và các doanh nghiệp quốc phòng. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine đã củng cố đáng kể vị thế của mình tại một số khu vực trên Biển Đen.
Cựu lãnh đạo tình báo tin rằng bước tiếp theo sẽ là tiếp tục cắt đứt các đầu mối hậu cần qua Armiansk, Chongar, vô hiệu hóa các tuyến đường sắt và các tuyến phà vận tải. Theo ông, nếu không còn nguồn tiếp tế ổn định, quân đội Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực để tiến hành chiến đấu cũng như duy trì hoạt động của các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.
Ông cũng cho rằng việc các đại diện của lực lượng an ninh rời khỏi bán đảo là dấu hiệu cho thấy chính quyền chiếm đóng đang vô cùng lo ngại. Theo lời vị tướng, một số quan chức đã chính thức rời khu vực, trong khi một số khác được cho là đã tự ý bỏ chạy mà không chờ sự phê chuẩn của cấp trên. Cùng lúc đó, phần lớn lực lượng của Hạm đội Biển Đen đã được điều chuyển đến Novorossiysk.
Ông Malomuzh cũng lưu ý đến những phát biểu của Sergey Aksyonov, người do Nga bổ nhiệm đứng đầu chính quyền chiếm đóng tại Crimea, khi ông này bắt đầu nói đến khả năng áp dụng tình trạng khẩn cấp trên bán đảo.
Theo vị tướng, những người phản ứng đầu tiên trước các xu hướng nguy hiểm thường chính là những người nắm được nhiều thông tin nhất về tình hình thực tế. Vì vậy, trong hàng ngũ lực lượng an ninh hiện đã xuất hiện những dấu hiệu hoảng loạn và những nỗ lực tuyệt vọng nhằm rời khỏi khu vực.
Ngoài ra, cựu lãnh đạo tình báo cũng đề cập đến khả năng tấn công cầu Kerch. Ông cho rằng trong một chiến dịch như vậy, Ukraine có thể sử dụng kết hợp xuồng không người lái trên biển, cùng với các loại tên lửa do Ukraine và phương Tây sản xuất, bao gồm các tổ hợp SAMP/T và tên lửa SCALP. Theo ông, việc kết hợp các đòn tấn công bằng tên lửa với một chiến dịch đặc biệt có thể khiến công trình chiến lược này bị vô hiệu hóa.
Trước đó, thay vì trở thành biểu tượng cho "sự khôi phục vị thế cường quốc" của nước Nga, Crimea ngày càng biến thành một cái bẫy mà chính Điện Kremlin đã tự tạo ra cho mình. Bằng các đòn tấn công liên tiếp, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đang phá hủy cả các tuyến đường bộ lẫn đường sắt dẫn vào bán đảo, từng bước làm tê liệt hệ thống hậu cần của lực lượng Nga.
(Lưu ý: Đây là bản dịch của một bài báo phản ánh các nhận định và dự báo của tướng Mykola Malomuzh. Những tuyên bố như "Điện Kremlin chuẩn bị trao trả Crimea" hay "lực lượng an ninh Nga đang hoảng loạn tháo chạy" là ý kiến của nhân vật được bài báo trích dẫn, chưa được xác nhận độc lập.)
https://today.ua/491281-krim-pospishno-pokidayut-rosijski-siloviki-kreml-gotuyetsya-do-zdachi-pivostrova-general-malomuzh/
|