Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
Hồ Ba Bể - duyên nước, duyên trời
Ba Bể từ lâu đã là một điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Cảnh quan và con người nơi đây mang nét đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Những bức ảnh dưới đây thể hiện sự hòa quyện của con người, văn hóa và thiên nhiên được chụp tại Ba Bể.
|
Chi tiết »
|
|
Ánh sáng trên Đất Mũi Cà Mau
Có lẽ đối với nhiều người, việc về thăm Đất Mũi chẳng có gì là “ghê gớm”, từng đoàn xe buýt thường xuyên chở khách các miền đổ về thăm mũi đất tận cùng phía Nam của quê hương. Nhưng với tôi khi đặt chân lên Đất Mũi, tôi đã mãn nguyện một mơ ước lớn trong đời, là đã được ngắm nhìn biên cương phía Bắc ở “nóc nhà của Tổ quốc” trên cột cờ Lũng Cú, và giờ đây, được đứng ở cột mốc số 0 trên Đất Mũi ở phương Nam, nhìn ra biển bạc trắng dưới ánh nắng chan hòa.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Hồ Chí Minh - đại sứ của Việt Nam trên toàn cầu
Năm 1990, vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (LHQ) công bố nghị quyết biểu thị lòng tôn kính đối với một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp tự do độc lập, “anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam… và “là một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng nhiều nhất của các dân tộc ở thế kỷ XX”… thì những người nghiên cứu về Hồ Chí Minh đã tự thấy phải điều chỉnh tầm quan sát của mình để không chỉ thấy công lao của Người đối với dân tộc Việt Nam mà còn phải thấy “Người đã góp phần thay đổi diện mạo hành tinh chúng ta” (tuần báo Time-2000-Hoa Kỳ).
|
Chi tiết »
|
|
"Dòng họ chúng tôi có từ thời vua Hùng"
"Dòng họ chúng tôi có từ thời vua Hùng"
SGTT.VN - Ông tộc trưởng của họ Ma ở tỉnh Phú Thọ cho
rằng dòng họ mình có từ thời các vua Hùng, đồng nghĩa với việc đây cũng
là dòng họ lâu đời nhất Việt Nam hiện nay.
|
Chi tiết »
|
|
Tháng Năm nhớ về những lần sinh nhật của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trọn đời vì nước vì dân nhưng những dịp sinh nhật của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người thầy của Cách Mạng Việt Nam lại rất đỗi giản dị.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Thị trưởng đầu tiên xứ Hà thành
(HNHN)Không chỉ là tác giả Bản kiến nghị đòi hòa bình nổi tiếng 1954, ông Trần Văn Lai, Thị trưởng người Việt đầu tiên của Hà thành, còn sống với triết lý "có liêm thì hãy làm quan".
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Hiên ngang Trường Sa: Còn người, còn đảo
(Dân Việt) - “Biển này là của ta. Đảo này là của ta - Trường Sa...” - những ca từ trong bài “Khúc quân ca Trường Sa” của nhạc sĩ Đoàn Bổng được văn công, lính đảo, người dân trên đảo và cả khách từ đất liền hát vang như một lời thề, một lời khẳng định hùng hồn!
|
Chi tiết »
|
|
13 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
13 di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt 2. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 23 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
|
Chi tiết »
|
|
Lũng Cò - Sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam
Sân bay Lũng Cò nay thuộc thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Địa điểm sân bay cách khu di tích Tân Trào khoảng 8km về hướng tây bắc và cách trụ sở UBND xã Minh Thanh khoảng 500m về hướng bắc. Toàn bộ sân bay nằm trong một thung lũng hẹp, xung quanh được bao bọc bởi các ngọn núi và những quả đồi thấp cây cối um tùm, rậm rạp, có thể coi đây là vị trí thuận lợi nhất quanh khu vực Tân Trào lúc bấy giờ để xây dựng một sân bay dã chiến tiếp nhận máy bay trở hàng viện trợ của quân Đồng Minh.
|
Chi tiết »
|
|
Thế nào là “dân Hà Nội”?
(HNHN) Cụm từ dân Hà Nội là một "đẳng cấp". Cái "đẳng cấp" ấy được khẳng định, được cấp "thương hiệu", được OTK bằng câu ca dao nổi tiếng: "Không thơm cũng thể hoa lài (nhài)/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Thế nhưng thế nào thì được coi là dân Hà Nội luôn là câu hỏi rất khó phân định.
|
Chi tiết »
|
|
Gặp người khắc hơn 4000 quả chuông
(HNHN) Bước vào căn nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Hiển ở số 46 Hàng Vải (Hà Nội), người ta dễ dàng nhận ra chủ nhân của nó là một người tinh thông Hán học và giỏi nghề chạm khắc. Xung quanh phòng khách là những bức hoành phi, câu đối, những chiếc khánh bằng đồng có khắc những bài kệ, bài minh. Trong khoảng 50 năm làm nghề, ông Hiển đặc biệt nổi danh với tài nghệ khắc chữ trên hơn 4.000 quả chuông đồng mà chữ nào chữ nấy như phượng múa rồng bay...
|
Chi tiết »
|
|
Hát kể - nét đẹp văn hóa của người Phù Lá
Đã lâu rồi tôi mới có dịp trở về vùng đất Tây Bắc bí ẩn, quyến rũ với phong cảnh núi non trùng điệp quấn quýt mây bay bên những ngọn đồi đầy ruộng bậc thang xanh rờn tươi mát. Cảnh vật vẫn như xưa, con người vẫn vẹn nguyên nghĩa tình dù thân xác có già đi vài phần và những câu hát kể chứa chan tình cảm của người dân tộc Phù Lá lại cất lên, khơi gợi cảm xúc khi tôi may mắn được tham gia một đám cưới của họ.
|
Chi tiết »
|
|
|