Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
Những hàng cây đường phố trổ hoa
(HNHN)Dường như quanh năm, lúc nào trên phố cũng có những loài cây trồng ven đường khoe sắc đưa hương, kể cả khi đó là mùa Đông thì vẫn có một vài loài cây hiếm hoi thích cái lạnh và chọn cho mình thời khắc trổ hoa.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Xuất xứ của Thánh Gióng
- Về xuất xứ của Gióng, các tài liệu đều ghi làng quê của Gióng là làng Phù Đổng. Tuy nhiên, về gia đình Gióng, mỗi tài liệu nói một khác.
|
Chi tiết »
|
|
Từ Sài Gòn, Bác ra đi tìm đường cứu nước
Cuối năm 1910, Bác Hồ (khi đó là Nguyễn Tất Thành) rời Trường Dục Thanh ở Phan Thiết vào Sài Gòn tiếp tục cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Ngày đó phương tiện đi lại còn rất thô sơ. Xe lửa mới chỉ chạy loanh quanh Sài Gòn từ Chợ Cũ đi Tân Định và Chợ Cũ đi Chợ Lớn... Cả Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ có chừng 5- 7 chiếc ô tô, vì vậy, 200 cây số từ Phan Thiết vào Sài Gòn, Bác vẫn phải đi bằng thuyền buồm.
|
Chi tiết »
|
|
Sapa đẹp ấn tượng trên báo nước ngoài
Dưới ống kính của Marie-Astrid Peltier, một người Pháp đã đi du lịch vòng quanh thế giới, Sapa ấn tượng với ruộng bậc thang trùng điệp và những cô cậu học sinh niềm núi nói tiếng Anh rất giỏi.
|
Chi tiết »
|
|
Về với vịnh Xuân Đài
Nằm ở phía bắc tỉnh Phú Yên, mặt nước mênh mông với trên 13.000ha, vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu mang vẻ đẹp quyến rũ làm đắm hồn không ít kẻ lãng du một lần dấn bước.
|
Chi tiết »
|
|
|
Cảnh đẹp mê hồn ở hồ Ba Bể
Hồ Ba Bể là một địa điểm du lịch lý tưởng có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, món ăn của người dân tộc thú vị, bạn hãy tìm hiểu và quyết định để không bỏ lỡ chuyến đi thú vị này.
|
Chi tiết »
|
|
Khám phá bãi biển dài nhất Việt Nam
Trà Cổ (Quảng Ninh) vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức công bố là bãi biển dài nhất Việt Nam, với chiều dài 17 km, diện tích khoảng 170 ha cong hình vành khuyên, trải từ Mũi Gót phía Bắc đến Mũi Ngọc ở phía Nam.
|
Chi tiết »
|
|
Thái úy Tô Hiến Thành bậc đại công thần triều Lý
(HNHN) Tô Hiến Thành là một danh nhân kiệt xuất về chính trị, quân sự và văn hóa của đất nước. Ông có nhiều công trạng to lớn với đất nước, đặc biệt với vương triều Lý đang chuyển dần từ thời thịnh trị sang suy yeu, bắt đầu từ giữa thế kỉ XII. Là bậc đại thần nhà Lý, về nội trị ông đã trực tiếp giúp hai vua Anh Tông và Cao Tông còn rất non trẻ, trị vì và điều hành đất nước về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa.
|
Chi tiết »
|
|
Trở về tuổi thơ với cánh diều ở ngoại thành
Cách
thành Hà Nội chỉ vài km, những làng nhỏ ven đê như Chèm, Ngọc Thụy, Bát
Tràng, Phù Đổng... chiều chiều lại phấp phới những cánh diều bay lượn
hòa trong tiếng cười rộn rã của mùa hè.Bỏ lại sự ngột ngạt của thành phố, bạn có thể
tận hưởng một buổi chiều theo chân trẻ ngoại thành chạy dọc các triền đê vi vu cùng gió với những cánh diều nhỏ dần bay cao.
|
Chi tiết »
|
|
Chợ trong chợ ở Bắc Hà
Chợ ngựa, chợ cày…cùng hòa một phiên, nhưng tách riêng từ phiên chợ cũ. Đó cũng là cách mà người dân bản địa cố để giữ giá trị riêng của những gì còn lại...
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Thanh tao trà sen Hà Nội
(Dân trí) - Một mùa sen nữa lại về trong cái nắng vàng oi ả đầu hạ. Sen về, đó cũng là lúc cái thú thanh tao thưởng trà sen của người Hà thành lại được dịp thể hiện.
|
Chi tiết »
|
|
Mù Căng Chải sau mùa gặt - Thanh bình mà quyến rũ
Huyện Mù Căng Chải nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, phía Bắc giáp Văn Bàn (Lào Cai), Nam giáp Mường La (Sơn La), Tây giáp Than Uyên (Lai Châu), Đông giáp Văn Chấn. Đây là một trong những huyện miền núi nghèo nhất Việt Nam, nhưng có nhiều ruộng bậc thang được xếp hạng di tích quốc gia và xếp hạng một trong nhưng nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất châu Á.
|
Chi tiết »
|
|
|