Bài viết của Can Merey
Giữa hy vọng và tuyệt vọng: Buổi lễ tại Nhà thờ St. Michael ở thành phố Pavlograd, miền đông Ukraine.
Trong Nhà thờ St. Michael tại thành phố Pavlograd, miền đông Ukraine, treo một bức tranh mô tả Tổng lãnh thiên thần Michael trên mây chiến đấu với một con rồng xanh độc hại. Ở đó, vị thần bảo hộ của bầu trời đánh bại con quái vật tượng trưng cho Satan. Nó mang hình đầu có sừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và giữ hai quả bom trong móng vuốt của mình. Ba năm sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, sự chắc chắn về chiến thắng mà bức tranh muốn truyền tải không còn nhiều liên hệ với thực tế, điều mà Mục sư Lubomir cũng hiểu rõ.
Mất dần niềm tin nhưng không từ bỏ hy vọng
Mục sư 49 tuổi là tuyên úy quân đội của Lữ đoàn 25, đơn vị chiến đấu chủ yếu ở khu vực Pokrovsk. Thành phố tiền tuyến này cách Nhà thờ St. Michael hơn 100 km về phía đông, nơi Lubomir đến mỗi Chủ nhật để làm lễ. Đông đảo tín đồ đã tập trung tham gia buổi cầu nguyện, đặc biệt là những người già. Trong nhà thờ, hàng chục bức ảnh tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong khu vực. Một trong số đó là hình ảnh một nữ quân nhân tự tin nở nụ cười trong bộ quân phục, cô đã thiệt mạng vào tháng 5 năm ngoái – ba ngày trước sinh nhật lần thứ 26 của mình. Những ngọn nến cháy sáng trước bức chân dung của cô.
Sau buổi lễ, mục sư chia sẻ nỗi bàng hoàng về những diễn biến gần đây. Ông lo ngại trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đàm phán với Putin về số phận của Ukraine mà không cho Ukraine quyền lên tiếng. Điều tương tự cũng xảy ra với các đồng minh châu Âu, dù từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai, từ "đồng minh" dường như ngày càng trở nên vô nghĩa.
"It seems as if we are on the verge of the dawn of a new world order in which Trump and Putin divide the world among themselves," – Lubomir nói. (Tạm dịch: "Có vẻ như chúng ta đang đứng trước bình minh của một trật tự thế giới mới, nơi Trump và Putin chia nhau quyền lực.")
Ông vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin vào các đối tác phương Tây, nhưng sự hoài nghi của ông ngày một lớn. Liệu Ukraine có thể thua cuộc chiến này không? "Tất nhiên chúng tôi lo sợ," vị linh mục trả lời. "Nhưng chúng tôi đang chiến đấu cho đất nước mình. Chúng tôi biết rằng nếu thua, chúng tôi sẽ trở thành nô lệ của Nga. Chết vinh quang còn hơn sống trong cảnh nô lệ."
Tinh thần suy giảm, nhiều binh sĩ đào ngũ
Sự thất vọng trong quân đội Ukraine ngày càng tăng. "Họ thực sự không hài lòng với sự thiếu hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây," Lubomir nói. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần ở tiền tuyến. "Động lực đang giảm dần."
Dù vậy, những người lính – những người đã trải qua ba mùa đông trong chiến hào dưới nhiệt độ đóng băng – vẫn chưa mất hoàn toàn niềm tin vào chiến thắng. "Chính niềm tin này giúp họ sống sót và tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi hy vọng rằng chế độ Putin sẽ sụp đổ nhờ sự giúp đỡ của phương Tây." Nhưng rồi vị mục sư thốt lên với sự tuyệt vọng: "Đến một lúc nào đó, Putin phải chết."
Ngay sau cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 năm 2022, những người bi quan dự đoán Ukraine sẽ thất bại chỉ trong vài ngày. Nhưng người Ukraine đã chứng minh điều ngược lại bằng sức kháng cự mạnh mẽ của họ. Trong những tháng tiếp theo, cả nước tràn ngập sự tự tin thận trọng khi đẩy lùi quân xâm lược. Nhưng những chiến thắng ấy không kéo dài lâu, một phần vì sự hỗ trợ nửa vời của phương Tây. Hiện tại, quân đội Nga đã giành lại thế chủ động.
Một vấn đề khác đang gia tăng là tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự. Những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ đang ẩn náu để tránh bị điều động. Nhiều binh sĩ kiệt sức đã đào ngũ vì sợ chết, trong khi thời gian phục vụ tại tiền tuyến của họ vẫn chưa có hồi kết. Quân đội Ukraine từ lâu đã thiếu cả nhân lực lẫn đạn dược – đặc biệt là khi so sánh với quân đội Nga, những kẻ sẵn sàng ném người và khí tài vào cuộc chiến mà không quan tâm đến tổn thất.
Sự thất vọng của chính trị gia Ukraine
"Tôi thất vọng với sự yếu đuối của châu Âu," nghị sĩ độc lập Oleksiy Honcharenko – một người nổi tiếng với những chỉ trích dành cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – nói từ văn phòng của ông ở Kyiv. "Thật là trò đùa khi châu Âu thậm chí còn không thể cung cấp cho chúng tôi nổi một triệu viên đạn pháo."
Honcharenko muốn Đức đóng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong liên minh chống lại Nga. Ông không hiểu tại sao Putin vẫn nhận được sự ủng hộ ở một bộ phận dân cư Đức. "Tôi có thể hiểu nếu ai đó ở Tennessee nói rằng Ukraine quá xa và họ không quan tâm," ông nói. "Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao người dân Đức – những người từng sống dưới sự chiếm đóng của Nga 35 năm trước – lại không cảm thấy mối đe dọa này."
Honcharenko cũng chỉ trích Zelensky vì đã không chuẩn bị tốt cho Ukraine trước chiến tranh và cáo buộc ông có "xu hướng độc tài". Tuy nhiên, ông vẫn ghi nhận lòng dũng cảm của Tổng thống. "Ông ấy đã không bỏ trốn, ông ấy thực sự can đảm. Ông ấy đã trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến Ukraine."
Chiến tranh bằng drone – Ukraine vượt trội về chất lượng, nhưng thua về số lượng
Tại vùng Kharkiv, Vadim (25 tuổi), chỉ huy một đơn vị drone, trình chiếu một đoạn video từ chiến dịch đêm qua. Máy bay không người lái của anh, có tên "Vampyr", đã ném chất nổ vào một chiến hào của Nga, gây ra một vụ nổ khổng lồ.
Chưa từng có cuộc chiến nào bị chi phối bởi drone như cuộc chiến này. Cả hai bên đang chạy đua để phát triển UAV và các biện pháp đối phó.
Vadim giải thích rằng drone Vampyr có thể mang theo một quả bom 12 kg bay xa tám km. "Chúng tôi chưa thấy Nga có thứ gì tương tự," một đồng đội của anh cho biết.
Mặc dù Ukraine có lợi thế về công nghệ drone, nhưng Nga lại vượt trội về số lượng. "Với drone Mavic, tỷ lệ giữa chúng tôi và họ là 1:10," Rama (42 tuổi), một thành viên trong đơn vị của Vadim, cho biết.
Nhìn về tương lai, các binh sĩ Ukraine không tin vào giải pháp đàm phán với Nga. Một binh sĩ tên Oleksander (50 tuổi) khẳng định: "Trump là Tổng thống Mỹ, không phải Ukraine. Ông ta không thể quyết định số phận đất nước chúng tôi."
Dù có sự hỗ trợ của Mỹ hay không, họ sẽ tiếp tục chiến đấu. "Chúng tôi đã tuyên thệ bảo vệ đất nước," Dallas (29 tuổi) nói. "Và đó chính xác là điều chúng tôi sẽ làm."
Vance‘ neueste Botschaft ist verlogen und töricht
|