Ngôi làng có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ ở xứ Thanh Hiếm có một làng quê nào lại có tới 18 người đỗ đầu trong các kỳ thi qua các triều đại phong kiến Việt Nam. Không chỉ vậy, đã có hàng trăm người được phong học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ và đỗ thạc sĩ. Đó là làng Nguyệt Viên nằm bên bờ sông Mã, thuộc xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa.
Dân trí Những đồi cỏ xanh mướt, trải dài như những thảo nguyên rộng lớn cùng không khí mát mẻ của vùng khí hậu ôn đới, con người, thiên nhiên hoang sơ và những bãi đá cổ nằm rải rác với những hình thù kỳ quái khiến du khách kinh ngạc không thể ngờ cách thủ đô Hà Nội hơn 100km lại có một vùng đất còn bí ẩn đến như vậy.
Một thoáng mùa thu về trên xứ Huế Huế mùa thu không chỉ có những trận mưa ngâu buồn tẻ. Thu về trên xứ Huế khiến lòng người xốn xang bởi những khoảnh khắc bình dị, mộc mạc mà trữ tình.
Khi ‘ngọc’ tỏa sáng ở Cao Bằng Ngày 12/4/2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris (Pháp) đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Tỉnh Cao Bằng đã, đang tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học.
- Trước khi ngã xuống, các chiến sỹ Việt Nam đã hành động rất anh dũng. Thiếu úy Trần Văn Phương trước khi bị bắn đã hô: "Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân".
Khai hội đền Hạ (Hồng Bàng, Hải Phòng): Lễ đền thiêng, dự khai bút đầu xuân Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân làng Hạ cổ (Phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) nói riêng và cả nước nói chung lại về với Di tích lịch sử Quốc gia đền Hạ để lễ đền thiêng, ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng, tưởng nhớ ông cha, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.
Kiến Giang, Quảng Bình nơi cái nôi của những con người huyền thoại Mỗi dòng sông của Quảng Bình quê tôi đều có một lịch sử hào hùng chảy qua năm tháng. Kiến Giang, con sông nhỏ phía nam chảy yên ả qua một vùng lúa Lệ Thủy, đã sinh ra một người con huyền thoại. Kiến Giang xưa có tên là Bình Giang, sách "Ô Châu cận lục" của Dương Văn An thế kỷ XVI viết: “...Nước trong xanh, vị ngọt, khuấy không vẩn đục, uống không biết chán. Đó là con sông đẹp nhất trong xứ...”.
Dân trí Ngày 29/12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.