Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
|
Tháng Tư đợi gánh loa kèn
Tháng Tư đã về tự bao giờ, những đóa loa kèn nở rộ theo từng gánh hàng rong vào từng con phố của thủ đô. Những ai yêu loài hoa tinh khiết ấy ắt hẳn không quên dành tặng cho tình nhân một bó hoa ngát hương mỗi độ tháng Tư về.
|
Chi tiết »
|
|
Con kể mẹ nghe
Lại mùa Xuân nữa sắp qua/ Mẹ già bịn rịn trông xa ngóng gần/ Cam vườn vàng thắm nỗi lòng/ Con xa nhớ mẹ cho lòng đa mang...
|
Chi tiết »
|
|
Khúc du ca
... Ta lang thang chạy trốn những ồn ào/ Giữa chênh chao tìm cho mình góc lặng/ Những chóp mây mang màu mắt em sâu thẳm/ Xa vời xa...
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Ngôi nhà có giàn hoa đậu biếc
Tâm chuyển đến nhà mới. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng vẻ. Cô bắt tay vào làm lại cuộc đời. Suy cho cùng, phụ nữ mới ngoài 30 tuổi vẫn phải sống cho thi vị, lãng mạn, sống vì bản thân mình chứ chẳng vì quá khứ. Cô chính thức trở lại cuộc sống tự do, sau khi li dị chồng.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Những truyền thuyết phong thủy về cái chết của Lâm Bưu
(Phunutoday) - Từ một nguyên soái thường xuyên xuất hiện bên cạnh Mao Trạch Đông như một nhân vật thứ hai trong quân đội, thậm chí được lựa chọn là người kế thừa của Mao Trạch Đông, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Bưu trở thành kẻ tội đồ phản cách mạng và có một cái chết vô cùng thê thảm.
|
Chi tiết »
|
|
|
Những bà vợ đình đám của Hoàng đế Đông Ngô Tôn Quyền
(Thâm cung bí sử) - Nổi tiếng với những chuyện chính trị và chiến tranh, những câu chuyện được nhiều người biết tới qua tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của tác giả La Quán Trung, ít người biết rằng, cuộc sống hậu cung của “Đại đế” Tôn Quyền cũng không hề kém phần đặc sắc thú vị. Trong đó, có lẽ câu chuyện đặc sắc nhất chính là những câu chuyện về các bà vợ nổi tiếng của ông vua Đông Ngô này…
|
Chi tiết »
|
|
|
Chùm thơ lục bát của Đỗ Hàn
VanVN.Net – Nhà thơ Đỗ Hàn mang một nỗi “ấm ức” trong lòng, bởi lẽ nhiều người chỉ gặp anh trong vai trò Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam mà không biết rằng Đỗ Hàn đã làm thơ, viết văn từ thời còn mặc áo lính, rồi thời làm thầy giáo dạy Vật lý,… Dù cuộc sống có thể xảy ra nhiều biến động, nhiều chuyển dời nhưng tình yêu văn chương, đặc biệt là niềm say mê đối với thơ trong anh chưa bao giờ vơi cạn. Ngoài thơ, Đỗ Hàn còn có những truyện ngắn (đã in và còn đang cất giữ) gây được nhiều ấn tượng với bạn đọc với những cách tiếp cận và giải quyết vấn đề bất ngờ, thú vị. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát lần đầu tiên Đỗ Hàn chọn và gửi tặng bạn đọc.
|
Chi tiết »
|
|
|
KHÔNG ĐỀ
Bao ngày hoa ở trong cây Hương thơm nén lại mà xây nhụy vàng Âm thầm thân dọc cành ngang Chờ ngày nụ hé xuân sang bồi hồi.
|
Chi tiết »
|
|
Đi giữa trời Âu - Tùy bút Vũ Duy Thông
(NguoiViet.de) Một ngày rét giá. Mở hộp thư điện tử ra, một địa chỉ lạ: Con đường mười lăm @... File đính kèm cũng rất lạ: Niềm tin và hi vọng. Thư của Thịnh rồi. Thư từ Hungary. Mở ra. Một chuỗi nức nở đến não lòng:
|
Chi tiết »
|
|
Hồn tuyết
Tháng ba đợt tuyết bất thường Ban mai giăng kín phố phường trắng phau Ba mươi năm mới lần đầu Ngẩn ngơ đi giữa tinh cầu tuyết bay
|
Chi tiết »
|
|
Tiết Thanh minh
Thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới đã qua lâu rồi, mùa Xuân đã gõ của từ những ngày giêng hai, vậy nhưng cái rét tê tái cứ dùng dằng lần lữa mãi.Cho đến những ngày tháng Ba này, khi tiêt Thanh minh ùa về bừng thức cây lá nảy mầm non tơ và mướt mát dưới khí trời êm dịu, khi ngọn gió nhẹ nhàng mơn man bầu má thiếu nữ, bầu trời cao xanh và cái nắng dịu dàng bao phủ khắp làng mạc phố phường, con người mới thực sự chia tay với mùa Đông và mới cảm nhận hết vẻ đẹp của mùa Xuân.
|
Chi tiết »
|
|
|
|