|
Bài viết của ife/news.de

Ukraine nói về một cuộc đột kích “man rợ” được cho là đã xảy ra vào thứ Năm tuần trước tại một ngôi làng biên giới nhỏ ở vùng Sumy. Theo trang “metro.co”, binh lính của Vladimir Putin đã tiến vào làng để bắt cóc một nhóm “chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi”.
Quân đội Putin bắt cóc hơn 50 thường dân tại một làng biên giới Ukraine
Dmytro Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Ukraine, cho biết nhóm người này đã bị đưa sang Nga vào thứ Bảy. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của họ tại đó. Yuriy Boyechko, Giám đốc điều hành tổ chức cứu trợ Hope For Ukraine, gọi sự việc này là một “hành động man rợ của sự hèn nhát” và nhấn mạnh rằng nó cần phải bị lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. “Trong công việc của chúng tôi ở tuyến đầu tại vùng Sumy, mỗi ngày chúng tôi đều chứng kiến mối nguy hiểm to lớn đối với dân thường,” Boyechko nói với truyền thông.
Vladimir Putin: Bị so sánh với Boko Haram và IS sau vụ bắt cóc hàng loạt ở vùng Sumy
Theo phía Ukraine, vụ việc hiện tại cho thấy cách tiếp cận tàn bạo của Vladimir Putin. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả cuộc tấn công nhằm vào dân thường là “mang tính thời trung cổ” và so sánh nó với các vụ bắt cóc hàng loạt của Boko Haram hay IS. Trên nền tảng X, Sybiha viết:
“Những kẻ xâm lược Nga đã bắt cóc khoảng năm chục thường dân, chủ yếu là phụ nữ cao tuổi, từ một ngôi làng nhỏ của Ukraine tên là Hrabovske, ngay bên kia biên giới quốc gia ở vùng Sumy.”
Ông nói thêm: “Với những cuộc đột kích kiểu thời trung cổ như vậy, nước Nga của Putin cho thấy họ không khác gì các tổ chức khủng bố như IS, Boko Haram hay Hamas. (…) Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho các con tin dân sự của mình.”
Các con tin Ukraine bị dồn vào nhà thờ và đưa sang Nga
Viktor Trehubov, người đứng đầu bộ phận truyền thông của lực lượng vũ trang quốc gia Ukraine, giải thích rằng trong cuộc đột kích, nhóm người này đã bị “dồn vào một nhà thờ địa phương” và sau đó bị trục xuất sang Nga.
Cho đến nay, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến cáo buộc tấn công này.
Wladimir Putin: "Barbarischer Akt der Feigheit" - Massenverschleppung an der Grenze
|