Các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra là một trò chơi ngoại giao. Yaroslav Hrytsak, một nhà sử học và giáo sư tại Đại học Công giáo Ukraina, đã giải thích mục đích của nó trong một cuộc phỏng vấn với Telegraf.
"Những điều kiện vào đầu năm và cuối năm nay khác nhau. Bằng lời nói, các bên đưa ra sự đồng ý với một số nhượng bộ nhất định. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ có lệnh ngừng bắn, bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Như các nhà ngoại giao nói, đây là cái gọi là chiến lược hành lang, trong đó Trump muốn ép Ukraina và Nga vào một hành lang hẹp nơi họ sẽ phải gặp nhau", - ông nói.
Tuy nhiên, Hrytsak nhấn mạnh, để điều này xảy ra, Trump phải đòi hỏi nhiều hơn từ Nga. Điều này vẫn chưa xảy ra. Ông giải thích rằng, chính quyền Trump muốn tách Nga khỏi Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao lập trường của Trump đối với Nga "mềm mỏng hơn nhiều so với đối với Ukraina". Hơn nữa, Trump, người chỉ tôn trọng sức mạnh, tin rằng, "Nga có sức mạnh, còn Ukraine thì không".
"Hòa bình là điều không thể chừng nào Putin còn tồn tại. Tôi thường dùng ví dụ về Chiến tranh Triều Tiên: các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 1949 và chỉ kết thúc sau khi Stalin qua đời. Nghĩa là, điều kiện [để hoàn thành đàm phán] là cái chết của chính Stalin", - ông nhớ lại.
Ông cũng phân tích các hành động của Trung Quốc, mà theo ông, đang quan tâm đến việc tiếp tục cuộc chiến, để làm suy yếu phương Tây. Tuy nhiên, Trump không "cản trở, mà ngược lại là giúp đỡ".
"Những tính toán của Trump rất ngây thơ. Và Nga có những lợi ích riêng, thậm chí còn cấp bách hơn cả Trung Quốc: làm suy yếu phương Tây càng nhiều càng tốt", - nhà sử học nói.
Ông nói thêm rằng, thất bại của Ukraina và sự chia rẽ của NATO có thể là điều kiện để làm suy yếu phương Tây. Hơn nữa, xét theo Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, Nga "gần như đã thành công" trong điều thứ hai.
"Nhưng nơi Putin đang gặp khó khăn là ở Ukraina. Chính Ukraine đang ngăn cản việc thực hiện kế hoạch của Putin, hay kế hoạch của Trung Quốc, hay kế hoạch của Mỹ", - giáo sư Hritsak nhấn mạnh.
Ông giải thích rằng, Putin, vì một số lý do, không chấp nhận các điều khoản rút quân của Trump, những điều khoản có lợi cho Nga. Thứ nhất, ông ta "không phải là một chính trị gia có lý trí":
"Lập trường của ông ta về Ukraina đặc biệt phi lý. Có thể mô tả bằng một từ – ám ảnh. Ông ta đơn giản là không thể chấp nhận sự tồn tại của một nhà nước Ukraina độc lập, một dân tộc độc lập. Ông ta muốn làm mọi thứ để đảm bảo rằng, nó hoặc là không còn tồn tại hoặc bị suy yếu đến mức không còn hữu ích cho bất cứ ai, kể cả người Ukraina".
Lý do thứ hai khiến Putin từ chối các điều khoản của Trump là ông ta sẽ gây chiến suốt đời khi còn nắm quyền. Hritsak lưu ý rằng, hòa bình với Putin là điều không thể. "Một thỏa thuận ngừng bắn với Putin sẽ khả thi nếu ông ta cảm thấy vị thế của mình đang suy yếu. Liệu ông ta có cảm thấy yếu đuối bây giờ không? Khó có thể. Ông ta nghĩ rằng, không phải ông ta yếu, mà là phương Tây, và ông ta sẽ ép họ đến cùng", - nhà sử học nói.
* Nguy cơ bất ổn ở Ukraina
Như các tác giả bài phỏng vấn đã nhắc lại, ông Hritsak từ lâu đã nói rằng, các đối tác sẽ gây áp lực lên Ukraina để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Ông cũng cảnh báo về "nguy cơ nội chiến" mà những người ủng hộ kế hoạch như vậy có thể gây ra.
Ông nói thêm rằng, ông hy vọng xã hội Ukraina sẽ sáng suốt: "Tôi hy vọng người Ukraina chúng ta đủ thông minh để tránh rủi ro này. Xét cho cùng, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy điều này: Người Ukraina thông minh hơn về những vấn đề này so với những gì người ta nghĩ hoặc đánh giá dựa trên những tranh cãi trên mạng xã hội. Chúng ta có một kẻ thù mạnh hơn và khủng khiếp hơn: Putin và nước Nga của ông ta. Ông ta muốn gây chia rẽ nội bộ ở Ukraina. Và không có gì đoàn kết chúng ta hơn là cảm giác về một mối đe dọa lớn hơn".
* Đàm phán về hòa bình ở Ukraina
Xin nhắc lại, hôm nay, ngày 18 tháng 12, Brussels đang thảo luận xem liệu châu Âu có thể cung cấp cho Ukraina một khoản vay bồi thường, được bảo đảm bằng các tài sản bị đóng băng của Nga hay không.
Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lưu ý rằng, nếu không có số tiền này, Ukraina "có thể không tồn tại", và khi đó "châu Âu sẽ phải trả giá không phải bằng tiền, mà bằng chính máu của mình".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|