|
Bài viết của Anna Von Stefenelli
Một ngành “kinh doanh cái chết” kỳ lạ đang nở rộ ở Nga. Các trường hợp gian lận liên quan đến khoản tiền bồi thường tử trận của binh sĩ Nga đang tăng mạnh, khiến chính quyền phải cảnh báo về “sự lạm dụng quái dị” đối với danh hiệu anh hùng.
Theo Wall Street Journal (WSJ), ngày càng có nhiều phụ nữ ở Nga cố tình kết hôn với binh sĩ sắp ra trận chỉ để nhận tiền bồi thường của nhà nước sau khi họ chết. Các báo cáo điều tra, hồ sơ tòa án và phỏng vấn người thân của các binh sĩ đều cho thấy xu hướng đáng lo ngại này.

Kết hôn rồi ra trận – và cái giá của một mạng người: 186.000 euro
Một trường hợp nổi bật là Sergej Chandozhko, binh sĩ Nga cưới vợ chỉ một ngày sau khi được triệu tập vào tháng 10/2023. Theo tài liệu tòa án, anh chưa từng nói với gia đình về việc có người yêu hay dự định kết hôn. Đám cưới chỉ kéo dài chưa đến 20 phút, không có nhẫn, không ảnh cưới.
Ngay sau khi Chandozhko tử trận ở Ukraine, người “vợ” của anh nhận được khoản tiền bồi thường của nhà nước khoảng 186.000 euro – gấp 20 lần mức lương trung bình của người Nga. Sau đó, tòa án hủy hôn nhân và tuyên phạt người phụ nữ này vì gian lận.
“Góa phụ đen” – mạng lưới lừa đảo mới tại Nga
Theo WSJ, đây không phải là trường hợp cá biệt. Giới truyền thông và người dân Nga đã đặt tên cho kiểu gian lận này là “góa phụ đen” – chỉ những phụ nữ kết hôn giả với binh sĩ để trục lợi khi họ chết.
Mức bồi thường cho binh sĩ tử trận tùy cấp bậc và hoàn cảnh có thể lên tới 14,5 triệu rúp (khoảng 158.000 euro), chưa kể các khoản hỗ trợ địa phương bổ sung, nên tổng tiền có thể vượt con số đó.
Số tiền vốn dành cho gia đình thật của người đã ngã xuống, nhưng ngày càng rơi vào tay kẻ gian hoặc các cuộc tranh chấp thừa kế. Nhiều tòa án khắp Nga hiện đang phải xử lý hàng loạt vụ kiện liên quan đến hôn nhân giả và chiếm đoạt tiền bồi thường.
Quốc hội Nga muốn siết luật – so sánh kẻ gian với “kẻ cướp thời chiến”
Trước tình trạng này, nhiều nghị sĩ Nga yêu cầu sửa luật.
Một số đề xuất truy tố hình sự những phụ nữ kết hôn chỉ vì lợi ích tài chính, trong khi những người khác muốn ngăn quyền hưởng bồi thường của các cô dâu cưới sau khi chiến tranh bắt đầu.
Leonid Sluzki, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma, nói với WSJ:
“Những con quái vật này đã làm ô uế điều thiêng liêng nhất – sự chăm sóc dành cho gia đình các liệt sĩ.”
Ông so sánh họ với những kẻ cướp bóc trong thời phong tỏa Leningrad của Thế chiến II.
Mạng xã hội trở thành công cụ cho gian lận
Theo WSJ, mạng xã hội đang giúp cho các vụ lừa đảo này dễ dàng hơn bao giờ hết.
Trên nền tảng VK (VKontakte), có hàng chục nhóm mang tên như “Hẹn hò với lính” hay “Gặp gỡ những người mang lon”, nơi phụ nữ chủ động tìm kiếm đàn ông trong quân đội để “làm quen”.
Một số trường hợp cho thấy các băng nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau.
Ở vùng Khanty-Mansiysk, một nhóm tội phạm dụ dỗ đàn ông độc thân ký hợp đồng quân đội, sau đó sắp xếp đám cưới giả. Bọn cầm đầu kiếm được khoảng 30 triệu rúp (330.000 euro).
Tại vùng Viễn Đông Nga, một băng nhóm khác ép một người đàn ông 46 tuổi, không người thân, cưới một phụ nữ 63 tuổi trong nhóm trước khi anh ta nhập ngũ. Sau khi người này chết, nhóm nhận 8 triệu rúp (88.000 euro). Vụ án vẫn đang được điều tra.
“Tiền thưởng tử trận” – mặt tối của chiến tranh và lòng tham
Giới luật sư Nga cho biết, quy mô gian lận thực tế rất khó xác định, vì nhiều cuộc hôn nhân giả hợp pháp trên giấy tờ nhưng vô đạo đức về bản chất.
Những vụ việc này phơi bày mặt tối của hệ thống khuyến khích tài chính mà Điện Kremlin áp dụng để lôi kéo đàn ông ra chiến trường.
Khi cái chết được định giá bằng tiền, xã hội bị đảo lộn bởi lòng tham và sự tuyệt vọng, mở đường cho một thị trường đen của nỗi đau và mạng sống con người.
Russland: "Schwarze Witwen" locken Soldaten in Schein-Ehen und werden reich
|