Một thời trận mạc Vũ Xuân Chiêm - Vị tướng của Trường Sơn huyền thoại QĐND - Tôi không có may mắn được sống, chiến đấu và học tập công tác dưới quyền Trung tướng Vũ Xuân Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên Chính ủy Bộ tư lệnh Đoàn 559; Đại biểu Quốc hội khóa IV, khóa V, khóa VI; Cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Mới chỉ được gặp một đôi lần, còn phần nhiều tôi biết về Trung tướng Vũ Xuân Chiêm qua sử sách, các phương tiện truyền thông và lời kể của các cựu chiến binh với những câu chuyện đậm chất huyền thoại về Bộ đội Trường Sơn, về Đoàn 559... Dẫu vậy khi hay tin Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (bí danh Vũ Xuân Chi) – một vị tướng tài ba, một người con ưu tú của dân tộc về cõi vĩnh hằng, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động, nuối tiếc khôn nguôi.
Danh thắng Tràng An xứng đáng là di sản thế giới Hiện tại, Việt Nam đã có 7 di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, trong đó Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) được biết đến với giá trị toàn cầu về cảnh quan.
Sào huyệt của cướp biển từ nhiều trăm năm trước, giờ trở thành xã mồ côi giữa biển. Đảo Bé (thuộc huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) trông xa như mom núi trồi lên mặt biển, giờ còn một di tích, được đặt tên là hang Kẻ Cướp…
(Dân trí) - Không qua trường lớp đào tạo, không có thày chỉ dạy, nhưng một nông dân chân chất ở huyện Phù Cát (Bình Định) lại có những sáng chế khoa học độc đáo, thiết thực giúp bà con nông dân.
Vẻ đẹp mê hồn của Thiên Đường đệ nhất động Nằm trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), động Thiên Đường được tạo hóa ban tặng những tuyệt tác kỳ vĩ và tráng lệ.
Đền Hùng: Nơi hội tụ hồn thiêng sông núi Đất Tổ đền Hùng, nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi, là điểm tựa tâm linh, là bệ phóng tinh thần cho mỗi chúng ta vươn lên, để con Rồng Việt Nam bay xa...
Độc đáo làng nghề đúc cồng chiêng Làng Phước Kiều, nằm bên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Phương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) nổi danh với nghề đúc cồng chiêng hàng trăm năm nay.
Việt sử giai thoại - Hiến Từ Tuyên Thánh Thái Hoàng Thái Hậu Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng Thái hậu nguyên là trưởng nữ của Đại vương Trần Quốc Chẩn, được vua Trần Minh Tông sách phong làm Hoàng hậu vào tháng 12 năm Quý Hợi (1323). Đến năm Đinh Dậu (1357), Trần Minh Tông mất, bà được vua Trần Dụ Tông tôn phong làm Thái hoàng Thái hậu.
Bảo Tháp - Ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi Chùa Bảo Tháp thuộc thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chùa còn có các tên gọị chùa Thượng Phúc (theo địa danh của làng), chùa Bồ Đề (hay chùa Bồ Tát).
HÀ NỘI VƯƠN CAO - Ảnh Phan Ngọc Quang Những năm gần đây, Hà Nội ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tòa nhà chọc trời làm bằng vật liệu nhẹ, với công nghệ mới thay vì những khối kiến trúc bê tông khô cứng. Đó là các công trình có kiến trúc ấn tượng và độc đáo, góp phần mang lại hình ảnh biểu trưng cho Thủ đô và cho đất nước.
Nhật ký từ nhà giàn giữa biển Đông
"Chào, chúng tôi đi đây", bức điện tín cuối cùng
trước khi nhà giàn DK1/6 đổ sập, đã ám ảnh ông Phạm Ngọc Nam nhiều năm
liền. Vượt qua khắc nghiệt của biển cả, những người thiết kế, thi công
đã hoàn thành nhà giàn thế hệ mới, vững chãi như "khách sạn" giữa biển
Đông.
Chuyện về ngôi làng không liệt sĩ (Petrotimes) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau về nó vẫn sẽ còn hiển hiện thêm nhiều năm nữa. Thử hỏi ở bất cứ làng quê nào trên dải đất Việt Nam này, chỗ nào không có thương binh, liệt sĩ, không có những giọt nước mắt đã trải dài nhiều thế hệ. Vậy mà, có một ngôi làng được mệnh danh là “Thủ đô cách mạng” một thời, đã có không biết bao nhiêu chiến sĩ lên đường ra trận xuyên qua hai cuộc chiến tranh nhưng may mắn thay, tuyệt nhiên không có ai hy sinh. Và, đó là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam không có liệt sĩ. Ấy là làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Người già ở đây tin rằng, họ được các vị thần linh thiêng trong ngôi đình Tân Trào phù hộ nên tất thảy chiến sĩ ra trận đều đã lành lặn trở về!
Huy Cận - Người cuối cùng của một thế hệ vàng - Đặng Nhật Minh Đó là thế hệ của những thanh niên mang trong tim bầu máu nóng sục sôi của lòng ái quốc cùng những giá trị truyền thống của văn hoá cha ông, kết hợp với những tinh hoa của văn hoá Pháp. Thế hệ đó chỉ xuất hiện có một lần, không có thế hệ kế tiếp,và người đại diện cuối cùng của nó là nhà thơ Cù Huy Cận vừa từ giã chúng ta . Cùng với sự ra đi của ông đã khép lại huyền thoại về một lớp người có một không hai trong lịch sử cận đại của dân tộc.
HƯƠNG SẮC TÂY NGUYÊN TẠI HÀ NỘI - Ảnh Phan Ngọc Quang "Những ngày Văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II - 2012" đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 2/9. Đây là chương trình quy mô lớn về văn hóa, con người, sự kiện của vùng đất Tây Nguyên nhằm giới thiệu giá trị văn hóa, sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của bản sắc Tây Nguyên trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam.
67 năm, sau ngày độc lập chúng tôi gặp lại người phụ nữ đã kéo cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 đầu tiên. Dù đã 86 tuổi nhưng giây phút kéo cờ vẫn in đậm trong tâm trí bà Lê Thi.
Ký ức ngày độc lập (Petrotimes) - LTS: Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trùng hợp với dịp mừng đại thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2012). Báo Năng lượng Mới trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số những ký ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày 2/9/1945, rút từ cuốn “Tổng tập Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng không thể nào quên” do NXB Quân đội Nhân dân ấn hành.