Việt Nam Đất Nước Con Người
|
Người Hà Nội trong Chiến dịch 12 ngày đêm
QĐND Online – Người Hà Nội sơ tán chứ không chạy loạn; người Hà Nội vừa lao động vừa chiến đấu; người Hà Nội cưu mang nhau giữa mưa bom bão đạn…Đó là những câu chuyện về người Hà Nội trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, tháng 12 năm 1972…
|
Chi tiết »
|
|
Đại Cồ Việt là quốc hiệu có thật
(Petrotimes) - Bạn đọc: Trên Trang Việt Hán Nôm (fanzung.tk), tác giả Phan Anh Dũng có bài “Góp thêm một ý về quốc hiệu «Đại Cù Việt»”, cho rằng “Cù Việt cũng có thể đọc ngắn gọn là Việt”, có vẻ như muốn phủ nhận sự tồn tại của quốc hiệu “Đại Cồ Việt”. Xin hỏi ông An Chi có nhận xét gì về ý kiến của tác giả này. Xin cám ơn ông.Phạm Anh, TP HCM.
|
Chi tiết »
|
|
Đã là người Việt Nam đều phải chiến đấu giữ nước
QĐND Online – Ký ức về trận chiến 12 ngày đêm oanh liệt trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972 lại dần hiện về qua từng câu chuyện, từng lời kể của các thân nhân gia đình liệt sĩ trong buổi gặp mặt các gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 40 Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Đây là hoạt động do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức sáng 15-12, tại Hà Nội, nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh vì Thủ đô, vì độc lập dân tộc.
|
Chi tiết »
|
|
Bản hùng ca viết từ ý chí và sức mạnh Việt Nam
QĐND Online - Ngày 16-12-1972, Hà Nội đang sục sôi khí thế chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lịch sử với không quân chiến lược Mỹ. Đúng 40 năm sau, Hà Nội lại lung linh ánh điện ở nhiều địa điểm mang đậm dấu tích Chiến thắng B-52. Đó là những điểm cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội”, do Đài PT-TH Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Đoàn phòng không Hà Nội (Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ) phối hợp tổ chức…
|
Chi tiết »
|
|
|
Lời tự thú của các phi công Mỹ
Họ bảo chúng tôi là ném bom mục tiêu quân sự. Đánh liền bốn lần vào một bệnh viện lớn, với hàng chục tấn bom thì không thể gọi là nhầm lẫn được, một thiếu tá người Mỹ viết.
|
Chi tiết »
|
|
Viết tiếp bản hùng ca “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”
QĐND Online- 40 năm đã qua kể từ sau Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, bản hùng ca năm nào nay vẫn còn ngân nga, thúc giục những người con của đất nước vững bước đi lên. Có những giá trị của quá khứ vẫn tiếp tục soi sáng cho tương lai và bản hùng ca “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vẫn đang để dành một phần giấy cho thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vẻ vang cho dân tộc.
|
Chi tiết »
|
|
|
Lặng ngắm một Hà Nội về đêm
(Dân trí)- Một Hà Nội về đêm lặng lẽ hơn và… bí ẩn hơn qua góc nhìn của Sébastien Laval- một nhiếp ảnh gia Pháp. Sébastien thực hiện bộ ảnh này trong 6 năm. Trong đó, có những bức ảnh chụp một góc phố từ 6 giờ tối đến 6h sáng hôm sau trong nhiều năm liền.
|
Chi tiết »
|
|
Hình ảnh một Việt Nam muôn màu trên trang BBC
(Dân trí) – Những hình ảnh giản dị trong cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam được giới thiệu trên trang BBC với tiêu đề “Việt Nam muôn màu”. Những phố giăng mắc cửi, quán cóc vỉa hè, gánh hàng rong… đã làm nên nét hấp dẫn kỳ lạ cho du lịch Việt Nam.
|
Chi tiết »
|
|
Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Từ nay đến đầu tháng 12 âm lịch, khi nông nhàn cũng là lúc người Phù Lá tổ chức cưới hỏi cho con em mình. Nếu đã đến cao nguyên trắng Bắc Hà, bạn hãy dành thời gian vượt núi ghé thăm bản của người Phù Lá, tìm hiểu nghi lễ, phong tục cưới hỏi độc đáo này.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Xác B52 “vương vãi” trên đường phố Hà Nội năm 1972
(Dân trí) - Qua gần 80 tài liệu, hình ảnh, video... được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, người xem được sống lại thời khắc lịch sử hào hùng, thiêng liêng của dân tộc khi đối đầu với "pháo đài bay" - B52 trên bầu trời Hà Nội cách đây 40 năm (12/1972-12/2012).
|
Chi tiết »
|
|
“Bắn không rơi, tôi xin lao thẳng vào B52”
(Dân trí) - Thượng úy phi công Vũ Xuân Thiều báo cáo: “Bắn B52 địch không rơi tại chỗ, tôi xin lao thẳng vào nó”. Ngày 28/12/1972, anh đã lao thẳng chiếc Mig của mình vào B52 địch. Hoa Kỳ công nhận đây là chiếc máy bay cuối cùng bị không quân Bắc Việt bắn hạ tại chỗ.
|
Chi tiết »
|
|
Đánh máy bay địch bằng mọi quy mô, từ mọi hướng
QĐND - “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một mốc son chói lọi, là biểu tượng của ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân (PKND) và nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam, được phát huy và kế thừa từ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đỉnh cao của PKND là chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, cuối tháng 12-1972, đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B -52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương lân cận.
|
Chi tiết »
|
|
|
Du lịch Cửu thác Tú Sơn - Ảnh Phan Ngọc Quang
Cách Hà Nội 80 km, Cửu thác Tú Sơn là điểm du lich hấp dẫn thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.
Nằm trên độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, nơi đây có thiên
nhiên hùng vĩ, mây nước nên thơ làm ngẩn ngơ, quyến luyến lòng người.
|
Chi tiết »
|
|
Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi
Nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện 12 ngày đêm Mỹ bắn phá Hà Nội. BBT Báo nguoixunghekiev.vn giới thiệu tới bạn đọc bài hát " Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi do Nghệ sỹ Nhân dân Lê Dung trình bày trong live show Còn lại với thời gian tại Nhà hát lớn Hà Nội cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam; Chỉ huy: Nguyễn Thiếu Hoa
|
Chi tiết »
|
|
Cựu chuyên gia quân sự Nga nói về 12 ngày đêm lịch sử
Có mặt tại Việt Nam từ năm 1970 đến năm 1971 với nhiệm vụ Phó trưởng đoàn chuyên gia phòng không, phụ trách công tác chính trị trong đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô, Thiếu tướng Pozdeev đã từng biết, từng chứng kiến khá nhiều điều mà đến bây giờ ông vẫn không thể quên.
|
Chi tiết »
|
|
|