(Baonghean.vn) – Nằm cách
trục đường mòn Hồ Chí Minh gần 10 km là trang trại nuôi lợn rừng của ông
Bùi Hoàng Ngân ở xóm 2, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Trang
trại lợn hàng trăm con này mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu tiền lãi.
(Baonghean) - Với tình yêu
và niềm đam mê văn hóa cổ, anh Nguyễn Duy Long – nông dân ở xóm 9, xã
Văn Thành, huyện Yên Thành đã bỏ nhiều thời gian, công sức đi khắp nơi
tìm kiếm, sưu tầm cổ vật. Hiện, “bảo tàng” tại gia của anh có hàng
ngàn cổ vật giá trị.
(Baonghean.vn) – Nghề đánh
bắt cá và các loại sinh vật dưới nước từ lâu đã gắn bó với người dân
vùng cao xứ Nghệ, nhất là đồng bào Thái. Cuộc sống gần các khe suối giúp
họ tự “sáng tạo” ra những dụng cụ đánh bắt độc đáo, trong đó có những
bộ chài phải làm tỷ mẩn cả tháng trời...
Chiều thành Vinh ngắm nét đẹp của các thiếu nữ (Baonghean.vn) - Cùng có chung đam mê về du lịch, âm nhạc và đặc
biệt là nhiếp ảnh, những cô gái trẻ đến từ nhiều vùng miền của xứ Nghệ
đã hội tụ về thành phố Vinh khoe sắc trong nắng vàng rực rỡ.
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại châu Âu: Hát cho xa xôi xích lại Tối 3/6, đêm nhạc Ân tình Xứ Nghệ 2016 của Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc đã diễn ra tại thủ đô Praha và đây cũng là đêm diễn cuối cùng của Đoàn Dân ca Ví, Giặm Nghệ An tại năm nước châu Âu.
Tinh hoa nghề đan lát ở vùng cao xứ Nghệ (Baonghean.vn) – Nghề đan lát truyền thống của người dân miền
Tây xứ Nghệ trở thành tinh hoa văn hoá độc đáo. Nghề đan lát ban đầu
xuất phát từ người Khơ Mú sau đó lan sang các dân tộc khác. Những sản
phẩm tinh xảo do bà con làm ra như bế, mâm, âu đựng xôi… chủ yếu để phục
vụ đời sống sản xuất và đến nay vẫn còn được lưu giữ.
(Baonghean,vn) - “Như trong cổ tích”, “tuyệt đẹp”, “đáng
yêu”... là những lời khen tặng dành cho những tấm ảnh của tác giả Lê
Thắng chụp về trẻ em trên các miền quê xứ Nghệ.