Mộc Châu đẹp mơ màng qua góc máy giới trẻ
 
Mộc Châu vào những ngày đầu xuân đẹp như chốn thiên đường với bạt ngàn hoa cải, rừng đào, mận trắng đua sắc.
Vào  những ngày đầu năm, các bạn trẻ thường có sở thích đi phượt lên vùng  cao để cảm nhận hơi thở và hương vị của mùa xuân. Với khung cảnh thiên  nhiên đẹp  huyền ảo, Mộc Châu là một trong những điểm đến được người nhắc tới.
Nếu  như trong Tết, bạn bị mẩn mê bởi những đồng cải vàng ở núi rừng Tây Bắc  thì sau Tết, cảnh sắc Mộc Châu còn tuyệt diệu, đẹp mơ màng như tranh  vẽ. Nào hoa cải vàng rực rỡ, hoa đào hồng phớt, hoa dã quỳnh rực rỡ, đặc  biệt những rừng hoa mận trắng bạt ngàn cũng đua sắc, đua hương. Lấp ló  sau những cảnh thiên nhiên huyền ảo ấy là những ngôi nhà của người dân  tộc hay những vườn đào nở rộ dưới ánh nắng chiều.
Rỉ  tai về Mộc Châu mơ màng trong xuân mới như thế nên rất nhiều các nhóm  bạn đã cùng nhau "vác máy" lên đây để kiếm cho mình những bức hình thật  đẹp và pose hình thoải sức.
"Chúng  tớ đã lên Mộc châu vào dịp trước tết và đã bị hút hồn với khung cảnh  tuyệt đẹp nơi đây. Nhưng khi biết tin, sau Tết Mộc Châu  còn đẹp hơn nên cả nhóm lại quyết tâm làm một chuyến nữa. Và quả thực  chúng tớ đã phải ngỡ ngàng bởi cảnh thiên nhiên như chốn thiên đường  này. Người dân tộc ở đó thì thật là hiền lành và tốt bụng. Họ rất nhiệt  tình chỉ dẫn những chỗ nào đẹp nhất để chúng tớ chụp ảnh nữa đấy", chân  phượt Tuấn Đào chia sẻ.
Cùng ngắm Mộc Châu mơ màng qua góc máy của các bạn trẻ nhé:
    
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
             Mộc Châu đẹp như tranh vẽ trong nắng sớm. 
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
             Hay mơ màng trong sương. 
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
             Mờ ảo. 
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
             Bát ngát rừng đào. 
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
        
            | 
            
             | 
        
    
 (Theo Ione)