+Vladimir Putin đã nghĩ ra một cách mới để dụ dỗ người Nga tham gia cuộc chiến chống Ukraine: bằng sắc lệnh, ông cho phép các chiến binh và gia đình của họ không phải trả các khoản vay quá hạn, nhưng chỉ những người nào, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga ít nhất một năm mới được miễn trả nợ.
Điện Kremlin đang biến khó khăn tài chính thành công cụ huy động lực lượng, đưa ra đề nghị xóa nợ lên tới 10 triệu rúp như cái giá phải trả để được sống sót ở mặt trận.
Sáng kiến mới của Putin cho thấy chính quyền Nga đang cố gắng bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Sắc lệnh quy định rằng nợ của quân nhân và vợ/chồng của họ không được vượt quá 10 triệu rúp, và chỉ có thể xóa nợ đối với các khoản vay được thực hiện trước khi ký hợp đồng. Như vậy, Điện Kremlin đang tạo ra một cái bẫy tài chính: những người đang chìm trong nợ nần chỉ có cơ hội "cứu rỗi" với cái giá phải trả là tham gia chiến tranh.
Cơ chế này không phải là mới - hồi năm 2024, Putin đã cho phép quân chiếm đóng không phải trả các khoản vay quá hạn, nhưng giờ đây các điều kiện đã trở nên nghiêm ngặt hơn và gắn liền rõ ràng hơn với các hợp đồng huy động quân sự. Trên thực tế, nhà nước đang mua binh lính để trả nợ, biến các khoản nợ ngân hàng thành một vũ khí gây áp lực tâm lý.
Đồng thời, các văn phòng tuyển quân của Nga bắt đầu ban hành cái gọi là “lệnh huy động”, trong đó nêu rõ địa điểm và thời gian trình diện, cũng như danh sách những vật dụng cần mang theo trong trường hợp có thông báo huy động. Một trong những lệnh tuyển quân gọi thẳng đây là “chuẩn bị cho tổng động viên và tuyển chọn ứng viên”. Điều này xác nhận rằng Điện Kremlin đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển quân quy mô lớn sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia hồi tháng 9.
Chính quyền Ukraine đã cảnh báo rằng kịch bản huy động lực lượng sau bầu cử là hoàn toàn có thật. Như vậy, các khoản khuyến khích tài chính chỉ là một phần trong chiến lược lớn của Điện Kremlin nhằm lôi kéo thêm nhiều người dân vào cuộc chiến, sử dụng nợ nần của họ làm mồi nhử.
Putin đã biến các khoản vay thành công cụ huy động lực lượng, đưa ra lời hứa xóa nợ như một phần thưởng cho hợp đồng với quân đội. Điều này không chỉ cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở Nga, mà còn phơi bày logic đầy hoài nghi của Điện Kremlin: nợ nần mua được sự sống, và khó khăn tài chính được biến thành vũ khí chiến tranh.
