
Bài viết của Ivo Mijnssen, Vienna
Nga đang đáp trả lời kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng của Donald Trump bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái dữ dội nhất trong nhiều tháng qua. Chỉ trong hai ngày qua, Không quân Nga đã bắn 70 tên lửa, tên lửa hành trình và 339 máy bay không người lái vào các thành phố lớn của Ukraine cũng như các cơ sở công nghiệp và khí đốt. Điều này khiến Tổng thống Mỹ tức giận: "Nga đang ném bom Ukraine như địa ngục," Trump nói, đồng thời lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình đe dọa Moscow bằng các lệnh trừng phạt sâu rộng vào thứ Sáu.
Nga hầu như không đạt được tiến triển
Hôm thứ Hai, Trump cũng viết: "Nga đang hoàn toàn hủy diệt Ukraine trên chiến trường." Nhưng ông đã sai. Các cuộc tấn công mới của Putin và mối đe dọa Mỹ rút viện trợ cho Ukraine xảy ra vào thời điểm tình hình ở tiền tuyến đang có lợi hơn cho Kiev so với mùa thu và đầu mùa đông. Trong khi Ukraine mất hơn 1.700 km² lãnh thổ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, con số này đã giảm hơn một nửa trong giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 2. Kể từ đầu năm, đà tiến công của Nga đã chậm lại đáng kể.
Đáng chú ý, vấn đề lớn nhất của Ukraine hiện không phải là Donbass – nơi Nga đạt được nhiều tiến triển nhất vào năm ngoái – mà là khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga mà Ukraine giành được vào mùa hè. Moscow đã giành lại hơn một nửa khu vực này, nhưng mọi nỗ lực đẩy Ukraine ra hoàn toàn đều thất bại với tổn thất nặng nề – ngay cả với sự hỗ trợ của quân đội Triều Tiên.
Tình hình ở dải đất hẹp quanh thành phố Suja hiện rất nguy cấp. Cuối tuần qua, Nga gần như đã cắt đứt phần cực nam của khu vực do Ukraine kiểm soát. Họ ngày càng có thể bắn phá tuyến đường tiếp tế chính cho quân đội Ukraine tại Suja. Các quan chức Mỹ và Ukraine nói với tạp chí Time rằng điều này xảy ra vì Kiev không còn nhận được dữ liệu từ Washington về sự di chuyển của quân đội và máy bay Nga. Các đơn vị Ukraine ở Kursk phải chiến đấu gần như trong bóng tối.
Ukraine gây áp lực với Nga bằng máy bay không người lái
Có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine đã thành công trong việc buộc Nga phải điều bớt lực lượng khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là Donbass. Bộ Tổng tham mưu Ukraine và các binh sĩ như phi công máy bay không người lái Yuri Lisenko ở Chasiv Yar báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga ở khu vực này đã giảm đáng kể. Trong khi đó, quân đội Nga phàn nàn về việc Ukraine ngày càng chiếm ưu thế trên không và tấn công các tuyến hậu cần của họ bằng máy bay không người lái.
Ukraine vẫn giữ được các thành phố mà các chuyên gia từng cho rằng họ sẽ mất hàng tháng trước. Ở Chasiv Yar, Nga không tiến lên kể từ tháng 1. Ở Toretsk, nơi từng được coi là sắp thất thủ, các cuộc phản công quyết liệt của Ukraine đã biến nơi này thành một "vùng xám" đang tranh chấp.
Tổn thất lớn của Moscow
Chiến lược tàn nhẫn của Nga – hy sinh hàng nghìn binh sĩ để tiến lên từng chút một – đang đạt đến giới hạn. Moscow phải tăng mức lương để thu hút tình nguyện viên, nhưng số lượng người đăng ký ngày càng giảm. Theo nhà phân tích Andrew Perpetua, Nga đã mất 13.000 binh sĩ thương vong chỉ riêng tại Toretsk.
Theo tình báo Anh, Nga hiện mất số binh sĩ mỗi ngày gấp năm lần so với giai đoạn đầu chiến tranh. Một nghiên cứu gần đây của Frontelligence Insight ước tính Nga đã có 210.000 binh sĩ tử trận, trong khi Ukraine mất khoảng 90.000 người, bao gồm cả những người mất tích. Mặc dù tỷ lệ thương vong có lợi cho Ukraine, nhưng Nga có dân số gấp ba lần Ukraine.
Mặc dù vậy, tình hình chiến trường cho thấy Ukraine chưa hề bị đánh bại. Việc Nga tiếp tục tiến công không phải là điều hiển nhiên như Moscow và Washington tuyên bố. Tuy nhiên, rõ ràng là những rủi ro đối với Ukraine đang tăng lên do sự gián đoạn viện trợ quân sự từ Mỹ.
Nhờ vào máy bay không người lái và vũ khí tự sản xuất, Ukraine không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương Tây. Nhưng trong các lĩnh vực quan trọng như phòng không, thông tin liên lạc và tấn công hậu cần của Nga, Kiev vẫn thiếu nguồn lực. Trong vài tháng tới, Ukraine sẽ gặp khó khăn lớn. Putin biết điều này, và ông sẽ tìm cách kéo dài thời gian, khai thác điểm yếu của Ukraine và kích động mâu thuẫn giữa Kiev và Washington.
Trump tuyên bố rằng quân đội Nga đã "hoàn toàn kết thúc" Ukraine - nhưng họ hầu như không đạt được bất kỳ tiến bộ nào ở Donbass
|