Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An Cô gái mắc bệnh chân voi đã trải qua đợt phẫu thuật đầu tiên Nghệ An Cô gái mắc bệnh chân voi đã trải qua đợt phẫu thuật đầu tiên , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Ngày 27/10, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 4.750.000 đồng tới em Nguyễn Thị Trưng (khối 3, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An)- nhân vật trong bài viết “Ước mơ nhỏ nhoi của cô gái mắc bệnh chân voi”.
 >> Ước mơ nhỏ nhoi của cô gái mắc bệnh "chân voi"

 

Bác sỹ Chu Văn Chiến trao quà bạn đọc báo Dân trí tới em Nguyễn Thị Trưng
Bác sỹ Chu Văn Chiến trao quà bạn đọc báo Dân trí tới em Nguyễn Thị Trưng

 

 

Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí quyên góp, ủng hộ trong tuần 1+2 tháng 10. Khi vừa mới lọt lòng mẹ, em Nguyễn Thị Trưng đã phải chịu thiệt thòi bởi chân phải của em bị dị dạng. Với bắp chân và cổ chân, bàn chân to đột biến, mỗi khi trái gió trở trời lại sưng phồng, đau nhức. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình em không có điều kiện đưa con đi thăm khám, điều trị.

 

Cũng bởi chiếc “chân voi” này, Trưng đã trải qua tuổi thơ cô độc, buồn tủi vì bị các bạn chế nhạo, miệt thị. Cô gái đáng thương đành phải bỏ học giữa chừng, du dú ở nhà phụ mẹ nấu nướng. Để dấu đôi chân tật nguyền, bao nhiêu năm nay, Trưng chỉ được mặc những chiếc quần ống loe lỗi mốt. 23 tuổi, Trưng chỉ có một ước mơ là được mặc một chiếc quần bình thường, hợp thời như những cô gái khác.

 

Mang theo ước mơ đó, Nguyễn Thị Trưng đã tìm đến Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An để chờ đợi một phép màu. Trải qua cuộc phẫu thuật u trung bì thần kinh đầu tiên, theo bác sỹ Chu Văn Chiến - Khoa Ngoại, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, ước mơ của Trưng sắp trở thành hiện thực. Tuy nhiên, để có được đôi chân bình thường như những người khác, Nguyễn Thị Trưng cần phải trải qua cuộc phẫu thuật thứ 2. Đây cũng được đánh giá là ca phẫu thuật khá phức tạp vì các khối u đã len lỏi vào giữa các lớp cơ và gân.

 

Trưng cho biết: “Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về em, nhiều độc giả đã gọi điện, động viên khiến em thấy ấm lòng hơn rất nhiều, cảm thấy mình không cô độc, không còn bị kỳ thị như trước đây nữa. Số tiền bạn đọc báo quyên góp ủng hộ sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong quá trình chữa trị tiếp theo”.

 

Bác sỹ Bùi Đình Đức thay mặt PV Báo Dân trí trao quà tới chị Nguyễn Thị Phương
Bác sỹ Bùi Đình Đức thay mặt PV Báo Dân trí trao quà tới chị Nguyễn Thị Phương

 

 

Cùng ngày, PV Báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 3.750.000 đồng đến chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Cao Đình Tuấn - nhân vật trong bài viết “Khốn cùng người đàn ông nuôi vợ suy thận, con bệnh tim. Hiện tại, với sự giúp đỡ, ủng hộ của độc giả báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm, bé Cao Thị Quỳnh Như (4 tuổi) đã được tiến hành phẫu thuật tim. Ca mổ rất thành công, hiện nay bé đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

 

Tuy nhiên, bệnh tình của chị Nguyễn Thị Phương lại có xu hướng ngày càng xấu đi. Bác sỹ Bùi Đình Đức - Bệnh viện 115, nơi chị Phương đang chạy thận nhân tạo cho biết: “Hiện bệnh suy thận của bệnh nhân Nguyễn Thị Phương đã rất nặng, chỉ có cách chạy thận tuần 3 lần để duy trì sự sống. Căn bệnh suy thận cũng đã kéo theo nhiều chứng bệnh khác như suy tim, suy phổi, tràn dịch màng phổi, ổ bụng. Hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân hết sức khó khăn nên bệnh viện chúng tôi quyết định miễn số tiền 5% cùng chi trả của chế độ bảo hiểm cho chị Phương”.

 

“Bé Quỳnh Như được phẫu thuật tim, đó là một động lực lớn để tôi chống chọi với bệnh tật. Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các tấm lòng hảo tâm xa gần đã chia sẻ khó khăn, động viên chúng tôi vượt qua thời điểm khốn khó nhất”, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ.

 

Hoàng Lam


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60198792

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July