Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Hà Tĩnh: Bé Song Ngân đã từ giã cõi trần Hà Tĩnh: Bé Song Ngân đã từ giã cõi trần , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí)- Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do chứng bệnh tim đã quá nặng, cháu bé Song Ngân, nhân vật đáng thương trong bài viết “Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim” đã về cõi vĩnh hằng.
 >>  Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim

Đã có những hi vọng về sự sống của bé Song Ngân, bởi sau khi hoàn cảnh éo le mang chứng bệnh tim quái ác được Dân trí đăng tải bé lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia bằng cả tinh thần, vật chất của các tấm lòng hảo tâm ở cả trong và ngoài nước. Có sự tiếp sức của các nhà hảo tâm, Song Ngân được bố mẹ đưa ngay vào Bệnh viện trung ương Huế để chạy chữa. Bé lên xe, nhiều bạn đọc từng phút dõi theo hành trình tìm sự sống của bé, nhiều tấm lòng cầu nguyện một phép màu để bé có thể vượt qua cơn bạo bệnh. Nhưng, tất cả giờ đã tắt hi vọng. Dù các bác sỹ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế đã tận tình cứu chứa, nhưng do bệnh đã quá nặng tim Song Ngân đã ngừng đập vào tối ngày 25/9.
 Vì bệnh nặng bé Song Ngân đã về cõi vĩnh hằng
 Vì bệnh nặng bé Song Ngân đã về cõi vĩnh hằng
 
Hẳn không phải riêng cá nhân tôi mà rất nhiều bạn đọc đang quan tâm, dõi theo hành trình tìm sự sống của Song Ngân cảm thấy hụt hẫng, đau buồn trước thông tin về sự ra đi của bé. Rớt nước mắt nhiều nhất trong những ngày vừa rồi là anh Nguyễn Minh Hà, chị Hoàng Cẩm Thạch đến từ TP Vinh, Nghệ An. Anh Hà và chị Thạch lĩnh trách nhiệm, ý nguyện của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại thủ đô Kiev (Ukraina) phải kịp thời mang số tiền đóng góp 30 triệu đồng của bà con người Việt làm ăn sinh sống tại đây tới Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ kịp thời để Song Ngân sớm được phẫu thuật.
 
Chiều 25/9 sau khi nhận được tiền, anh Hà chị Thạch đã tức tốc lên đường. Băng băng hàng trăm cây số với bao niềm tin sẽ cứu được Song Ngân, nhưng 22h đêm, khi tới nơi, anh chị nhận được tin dữ từ Bệnh viện, Song Ngân đã mất trước đó 2 tiếng đồng hồ. “Chưa bao giờ chị rơi vào cảm giác hụt hẫng như thế. Cũng như chị, bao bà con người Việt mình ở Kiev đã rất hi vọng sẽ cứu được sự sống của bé Ngân, nhưng khi biết tin họ cũng buồn và hụt hẫng vô cùng”- chị Thạch ứa nước mắt trước sự ra đi của bé Song Ngân.
 
Không kịp gặp được bé Ngân, theo tâm nguyện của bà con người Việt ở Kiev, chiều ngày 26/9, anh Hà chị Thạch đã quay trở ra Hà Tĩnh tìm đến bố mẹ Song Ngân ở xóm 1, thôn Tân Thịnh, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh. Trong ngôi nhà nhỏ anh Văn ngồi thẩn thờ, chị Đào nằm gục ngã trên chiếc giường vốn hằng ngày là nơi chị và Song Ngân cuốn lấy nhau. Mất đứa cháu nội tội nghiệp, khuôn mặt bà Hương hốc hác, buồn đau.
 
Sẻ chia với nỗi mất mát không có gì bù đắp của vợ chồng anh Văn chị Đào, anh Hà chị Thạch đã trao số tiền 10 triệu đồng của bà con người Việt tại Kiev hỗ trợ để đôi vợ chồng bất hạnh có kinh phí trang trải nợ nần. “Tất cả mọi người đều cầu mong cho Song Ngân được sống, được lành lặn như bao em bé khác, nhưng thật tội nghiệp là bé đã không còn nữa. 30 triệu đồng là tấm lòng của bà con người Việt tại Kiev (Ukraina) quyên góp hỗ trợ cho Song Ngân, nhưng bé đã ra đi nên hội đã quyết định dành một phần hỗ trợ cho hoàn cảnh éo le khác. Hẳn ở dưới suối vàng bé cũng vui khi một hoàn cảnh khác nhận được sự giúp đỡ từ số tiền mà đáng nhẽ đã dành cho Song Ngân” – chị Thạch lớm rớm nước mắt nói với bố mẹ Song Ngân.
 Vì bệnh nặng bé Song Ngân đã về cõi vĩnh hằng
Chị Hoàng Cẩm Thạch thay mặt Hội đồng hương người Việt tại thủ đô Kiev - Ukraina trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho vợ chồng anh Văn chị Đào

Cảm động trước sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm anh Văn, chị Đào nghẹn ngào không nói được thành lời. Giọng chị Đào ấm ứ, “Mất mát này không có gì bù đắp được. Chúng em đã làm tất cả để cứu con, nhưng con đã không còn nữa. Tấm lòng của các nhà hảo tâm vợ chồng em cảm động vô cùng. Vợ chồng em xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi sự giúp đỡ tới bé suốt mấy ngày qua”.

Chiều cùng ngày 26/9, thể theo nguyện vọng của Hội đồng hương người Việt tại Kiev anh Hà chị Thạch cùng đại diện báo Dân trí, Hội phụ nữ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã trao số tiền 20 triệu đồng vốn được quyên góp hỗ trợ cho bé Song Ngân cho cháu Bùi Quang Nghĩa, SN 2002, con chị Nguyễn Thị Tần, xóm 14, Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cháu Nghĩa đang chịu cùng lúc nhiều bệnh: chứng bệnh đao, tim bẩm sinh, bệnh suy thận.

Văn Dũng


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59788081

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July