Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(Dân trí)- 5 tháng tuổi bé nhỏ xíu như chú mèo con, sắc da tím tái, bụng chướng lên, khó thở. Anh mắt bé lờ đờ, lâu lâu lại lên cơn co giật.

Nhìn con thơ sống cảnh thập tử nhất sinh, người mẹ trẻ ôm riết, không muốn buông ra, bởi chị hiểu rằng, một ngày không xa chứng bệnh tim quái ác sẽ cướp mất đứa con tội nghiệp.
Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim
Đã gần một tháng rồi Bé Song Ngân sắc da tím tái, bụng chướng lên, khó thở. Anh mắt bé lờ đờ, lâu lâu lại lên cơn co giật. Sự sống của bé đang hết sức mong manh.
 
Suốt gần một tháng nay đêm nào bà Trần Thị Hương, cùng con trai Trần Quốc Văn, con dâu Trần Thị Đào thuộc xóm 1, thôn Tân Thịnh, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng thức trắng đêm, canh cho bé Song Ngân 5 tháng tuổi ngủ. Ba con người khốn khổ lo sợ một điều, nếu chợp mắt họ không còn được nhìn thấy lần cuối cùng bé Ngân liếc mắt hay khóc thét đòi uống sữa. Bao đêm thức trắng, cũng là bao đêm người mẹ trẻ nhìn con khóc thầm, khuôn mặt cuồng thâm. Bao đêm khi con gái qua cơn co giật, ngủ thiếp đi không màng nuốt thêm tí sửa, người bố lặng thầm châm nén nhang vái lạy tứ phương, khẩn cầu một phép màu cho con qua cơn bạo bệnh.
 
5 tháng trước Song Ngân chào đời trong niềm vui khôn xiết của bà Hương và vợ chồng anh Văn, chị Đào. Song Ngân sinh ra, là kết quả của một “mối tình đũa lệch” giữa ông bố lớn tuổi bao năm xa quê làm ăn đứt gánh giữa đường và cô gái quê Đức Thọ đã từng có tuổi thơ bất hạnh, phải xa nhà đi phụ giúp việc ở thị thành. Lúc mới sinh - Song Ngân kháu khính, cận nặng hơn 3kg - trở thành niềm vui lớn nhất của bà Hương trong chuỗi ngày còn lại của tuổi già. Song Ngân cũng nhanh chóng xua tan mọi vất vả, trái ngang về đường đời của bố mẹ đã sinh ra bé. Đêm đêm anh Văn, chị Đào âu yếm, nũng nĩu bé Ngân rồi ước vọng, con gái sẽ là điểm tựa tinh thần để nay mai họ dứt bỏ cuộc sống nghèo khó, long đong.
 
Nhưng niềm vui, niềm hi vọng ấy với vợ chồng anh Văn không được bao lâu. Như định mệnh, cái số phận khốn khổ, bất hạnh của đôi vợ chồng đũa lệch đã truyền sang con, bắt bé Ngân sớm phải chịu cảnh bệnh tật nan y. Cách đây gần một tháng, đang yên bữa ăn, giấc ngủ, bé Ngân đột ngột đổ bệnh. Bé bỏ bú, khóc nhè suốt ngày đêm. Nghĩ con chỉ bị cảm sốt bình thường vợ chồng anh Văn cho con uống thuốc ngoại khoa theo chỉ dẫn. Nhưng, càng uống bé càng sụt cân, bệnh tình ngày một nặng thêm.
 
4 tháng tuổi bé chỉ cân nặng hơn chút đỉnh khi mới sinh ra, có điều bé biếng bú, da nhợt nhạt, nhiều lúc lên cơn co giật. Đưa Song Ngân tới một bệnh viện tại Nghệ An vợ chồng anh Văn chị Đào như chết lặng khi được các bác sỹ thông báo con gái bị bệnh tim bẩm sinh với tứ chứng fallot: Hẹp động mạch phổi, động mạch chủ cưỡi ngựa, thông liên thất, tùy đại tâm thất phải. Hơn hai tuần được các bác sỹ điều trị, chăm sóc tại bệnh viện này nhưng sức khỏe của bé vẫn không khá hơn. Bé Ngân như một chú mèo con, gầy đi rất nhanh, môi bé tái tím, thường xuyên lên cơn con giật. “Nhiều hôm tim vợ chồng anh Văn như ngừng đập khi thấy con tái tím, ngủ thiếp một giấc quá dài. Vợ chồng em đã bất hạnh, chỉ có cháu mới là động lực, nguồn sống của chúng em. Nếu cháu có mệnh hề gì chúng em chắc không sống được”- chị Đào lưng tròng nước mắt nhìn con kể.
Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim
Bé Ngân được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh với tứ chứng fallot: hẹp động mạch phổi, động mạch chủ cưỡi ngựa, thông liên thất, tùy đại tâm thất phải.
 
Thương bé Ngân, nhưng vì vượt quá chuyên môn nên các bác sỹ chỉ có thể giúp chẩn đoán, chăm sóc cho bé, trước khi làm thủ tục để anh Văn chị Đào đưa con kịp thời lên bệnh viện tuyến trên. Cứu Song Ngân, đó là trách nhiệm lớn lao, thiêng liêng nhất của anh Văn chị Đào, nhưng đưa con trở về quê đôi vợ chồng ở thế khốn cùng, bất lực. Bệnh tật của con chưa có tiến triển, nhưng bao nhiêu tiền gom góp, tiền vay mượn người thân, hàng xóm trước đó đã hết từ lâu. “Đáng nhẽ hôm nay cháu đã phải có mặt tại Bệnh viện trung ương Huế rồi, mà đến giờ vợ chồng em vẫn chưa thể đưa cháu đi được. Đến mấy triệu đồng tiền đi đường, tiền thuê chổ trọ, thuốc men cho cháu hàng ngày vợ chồng em cũng chưa xoay xở ra thì lấy đâu hàng chục triệu để làm viện phí cho con”- chị Đào bất lực kể về hoàn cảnh bi đát của hai vợ chồng dù sự sống của bé Ngân đang cần chạy chữa gấp.
Xót thương bé 5 tháng tuổi cận kề cái chết vì chứng bệnh tim
Chị Đào luôn ôm con, bởi chị sợ một ngày chị sẽ không còn được gần con khi tử thần sẽ cướp mất "báu vật" quý nhất cuộc đời chị 

 

Nhìn cháu nội 5 tháng tuổi bụng chướng căng tròn môi da tím tái bà Hương không cầm được nước mắt. Bà lật đật bước qua hàng xóm, gần 30 phút sau trở về với hơn 5 triệu đồng tiền vay mượn. Bà bảo với hai con, số tiền này bã đã dạm mượn mấy ngày rồi, giờ các con đưa cháu đi cho kịp, trước mắt kéo dài sự sống cho bé Ngân, cháu nó còn sống thì còn hi vọng. Lời mẹ dứt, chị Đào nhìn con rưng rưng rưng nước mắt. Chị ẵm con lên, giọng nghẹn ngào, “con nhìn bà nội đi con, bà đã làm tất cả cho con, con gắng lên rồi cùng mẹ trở về với bà con nhé”. Chị nói thế để bà nội của cháu có chút niềm vui, bởi chị biết hoàn cảnh của vợ chồng chị bây giờ khó cứu lấy sự sống cho Song Ngân…
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Vợ chồng anh Trần Quốc Văn, chị Trần Thị Đào - xóm 1, thôn Tân Thịnh, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) (tỉnh Hà Tĩnh).

 

ĐT: 0977.948.769

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 
Văn Dũng

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60338181

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July