Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3681: Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ Mã số 3681: Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí 5 tuổi, chưa kịp bước vào lớp 1 thì Cát Tường phát bệnh ung thư máu. Từ đó đến nay, người mà con gặp nhiều nhất là bác sĩ và những bệnh nhi cùng cảnh như con.

Gặp chúng tôi, chị Luyến nghẹn ngào tâm sự: “Nhà em mới chuyển qua bán cà phê được mấy năm cũng chỉ đủ sống, nợ nần vẫn còn đó mà nghe cái bệnh này tốn kém ghê lắm nên 2 vợ chồng đều sợ hãi. Nhưng con mình mà anh, còn nước thì còn tát, sao đành bỏ mặc con…”.

Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cô bé Cát Tường nhí nhảnh thích học chữ, thích vẽ

Bé Khưu Cát Tường (sinh năm 2013, ngụ tại phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là con của anh Khưu Sơn Bình (sinh năm 1975) và chị Tô Kim Luyến (sinh năm 1981).

Đầu năm 2018, khi Cát Tường vừa tròn 5 tuổi thì bé có biểu hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày. Ban đầu thấy con chỉ bị sốt và công việc cũng đang khó khăn nên gia đình ra tiệm thuốc mua hạ sốt cho Cát Tường uống. Nhưng dù được cho uống thuốc hạ sốt nhiều lần nhưng cơn sốt không hạ, kéo dài nhiều ngày khiến con gầy gò, xanh xao, nổi hạch ở nách và bẹn, bụng to lên…

Lúc này, chị Luyến mới hoảng hốt đưa con đi bệnh viện tỉnh khám. Ngay từ lần khám đầu tiên, các bác sĩ đã xác định tình hình của Cát Tường rất kém, yêu cầu chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Đến bệnh viện, sau khi điều trị triệu chứng cho bé, khi con khỏe hơn đã được làm xét nghiệm tủy đồ và xác định bị bệnh bạch cầu lympho cấp (ung thư hệ tạo huyết).

Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

7 tuổi, Cát Tường đã trải qua nhiều cơn thập tử nhất sinh
Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Gần 2 năm qua, chị Luyến xoay xở khắp nơi để có tiền điều trị cho con

Vậy là chị Luyến khăn gói lên TPHCM thuê phòng trọ gần bệnh viện để cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Để có đồng ra đồng vào, khi không phải canh con vào thuốc trong bệnh viện thì chị về phòng trọ nấu chè đem ra đầu hẻm bán, rồi làm tranh thêu…

Nhưng sức khỏe Cát Tường vốn yếu ớt nên cứ vào thuốc là con bị viêm phổi, phải chuyển qua Nhi đồng điều trị, hết bệnh lại về Ung bướu vào hóa chất, vào hóa chất lại viêm phổi… Chị Luyến phải theo chân con qua lại 2 bệnh viện không có thời gian ngơi nghỉ nên công việc làm thêm cũng không kiếm được bao nhiêu.

Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Khi vào hết đợt thuốc, Cát Tường khỏe mạnh không khác trẻ bình thường
Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhưng cứ đến kỳ vào hóa chất thì con lại bị hành hạ với đủ thứ bệnh, với hạch, với lở miệng, với viêm phổi...

Ở quê nhà, anh Bình một mình không duy trì được quán cà phê nên được vài tháng cũng bỏ nghề lên thành phố theo vợ con, hành nghề chạy xe ôm phụ vợ tiền thuê phòng trọ. Còn đứa con trai lớn (đang học lớp 8) phải gửi về nhà dì nuôi giúp.

Trầy trật vậy mà anh Bình – chị Luyến cũng đeo đuổi chữa trị cho bé Cát Tường hơn 1 năm nay với 6 toa thuốc. Chị Luyến bảo: “Bé đáp ứng thuốc tốt nhưng vì yếu quá nên bị nhiều bệnh khác, phải điều trị xen kẽ nên thời gian vào thuốc cũng chậm. Dù bé có bảo hiểm y tế nhưng các loại thuốc ngoài, thủ thuật dịch vụ thanh toán mỗi lần cũng cả chục triệu đồng. Sau hơn 1 năm chữa trị, nhà em kiệt quệ luôn vì 2 vợ chồng làm lắt nhắt có thu được bao nhiêu đâu”.

Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cát Tường sức khỏe yếu nên cứ mỗi lần vào hóa chất lại bị men gan tăng cao, viêm phổi, phải chuyển qua Nhi đồng điều trị tích cực

Chỉ vào xấp hóa đơn mới, chị Luyến tâm sự: “Chỉ riêng tiền thuốc phải mua ngoài tháng này của con em là 9 triệu (tháng 2/2020). Mà mấy tháng nay bệnh tiểu đường của ba Cát Tường càng nặng, mắt mờ, huyết áp cao, cộng thêm bệnh đại tràng mãn tính lâu năm nên không còn chạy xe ôm được nữa, nhà em càng khó khăn hơn. Mấy đợt thuốc gần đây đều là xin của mạnh thường quân và vay mượn bên ngoài đắp vào”.

“Khi nào có tiền thì mua, không có thì ráng nhịn, chờ em kiếm được chỗ vay thì mua cho con. Mà mấy tháng gần đây men gan của con tăng cao quá, hành hạ con khổ sở suốt ngày đêm mà không có thuốc thì không đành lòng. Em chỉ lo là con đang đáp ứng thuốc tốt mà không điều trị đúng kỳ thì bị biến chứng khó lường cho con”, chị Luyến nghẹn ngào chia sẻ.

Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Xấp hóa đơn mua thuốc ngoài mấy tháng gần đây mà chị Luyến còn giữ

Còn cô bé Cát Tường lí lắc bên cạnh vẫn loay hoay với con gấu bông nhỏ hồn nhiên hỏi: “Hết đợt thuốc này con được về chưa mẹ? Khi nào con về con sẽ học thiệt giỏi để sau này làm bác sĩ!”.

Chị Luyến nghẹn ngào cầu xin: “Nó cứ mơ làm bác sĩ để sau này chữa bệnh cho mọi người như các bác ở bệnh viện này. Mà tới giờ ngoài phòng học ở bệnh viện ra, nó đã được đi học ngày nào đâu… Em chỉ cầu mong mọi người thương tình giúp đỡ cho con vào xong phác đồ 10 toa, hết bệnh để về đi học lại là mừng lắm rồi!”.

Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 8
 

Nhấn để phóng to ảnh

Trong chương trình thực hiện ước mơ, Cát Tường nằng nặc đòi được làm bác sĩ
Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 9
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cứ khỏe là cô bé xuống phòng học dành cho trẻ ung thư để học với ước mơ khi về đi học sẽ theo kịp các bạn, để sau này lớn lên làm bác sĩ
Người mẹ cầu xin mọi người cứu con gái nhỏ ung thư máu mơ làm bác sĩ - 10
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhưng ước mơ giờ đây mong manh quá...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3681: Chị Tô Kim Luyến (mẹ bé Cát Tường)

Địa chỉ: Khóm 6, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Hiện bé Cát Tường đang điều trị tại Phòng 302 khoa Nội 3 bệnh viện Ung bướu TPHCM, tạm trú tại khu nhà trọ trong hẻm sát bên hông bệnh viện.

Điện thoại: 0913 679 016

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-cau-xin-moi-nguoi-cuu-con-gai-nho-ung-thu-mau-mo-lam-bac-si-20200319190131072.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59796693

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July