Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Công đoàn Giáo dục Việt Nam Thăm và tặng quà cho giáo viên và học sinh khó khăn của huyện Kỳ Sơn Công đoàn Giáo dục Việt Nam Thăm và tặng quà cho giáo viên và học sinh khó khăn của huyện Kỳ Sơn , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Sáng 21/1, đoàn công tác của Công đoàn giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh và các trường học đóng trên địa bàn xã Na Ngoi – huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có các đồng chí ở Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đại diện một số trường Đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà và chúc tết cho giáo viên Trường Mầm non Na Ngoi. Mỗi trường là một suất quà cùng số tiền trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả các học sinh của trường đều có quà tết. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Tiểu học Na Ngoi 1, thăm và làm việc với nhà trường đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn ngành vui mừng trước những nỗ lực cố gắng của nhà trường trong nhiều năm qua. Đây tuy là một ngôi trường nằm ở vùng biên giới, điều kiện hết sức khó khăn, học sinh chủ yếu là con em người dân tộc Mông và Khơ Mú nhưng những năm qua thầy và trò nhà trường vẫn đạt nhiều thành tích tốt trong dạy và học, có chất lượng nằm trong tốp 10 của cả huyện.

Nhân dịp năm mới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Chủ tịch công đoàn ngành chúc cho trường tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả. Đồng thời, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để làm tốt nhiệm vụ trồng người.

Học sinh Trường Tiểu học Na Ngoi 1. Ảnh: Mỹ Hà.

Cũng trong buổi sáng nay, đoàn đã đến chúc tết và tặng quà cho giáo viên học sinh  Trường mầm non Na Ngoi 1, Trường PT DTBT THCS Na Ngoi. Hiện ở hai trường có trên 500 học sinh, nhiều học sinh hiện đang ở bán trú tại trường và đa phần đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Thời gian qua, dù điều kiện các nhà trường còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là ở các điểm lẻ những cán bộ giáo viên của các trường vẫn chăm lo công tác dạy và học, đảm bảo việc duy trì điểm số. Gần Tết Nguyên đán, các trường đều  tổ chức tết cho học sinh và có quà để hỗ trợ cho học sinh nghèo.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục ngành tặng quà cho các em học sinh ở Trường mầm non Na Ngoi. Ảnh: Mỹ Hà

 

Đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, đoàn cũng đã trực tiếp đến để tặng quà cho hai giáo viên đang cắm bản, đó là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền – hiện đang công tác tại điểm trường lẻ Buộc Mú (Trường Tiểu học Na Ngoi 1) và cô giáo Đặng Thị Vân – điểm trường lẻ Ka Nọi - Trường mầm non Na Ngoi 1.

Chia sẻ với những vất vả của những giáo viên ở vùng sâu vùng xa, đồng chí cũng mong muốn các cô hãy phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh để dạy tốt, học tốt và từng bước đưa phong trào giáo dục được phát triển toàn diện, tiến kịp với vùng thuận lợi, vùng xuôi.


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60391275

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July