Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Gặp người 7 lần được phong tặng ‘dũng sỹ diệt Mỹ’ Gặp người 7 lần được phong tặng ‘dũng sỹ diệt Mỹ’ , Người xứ Nghệ Kiev
 

19 tuổi ông vào quân ngũ rồi tham gia chiến đấu trên các chiến trường; gần 10 năm cầm súng ông 7 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ.


Ông Xưng bồi hồi nhớ lại những ký ức chiến tranh.
Ông Xưng bồi hồi nhớ lại những ký ức chiến tranh.
 
Nhân dịp 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ Quốc (30/4/2013), chúng tôi đến thăm một cựu chiến binh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở xã Thọ Hợp (huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), người đã 7 lần đạt danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ” từ cấp 1 đến 3.

Ở xã Thọ Hợp hầu như ai cũng biết tiếng ông Trương Văn Xưng, bởi thế mà chúng tôi không khó khăn để tìm đến nhà ông. Ông Trương Văn Xưng (sinh năm 1949, dân tộc Thổ, ở xóm Sợi Dưới, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đi bộ đội tháng 2/1967; xuất ngũ tháng 9/1975, tái ngũ 3/1979, đến tháng 8/1979 thì trở về tham gia công tác tại địa phương cho đến hôm nay.

Trong câu chuyện chân tình, ông Xưng kể: “Sau 3 tháng huấn luyện cùng đồng đội ở C312 - D8 - E22 - QK4, đơn vị chúng tôi hành quân vào chiến đấu tại Khe Sanh (Quảng Trị), đến tháng 6/1968, Khe Sanh được giải phóng, Tiểu đoàn 8 lại tiếp tục hành quân vào B2 (thuộc các tỉnh Sông Bé, Tây Ninh).

Tại Trạm Nguyễn Văn Trỗi (Tây Ninh) tôi được gia nhập vào đại đội Pháo trực thuộc C516 - PK5. Vào thời điểm này tôi là Trung đội trưởng Trung đội 1, được giao nhiệm vụ cùng 8 đồng chí khác bám trụ vùng ven sân bay Phú Lợi, sử dụng các chiến thuật đặc công để bí mật đánh lẻ bằng pháo kích và mìn vào căn cứ quân sự Mỹ.
Giấy chứng nhận dũng sỹ được Nhà nước phong tặng cho ông Xưng.
Giấy chứng nhận dũng sỹ được Nhà nước phong tặng cho ông Xưng.

Ngoài ra, tôi còn được trên giao nhiệm vụ thông tin liên lạc giữa khu căn cứ mật và vùng chiến khu. Mỗi khi nhận được thông tin do tình báo ta cung cấp tôi phải lập tức tìm cách đưa thông tin về chiến khu, sau đó dẫn bộ đội, dân công chuyển đạn vào căn cứ mật; ém đạn xong, tôi lại dẫn dân quân, bộ đội trở lại chiến khu.

Không từ chối một nhiệm vụ nào được cấp trên giao phó, tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tháng 3/1971 tại mặt trận Bình Dương, sau một trận đánh Mỹ ác liệt, tôi đã được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trận đánh tiêu diệt được nhiều lính Mỹ nhất của cá nhân tôi là trận chống càn khoảng giữa tháng 6 năm 1972.

Hôm đó, tại hầm căn cứ của ta ở khu vực Bến Trám (gần sông Bé - Tây Ninh) tổ chúng tôi chỉ có 4 chiến sỹ bám trụ lại đánh địch. Nhóm biệt kích Mỹ đi càn quét đã gây nhiều tội ác với nhân dân vùng giáp ranh, cho nên chúng tôi quyết tâm tiêu diệt chúng để trả thù cho đồng bào và đồng đội, du kích đã hy sinh trong đợt càn quét này. Đợi cho chúng tiến sát đến miệng hầm, đúng cự ly thích hợp, chúng tôi mới đồng loạt nổ súng, tiêu diệt gọn 22 tên địch. Riêng tôi đã tiêu diệt được 17 tên…”.

Chỉ trong 7 năm trực tiếp chiến đấu trên chiến trường (từ 1968 đến1975), chiến sỹ Trương Văn Xưng đã tham gia 127 trận đánh, tiêu diệt được 37 tên lính Mỹ và nhiều lính ngụy Sài Gòn khác. Ông bị thương nặng 3 lần (lần cuối cùng bị một viên đạn AR15 của Mỹ bắn xuyên qua bàn chân phải) nhưng vẫn quyết tâm bám trụ chiến trường để chiến đấu.

Đến tháng 4/1975, do vết thương quá nặng, ông mới tập kết ra Bắc để an dưỡng. Với nghị lực, tinh thần quả cảm và những chiến công đã lập nên, ông Trương Văn Xưng đã 7 lần được tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ”; được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3; được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì; Huân chương kháng chiến hạng 3; Huân chương giải phóng hạng 2, 3 và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
 
 
Ông Xưng tâm sự với chúng tôi những kỷ niệm đầy đau thương từ chiến tranh.
Ông Xưng tâm sự với chúng tôi những kỷ niệm đầy đau thương từ chiến tranh.
 
 
Chiến tranh kết thúc, dũng sỹ diệt Mỹ Trương Văn Xưng phục viên về địa phương với quân hàm Thiếu úy. Phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, ông được tín nhiệm lần lượt giữ nhiều cương vị từ đội phó đội sản xuất xóm Sợi Dưới - Hợp tác xã Thọ Hợp (1976); Bí thư Đoàn xã Thọ Hợp (1977-1979).
 
Tháng 3/1979, khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ông lại xin được tái ngũ và được cử làm Đại đội trưởng bộ đội địa phương huyện Quỳ Hợp. Đến tháng 8/1979, ông giải ngũ rồi tiếp tục làm thống kê HTX Quyết Tiến (thuộc xã Thọ Hợp), tiếp đến là làm xóm phó xóm Sợi Dưới. Từ năm 1991 đến nay (4/2013) ông liên tục đảm nhận cương vị Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh của xóm Sợi Dưới.
 
Ông Xưng còn là một người cha mẫu mực của 5 người con, chăm nom con cháu, xây dựng kinh tế gia đình. Gia đình ông là một gia đình văn hóa và rất mẫu mực cho cả xóm.

Chia tay ông Trương Văn Xưng ra về, chúng tôi nhớ mãi câu nói của ông rằng, giữa đời thường, chiến công lớn nhất là làm cho dân làng ngày càng vươn lên giàu có, ấm no, hạnh phúc.



Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=594386#ixzz2S0x7nLzD 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60199078

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July