Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Lê Bá Dương - Tôi đi xin tuổi ngày xuân Lê Bá Dương - Tôi đi xin tuổi ngày xuân , Người xứ Nghệ Kiev
 

|Chiến tranh đi qua, nhưng những nỗi đau mất mát còn lại mãi mãi . Chỉ có tình người , tình đồng đội và những nghĩa cử  cao đẹp , trong sáng của những người còn sống mới có thể xoa dịu phần nào vết thương chiến tranh.

BBT Báo nguoixunghekiev.vn xin trân trọng giới thiệu bài viết, Ảnh của Anh Lê Bá Dương, một CCB, một người con Xứ Nghệ nhân dịp Anh về quê ăn Tết và thăm gia đình của những đồng đội đã hy sinh và những đồng đội còn sống......
TÔI ĐI XIN TUỔI NGÀY XUÂN

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

                  LÊ BÁ DƯƠNG

Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy... Lẽ đời là vậy, nhưng tết này về quê, bố mẹ không còn, đứa em trai thường ngày thay anh hương khói, giỗ tết ông bà, tổ tiên thì cũng đã về sớm với bố mẹ, nên tết này tôi về thay chú  ôm bàn thờ tổ tiên và hương khói lễ trăm ngày cho chú. đến qua ngày 3 làm cơm, hóa vàng  tiễn ông bà, cha mẹ về lại với tổ tiên, tôi chọn mồng bốn làm ngày xuất hành ra khỏi nhà theo cách của riêng mình: Đi xin tuổi ngày xuân! Nôm na là cuộc hành xuân chúc tết, mừng thọ các Bố Mẹ đồng đội, thắp hương viếng các đồng đội hy sinh, thăm các đồng đội còn bươn chải chuyện áo cơm nơi quê nghèo. Chuyến đi được ráp nối nhanh bằng sự đồng tâm, nhất ý của các đồng đội một thời...trong đó đặc biệt có CCB Lê Văn Dưỡng, nguyên là thủ trưởng cũ của tôi, dẫu qua 76 mùa xuân, vẫn bươn bả theo xe máy của con trai út từ huyện Đô Lương miền tây xứ Nghệ về nhập đoàn tại huyện biển  Quỳnh Lưu.

alt

Mẫu bằng mừng thọ do Lê Bá Dương tạo- đã trao cho các Mẹ đồng đội vào dịp xuân Quý Tỵ-2013 và chuyển file định dạng PSD cho BLL Nghệ An sử dụng lâu dài

Điểm xin tuổi đầu tiên là lễ mừng thượng thọ 90 tuổi của cụ bà Đậu Thị Viên tại Quỳnh Tân. Nhưng trên đường ngược lên Quỳnh Tân, chúng tôi đã kịp ghé thăm, thắp hương cho đồng đội tôi là Đặng Ngọc Sơn (C3- D2- E27- Hi sinh 1971)- cũng là người đồng hương, đồng đại đội với LS Hồ Phi Hùng (HS 19/8/1968), con trai của Mẹ Đậu Thị Viên. 

alt

Ngõ vào nhà cố CCB Đặng Ngọc Thưởng - anh trai CCB Đặng Ngọc Thăng hiện đang ở TP Hồ Chí Minh- Cả 2 anh là cháu, gọi LS Đặng Ngọc Sơn là chú ruột

alt

 Sau khi được Đặng Ngọc Kim- cán bộ huyện Ủy QL, con trai Đặng Ngọc Thưởng tiếp và nhận lễ thắp hương cho CCB Đặng Ngọc Thưởng, các đồng đội trong đoàn ra thăm chụp ảnh tại gốc thị hơn 700  tuổi- từng góp phần nuôi sống nhiều thế hệ Đặng gia ở Quỳnh Thạch alt

 Chén rượu cúng với các thành viên gia tộc Đặng Ngọc sau lễ thắp hương cho LS  Đặng Ngọc Sơn

 alt

Chụp ảnh cùng chị và anh trai LS Đặng Ngọc Sơn

 alt

 Đào xuân bên đường làng Quỳnh Tân

Tại nhà Hồ Phi Tuyên - em trai LS Hồ Phi Hùng, Cụ Đậu Thị Viên-  Mẹ Liệt Sỹ Hồ Phi Hùng dù 90 tuổi vẫn tự mình "chỉnh sửa" cho mình đế đón mấy "đứa"  con Mẹ về mừng thọ mẹ 90. Vậy là đã 5 năm, lần mẹ nằm liệt giường chờ về với ông bà, tôi được các em gọi điện bảo: Mẹ chỉ ước anh Hùng không về được thì anh Dương về cho Mẹ chộ (thấy) và một lần cầm tay anh rồi Mẹ "đi". Lần đó tôi và vợ chồng đại tá Nguyễn Văn Hải, sư trưởng sư đoàn390 cùng về thăm, kết hợp mừng thọ 85 cho Mẹ...Thật lạ kỳ, cả tháng trời bỏ cơm, nằm liệt giường...vậy mà nghe mấy em bảo: Anh Dương về thăm Mẹ này..Cụ bà đã ngồi dậy, cầm nắm đôi bàn tay người con đồng đội mà trong tâm tưởng bà , bàn tay ấy đã ằng ôm, đưa di hài con trai Mẹ về với đất. Càng lạ kỳ hơn, lần ấy, sau khi cùng ăn hết nửa đọi (bát) cơm với Dương...Mẹ đã tự khỏi bệnh, đi đây đó, tự làm những việc phục vụ cá nhân và sống đến ngày thượng thọ 90 này

alt

Dẫu biết Mẹ tự làm được, nhưng con cháu vẫn muốn tự mình "hoàn chỉnh" phần chỉnh trang...

alt

Nụ cười 90 xuân

alt

TM các con đồng đội...CCB Lê Văn Dưỡng, nguyên CTV tiểu đoàn 2 trao tấm bằng thọ cho Mẹ 

alt

 Và không quên chút phong bao đỏ mừng tuổi Mẹ 90 xuân

 alt

 Đến lượt con cháu trong nhà, Mẹ vẫn nhắc phải có anh Dương- vì "hấn" thay thằng Hùng là con mẹ, là anh mấy đứa bây rồi

alt 

Tấm ảnh chung đông đủ cháu con

 alt

Bằng thọ đẹp quá

alt
Bằng ni (này) của anh Dương bây mần (làm) cho Mẹ đó

 alt

Bạn già cùng chung vui

alt

Năm 2008, Mẹ nằm liệt giường, không ăn uống gì cả tháng, vậy mà Lê Bá Dương về thăm Mẹ, thay bạn ăn với Mẹ bữa cơm quê, Mẹ vì vui cũng gắng ăn được nửa "đọi", lần này về, bữa cơm Mẹ con ngày xuân, Mẹ cũng hai lần xới  và  Lê Bá Dương "giao nhiệm vụ" cho mẹ phải sống khỏe, để các con về mừng Mẹ 100 rồi một trăm mười, hai mươi...

 alt

Trên đường xin tuổi đồng đội, không quên viếng thăm, đặt hoa xin tuổi cụ nữ sỹ  Hồ Xuân Hương tại bia thờ bà tại Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu 

alt 

Về Quỳnh Yên Thăm vợ chồng Lê Văn Huyến -đồng đội một thời chia bom sẻ lửa

 alt

Lê Bá Dương gặp đồng đội Hồ Sỹ Hải - nguyên trợ lý cán bộ trung đoàn 

alt

Cùng chụp ảnh chung với nhau trước ngôi nhà vợ chồng Hồ Sỹ Hải tại Quỳnh Đôi

 alt

Thăm vợ chồng đồng đội Nguyễn Xuân  Túc (từ trái qua: Nguyễn Bá Xuyến- Lê Văn Dưỡng- Nguyễn Xuân Túc - vợ và  Lê Bá Dương

 alt

Đường xuân quê nhà 

alt

Đất lành trái ngọt quê hương 

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Đ/C Nguyễn Cảnh Tám- trưởng ban LL đồng đội 27 Triệu Hải tại Nghệ An trao bằng thọ và quà mừng đại thọ 100 tuổi cụ bà Lương Thị Chiu - mẹ đồng đội Phạm Thanh  Bình tại Nghi Ân - Nghi Lộc 

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Quây quần quanh bóng Mẹ trăm xuân

 Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Tại Thanh Chương, Lê Bá Dương thăm mừng thọ cụ Đặng Thị Nghiêm mẹ  đồng đội Tô Lan 94 xuân  

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Cùng đồng đội Tô Lan và đồng đội Nguyễn Văn Trọng thăm mừng thọ 80 cụ bà Lê Thị Khương tại xã Hương Lâm -Thanh Chương

Phần 2- Xin tuổi đồng đội tại Quảng Trị:

Tấm lòng gặp tấm lòng, Sau chuyến đi xin TUỔI các Mẹ đồng đội tại Nghệ An, đồng đội Tô Lan đề xuất: Đi thắp hương cho đồng đội tại Quảng Trị!, sáng ngày 8 tết,Tô Lan và Lê Bá Dương lên đường "hành phương nam" vào Quảng Trị xin tuổi đồng đội. Trên đường đi, ghé thăm đồng đội Nguyễn Tuyên Huấn ở Kỳ Phong- Kỳ Anh - Nhà Huấn ở ngay cột cây số 544 - trùng với tên cao điểm 544 con mắt thần điện tử Mac na  Ma Ra rất dễ nhận ra. Huấn là chiến sỹ thông  tin, và là công vụ cho thủ trưởng Trung đoàn. Hai vợ chồng là giáo viên, nhưng vì đẻ quá "kế hoach" nên đành "mất dạy" về chủ trì "chùa" nhà. Ngay giáp ranh Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, nổi tiếng là trung tâm "bán phấn buôn hương" nhưng vợ chồng Huấn vẫn "giã áo từ binh đời vẫn lính" thanh bạch giữa đời

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Lê Bá Dương và Nguyễn Tuyên Huấn

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Ly rượu ngaydf đầu tiên biết nhau của đồng đội Tô Lan và Nguyễn Tuyên Huấn 

Đã đi là đến, bỏ qua hết những cuộc hẹn đường, hai anh em vào đến Quảng Trị lúc 3 giờ chiều. Đã nghe vợ chồng anh Minh Kỳ (Nguyên chủ tịch QT, nguyên trưởng ban an ninh - con hổ xám đường 9) dăn vào thẳng nhà. Không hề khách sáo , đãi bôi, 2 anh em vào đến nơi, anh kỳ và vợ (chị Lê Thị Xoan) đã đưa xe ra khỏi Gara...Sau khi dừng ở chợ Cam Lộ, biện thêm chút lễ hương hoa, 4 anh chị em lên lăng bia Hồ Khê, khởi đầu lễ hương hoa xin tuổi đồng đội:

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

 Vợ chồng Anh Minh Kỳ- con hổ xám đường 9 - Nguyên phó bí thư, chủ tịch tỉnh Quảng Trị cùng đưa hai người lính 27 Triệu Hải lên Hồ Khê - Anh Kỳ gần 70 vẫn cầm vô lăng lách từng đoạn đường gò đồi lênkhu lăng bia ghi danh các LS Trung đoàn 27 hi sinh tại Hồ Khê 

 Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Lê Bá Dương dâng hương tại lăng bia Hồ Khê 

Tôi đi xin tuổi ngày xuân 

Tô Lan dâng hương

alt

Một kiểu ảnh ngày xuân bên lăng bia đồng đội như một điều lành

 Từ trái qua: Lê Bá Dương- Nguỹen Minh Kỳ - Lê Thị Xoan- Tô Lan

Ngày xuân có hạn, Thăm không hết, tết không khắp- sau khi chọn Hồ Khê , biểu tượng cho rừng Quảng Trị để dâng hương,  Lê Bá Dương và Tô Lan rời Cam Lộ về bến thả hoa phía Bắc Thạch Hãn - điểm nhấn của đồng bằng QT để hương hoa cho đồng đội. Đồng đội tôi- Tô Lan đã viết:

XIN TUỔI ĐỒNG ĐỘI BÊN SÔNG THẠCH HÃN

Người ta đi lễ đền chùa
Còn tôi về lại chốn xưa...bạn nằm
Rưng rưng thắp nén hương lòng
Nhành hoa thả xuống dòng sông một thời
Bạn tôi dừng lại đôi mươi
Để nhường tuổi lại cho tôi về già
Nén hương lòng gửi vào hoa
Tôi xin tuổi bạn chiều tà bên sông

TÔ LAN
(Sông Thạch Hãn chiều đầu xuân Quý Tỵ)

 Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Tô Lan và Lê Bá Dương dóng lên 9 hồi chuông ...đồng đội ơi, chúng tôi đã về

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Tự tay mình kết một bè hoa

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Lễ bạc lòng thành

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

 Dìu hoa vè phương đồng đội

 Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Tôi đi xin tuổi ngày xuân

Hoa thành bè

alt

Xuân trở lại một thời Thạch Hãn  

Đáy sông vẫn đó bạn tôi nằm 

Nhành hoa rứt  từ vòm ngực trái  

Thắp hương lòng, cháy mãi ngàn năm

                             Lê Bá Dương

                         Xuân Quý Tỵ 2013

 Trích từ blog của Lê Bá Dương


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60203993

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July