Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
    Hồi ức của một nữ thanh niên xung phong Truông Bồn   Hồi ức của một nữ thanh niên xung phong Truông Bồn , Người xứ Nghệ Kiev
 

19 tuổi, thanh niên Phạm Thị Thuần xóm Phì Bắc xã Vĩnh Thành theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau 2 năm làm nhiệm vụ kéo phà, thông xe ở các tuyến cầu trọng điểm Phà Sen, Cầu Cấm, cầu Phương Tích... sau đó được điều về Truông Bồn, và ở đây ký ức về những tháng ngày chiến đấu ác liệt đã trở thành huyền thoại của đồng đội mãi là những ký ức không bao giờ quên với người Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 đơn vị C317.

Ở trọng điểm Truông Bồn, Tiểu đội 2 của bà gồm 15 cô gái tuổi đời còn rất trẻ mới 18 đôi mươi đã chiến đấu dũng cảm kiên cường san lấp hố bom, làm đường, làm cọc tiêu sống cho xe qua... Và trong một lần cùng đồng đội đi hái rau rừng cải thiện bữa ăn hàng ngày, bà Phạm Thị Thuần đã lập nên chiến công, mà sau này một đồng đội đã  xúc động sáng tác bài thơ. “Em bay trên hoa. Đạp trên lá. Tiến thẳng tới quân thù.Bắt giặc lái phi công Mỹ.Tên gọi Trung tá Rô nan 3. Chiến tích này vang mãi về sau.Cho con cháu noi theo học tập”. Nhớ lại thời khắc làm nên lịch sử đó, bà Phạm Thị Thuần – Xóm Phì Bắc xã Vĩnh Thành, Yên Thành nhớ lại: 

“Vào 12 giờ trưa nga17/5/1967, tôi đi hái rau sam với 3 người khác, tôi nghe tiếng nổ và thấy một ngọn lửa bốc cao, phát hiện ra phi công nhảy dù xuống, tôi thấy hai anh bộ đội chạy ra phía Truông Bồn , tôi bỏ rau chạy theo, chạy đến nhà chị Duệ thấy súng không có đạn, tôi thấy có cái liềm tôi nghĩ cầm cái liềm còn hơn đi không, tôi chạy tắt lên giữa đồi để gựp các anh bộ đội. Tôi chạy lên gần ngay hòn đá trước mặt thì gặp ngày tên phi công nó đang cầm súng, bò xuống bụi giới, tui nghĩ giờ chỉ có chết thôi, tui nhặt hòn đá ném vào hắn, cầm liềm bứt cây mua cây sim quăng vào mặt hắn, vừa lúc hai anh bộ đội đến... tôi cùng hai anh giải nó xuống” 

Với chiến công đó, cuối năm 1967, bà được tặng thưởng Huy hiệu chiến sỹ thi đua, đóng góp vào bảng thành tích 5 năm liền là chiến sỹ thi đua của người con gái quê lúa kiên cường dũng cảm.Những năm tháng ở Truông Bồn, 15 cô gái tiểu đội xung kích Truông Bồn phải đối mặt với cơn sốt rét rừng, với đạn bom ngày đêm quần thảo, cày nát những con đường. Địch bỏ bom, ta san lấp, cứ thế, các cô gái lấy sức trẻ chiến đấu với vũ khí tối tân hiện đại của quân thù, nhưng với  ý chí, nghị lực các cô đã không để các tuyến đường bị gián đoạn. Các cô luôn là những người đi trước về sau.Và ký ức về những mất mát đau thương nhưng vang vọng chiến công trong ngày 31/10 năm ấy, khi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là địch ký hiệp định ngừng ném bom Miền Bắc,mãi mãi khắc sâu trong tâm trí những người còn sống như bà. Bà Phạm Thị Thuần cho viết thêm “..Khoảng hơn 5 giờ, gần 6 giờ thì một tốp máy bay lên .lên là bỏ bom liền tiểu đội chúng tôi một số lên đồi một số còn lại chạy xuống dưới, không kịp xuống hầm, sau đó chúng tôi thấy cái cuốc trồi lên, cứu được chị Thông, còn hai người ở dưới hầm nhưng máy bay lại đến ném bom đợt 2, chúng tôi phải chạy và sau đó lên thì thấy 2 người anh Hoà và chị Đang nhưng đã hy sinh rồi, sau 1 ngày đêm tìm kiếm, tỉnh đội và tổng đội huy động thanh niên xung phong các nơi về tìm kiếm, anh Thoả nhìn thấy một tấm dầu rồi huy động anh em đến đào bới tìm thấy 4 thi thể trong đó có chị Doãn đậu trung cấp tài chính, anh Hoà chị Tâm cũng báo cáo đơn vị về để kết hôn cũng hy sinh, chúng tôi tìm được 6 thi thể nguyên vẹn, còn lại người thì miếng thịt, người thì cái chân,..chia ra bỏ trong quan tài...thực tế 13 quan tài để một dãy dài trên đường chỉ có 6 quan tài là có hài cốt, còn lại 7 quan tài là không có xác” 

Năm 1971, bà Phạm Thị Thuần hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch phụ nữ xã Vĩnh Thành  trong suốt 22 năm liên tục. Hiện tại bà là uỷ viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã , Chi hội trưởng hội người cao tuổi xóm Phì Bắc, ở cương vị nào cô thành niên xung phong anh dũng của Truông Bồn huyền thoại năm nào vẫn giữ vững phẩm chất, sống thanh đạm, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dược giao. Trong cuộc sống thường ngày dù khó khăn vất vả,  nhưng những chiến công  về một thời oanh liệt vẫn luôn vẹn nguyên  trong ký ức của bà, để giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu hôm nay và mãi mai sau./.       

 

Nguồn tin: Điện tử Yên Thành
http://nghean24h.vn/news/Xa-hoi/Hoi-uc-cua-mot-nu-thanh-nien-xung-phong-Truong-Bon-317183.html 

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60346815

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July