Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ước mơ ngày trở về Ước mơ ngày trở về , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Đã trở thành hoạt động thường niên, chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ “Ước mơ ngày trở về” do Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tại Trại giam số 6 trở thành diễn đàn gửi gắm những thông điệp tốt đẹp của những người lầm lỡ, qua đó, thắp lên ước mơ hoàn lương…

Trong chiếc áo phạm nhân, chị Võ Thị Kiều Thanh (SN 1982) được mời lên sân khấu với tư cách đại diện cho những phạm nhân có thành tích cải tạo xuất sắc năm 2014 của phân trại 3, Trại giam số 6. Sinh ra và lớn lên tại khối 4, phường Lê Lợi (TP. Vinh), nơi được xem là “điểm nóng” về tệ nạn xã hội, Thanh sớm vướng vào lao lý vì tội buôn bán ma túy. Cuối năm 2008, Thanh bị bắt, bị khởi tố và phải nhận bán án 13 năm tù giam vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến nay, Thanh đã trải qua gần nửa thời gian thụ án.
 
Chừng đó là quá  đủ để người phụ nữ này nhận rõ được sai lầm của mình và quyết tâm làm lại cuộc đời. Thanh tâm sự: “Lúc mới nhập trại, em sốc lắm, mất thăng bằng, cảm thấy bất cần. May mà có cán bộ động viên, định hướng, nếu không em đã buông xuôi mọi thứ”. Nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước của Thanh, chúng tôi hiểu được sự khao khát trở về đến cháy bỏng: “Em chỉ mong khi trở về sẽ được mọi người chấp nhận, giúp đỡ và tìm kiếm được một công việc ổn định để mưu sinh. Em cũng mong bố mẹ và con gái em sẽ tha thứ và sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp em hòa nhập, trở thành một người công dân có ích”. 
Các thành viên trong buổi giao lưu “Ước mơ ngày trở về”.
Các thành viên trong buổi giao lưu “Ước mơ ngày trở về”.
 
Sân khấu của chương trình giao lưu như chùng xuống khi nữ phạm nhân Vi Thị Hiền cầm micro, đưa tay lau khóe mắt. Với chất giọng đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Hiền kể: Em sinh ra ở bản Na Nhí, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Gia đình rất nghèo, Hiền kết hôm sớm và lần lượt sinh 3 con vào các năm 2002, 2004 và 2005. Khi Hiền lo lên rẫy nuôi con thì bão ma túy ập đến, chồng của Hiền dính vào cái chết trắng và bị bắt. Hiền làm đơn ly dị, một mình nuôi 3 con nhỏ và mẹ già. Ở bản của Hiền, ngày đó, việc mua bán ma túy dễ như mua kẹo. Không kìm nổi cám dỗ của đồng tiền, Hiền cũng sa chân vào con đường tội lỗi này. Bị bắt vào năm 2012 với bản án 12 năm tù.
 
Trong 2 năm rưỡi ở trại, các con được bà nội đem về nuôi. Cách đây hơn 1 tháng, bà nội đưa 3 đứa con lên thăm. Gặp nhau trong tù, nhìn các con đen nhẻm, Hiền không nói được câu gì. Chỉ biết cầm tay từng đứa, dặn các con ngoan, cố gắng học và chờ mẹ về. Tuyệt đối đừng sa ngã như bố mẹ. Cô cho biết, dù chặng đường phía trước còn rất dài nhưng cô sẽ tích cực lao động, học nghề để sớm được trở về. “Đêm nào em cũng tự nhủ với lòng mình, khi quay về sẽ cố gắng bù đắp để làm tròn nghĩa vụ của người mẹ mà em đã đánh mất trong suốt thời gian qua. Nhưng em không biết gia đình, họ hàng có bỏ qua cho em có cảm thông với những lỗi lầm mà em đã gây ra?”, lời tâm sự của Hiền khiến nhiều phạm nhân nữ phía dưới đăm chiêu, nhiều người không cầm được nước mắt...
 
Hiện nay, Trại giam số 6 (Bộ Công an) có trên 4 nghìn phạm nhân đang thụ án. Trong những năm qua, tại Trại giam số 6 cũng thường xuyên diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa – văn nghệ nhằm khơi dậy trong các phạm nhân lòng quyết tâm, sự nỗ lực  vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, từng bước làm lại cuộc đời. Mỗi chương trình hướng tới một đối tượng phạm nhân riêng. Nếu như năm 2013 là Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” do Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, hướng tới những phạm nhân là thanh niên thì “Ước mơ ngày trở về” lại hướng đến những phạm nhân nữ.
 
Tại buổi giao lưu, chị Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Đây là cơ hội để những người mẹ, người vợ, người con lầm lỡ có cơ hội được chia sẻ những tâm tư, những cảm xúc sâu lắng trong tận đáy lòng đối với các thành viên trong gia đình thân thương của mình và nói lên tiếng nói tri ân đối với những người đã bỏ qua định kiến, kỳ thị, sẵn sàng dang tay giúp đỡ, nâng bước họ trên con đường hoàn lương. Đây cũng được coi chiếc cầu nối của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, của lực lượng công an địa phương và chính quyền các cấp cũng như gia đình, cộng đồng đưa phạm nhân sớm về ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm; gợi mở cho nữ phạm nhân cách thức cụ thể để tiếp cận với cộng đồng, chủ động tìm đến tổ chức hội, tìm đến sự giúp đỡ của các cấp chính quyền trên bước đường đầy gian khó khi hết hạn tù...
 
Đại tá Nguyễn Viết Hoàn, Giám thị Trại giam số 6, người đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác cải tạo phạm nhân tâm sự rằng, ở đời ai cũng có những ước mơ và hoài bão, khi đã có ước mơ thì chúng ta sẽ có mục đích để phấn đấu. Với những con người không may sa chân vào pháp luật, bị tù tội thì niềm ước mơ lớn nhất của họ là sớm được trở lại đoàn tụ với gia đình, người thân, hòa nhập xã hội. Con đường trở về với gia đình, với cộng đồng xã hội của họ sẽ gần hơn nếu họ biết phấn đấu lao động, cải tạo tốt để được hưởng  sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Những phạm nhân rất cần nhận được sự bao dung và giúp đỡ của cộng đồng xã hội dành cho mình. “Những chương trình giao lưu như “Ước mơ ngày trở về” cần được nhân rộng để đem đến cho xã hội cái nhìn toàn diện hơn, thấu hiểu và cảm thông hơn về những lỗi lầm, xóa bỏ định kiến, chung tay giúp đỡ phạm nhân mãn hạn tù, sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội” - Đại tá Hoàn tâm sự.
 
Bài, ảnh:  Minh Quân
Nguồn baonghean.vn
http://baonghean.vn/xa-hoi/201506/uoc-mo-ngay-tro-ve-618646/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60224483

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July