Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bừng tỉnh nhờ những lời dạy nằm ngoài “giáo án” của Bác Hồ Kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bừng tỉnh nhờ những lời dạy nằm ngoài “giáo án” của Bác Hồ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Dù đã chuẩn bị rất kỹ “giáo án” sau chuyến tập huấn nhưng không ai trong đoàn nghĩ Bác lại hỏi những câu vô cùng bình dị, gần gũi đến như vậy. Những lời căn dặn của Bác đều thấm đến tận tâm can, khiến mọi người dường như bừng tỉnh.


Ngớ người vì những câu hỏi không có trong “giáo án”

 

Dù đã bước sang tuổi 74 nhưng bà Nguyễn Thị Nhâm (ở xóm 11, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn còn nhớ như in từng câu nói, từng hành động, ánh mắt của vị lãnh tụ, người Cha già của dân tộc. Cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ bà có thể quên được lời dạy của Người trong hai lần vinh dự được gặp Bác.

Dù năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng đôi mắt, hành động của bà Nhâm vẫn còn rất lanh lợi, bà vẫn có thể làm những công việc đồng áng bình thường. Nụ cười hiền dịu, phúc hậu lúc nào cũng nở trên môi của nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu nay là Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

“Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh lúc ấy của Người - Vị lãnh tụ của dân tộc. Sẽ chẳng quên được lời dặn dò của Người cho đến từng từ một. Với tôi đó là cả một báu vật may mắn trong cuộc sống của mình được Người ban cho. Nhờ những lời dạy đó của Người đã làm cho tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Nhâm tâm sự.

Lần đầu tiên, với tư cách là Bí thư Đoàn tham gia Đại hội thanh niên xung phong tình nguyện miền Bắc được tổ chức vào năm 1965, bà vinh dự được nghe Bác nói chuyện. 

“Bác giải thích rất kỹ về cụm từ xung phong và tình nguyện. Trên cơ sở đó để thấy được vị trí, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong hoàn cảnh của đất nước. Thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu đến những nơi khó khăn, làm việc hết khả năng của mình cống hiến cho xã hội với tinh thần tự nguyện chứ không phải là bắt buộc. Bên cạnh đó phải không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân để đảm nhiệm những sứ mệnh cao cả hơn mà đất nước giao phó”, bà Nhâm nhớ lại những lời dạy của Bác trong buổi gặp đầu tiên.

 

Tuổi đã cao, ngày ngày vui vẻ cùng cháu con nhưng bà Nhâm không bao giờ quên những lời dạy của Bác.
Tuổi đã cao, ngày ngày vui vẻ cùng cháu con nhưng bà Nhâm không bao giờ quên những lời dạy của Bác.

 

Lần thứ 2 với tư cách là Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, bà Nhâm may mắn được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch sau chuyến tập huấn học tập mô hình sản xuất lúa tại Thái Bình vào cuối năm 1967. 

Trước buổi gặp mặt, mọi người đều lo Bác sẽ kiểm tra “gắt” về kỹ thuật, quy trình sản xuất, biện pháp… liên quan đến việc sản xuất giống lúa mới. Chính vì vậy mà ai cũng đều tranh thủ chuẩn bị thật kỹ “giáo án” của mình, ôn lại từng chi tiết nhỏ nhất trong chuyến tập huấn.

Nhưng đến khi gặp Bác, ai nấy đều “ngớ người” bởi những câu hỏi của Bác hoàn toàn không nằm trong “giáo án” mà họ đã chuẩn bị. “Bác hỏi đến đời sống của nhân dân tại từng vùng ở địa phương, rồi việc bà con đang sản xuất thì giặc ném bom phải trú ở đâu? đoàn thể có hay liên hoan không?… Mỗi câu hỏi của Bác đều rất bình dị, gắn với cuộc sống thường ngày nhưng khiến chúng tôi như bừng tỉnh”, bà Nhâm nhớ lại.

“Một đồng chí trong đoàn được Bác hỏi: Đoàn thể ta ở địa phương có hay liên hoan không? Đồng chí ấy trả lời là: Ít khi lắm Bác ạ. Lúc này Bác mới giải thích: “Ít thì chắc chắn là vẫn liên hoan. Mà liên hoan thì lấy tiền của tập thể, là của dân góp lại. Đấy là mồ hôi nước mắt của đồng bào. Vì chẳng ai bỏ tiền túi ra để liên hoan cả đâu. Các chú nên chấm dứt việc làm này”, bà Nhâm thấm thía từng lời Bác năm xưa căn dặn.

Đạp xe từ Nghệ An ra Thái Bình xin thóc giống

 

Hai vợ chồng bà Nhâm sống giản dị trong ngôi nhà cấp 4 cùng cháu con. 
Hai vợ chồng bà Nhâm sống giản dị trong ngôi nhà cấp 4 cùng cháu con. 

 

Kết thúc buổi nói chuyện, Bác căn dặn các thành viên trong đoàn: “Các cô các chú ra Thái Bình học cách làm 5 tấn là rất đúng. Nhưng các cô, các chú phải biết đất Thái Bình khác, đất Nghệ An khác, người Thái Bình khác, người Nghệ An khác. Các cô các chú không thể đặt 5 tấn ở Thái Bình lên Nghệ An được. Các cô các chú cần phải học được cách làm, sự cần cù sáng tạo vào điều kiện thực tế. Bác chúc các cô các chú sớm đạt được 5 tấn tại Nghệ An. Để sau này đất nước thống nhất, đồng bào miền Nam lại ra Nghệ An để học chứ không phải ra đến tận Thái Bình, lại mất thêm một đoạn đường”. Những lời căn dặn chân tình, giản dị nhưng chứa chan lòng yêu dân, yêu nước của Bác khiến ai nấy đều xúc động.

Sau buổi nói chuyện, toàn bộ đoàn rời Thái Bình về Nghệ An. Về quê mình xứ Nghệ, bà cùng với nhiều đồng chí khác đã ứng dụng những kinh nghiệm vào thực tế. Bà Nhâm cùng các đồng chí trong chi bộ mình phụ trách quyết định đạp xe quay trở lại Thái Bình để xin giống lúa về làm thí điểm. Phải mất 2 đêm 1 ngày, bà cùng với các đồng đội mới đạp xe được đến Thái Bình và được hỗ trợ 30kg giống lúa.

Ngay trong vụ đầu sản xuất xã điểm nơi bà Nhâm thực hiện đạt năng suất 6,8 tấn/ hecta, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Sau đó cùng với thực hiện thành công đề án trồng khoai lang, đảng bộ, nông dân huyện Quỳnh Lưu nói riêng và Nghệ An nói chung vinh dự nhận được Thư khen ngợi của Bác.

“Chúng tôi đã thực hiện được nguyện vọng của Bác - Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra trong những năm sau đó. Có được thành công trên cũng nhờ vào những lời dạy của Bác. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên”, bà Nhâm tâm sự.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy

http://dantri.com.vn/xa-hoi/bung-tinh-nho-nhung-loi-day-nam-ngoai-giao-an-cua-bac-ho-1072429.htm


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60197453

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July