Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Lưu dấu chân Người! Lưu dấu chân Người! , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean.vn) - Trong 2 lần về thăm quê hương Nghệ An (năm 1957 và 1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại biết bao tình cảm mến thương và kỷ niệm đằm sâu trong lòng nhân dân xứ Nghệ. Dường như, mỗi nơi Người qua, mỗi lời Người nói đã trở thành ký ức không thể nào quên.

Để từ những nơi lưu dấu bước chân Bác Hồ kính yêu về thăm quê, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã coi đó là điểm mốc để phấn đấu, xứng đáng với lòng mong mỏi của Người. Mặc dầu còn rất nhiều điều còn phải phấn đấu, nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào để báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người, rằng kết thúc năm 2014, tỉnh Nghệ An đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,24%, thu ngân sách đạt hơn 7.600 tỷ đồng.

Thành phố Vinh, trung tâm KT-CT-XH của tỉnh đang phát triển để xứng tầm đô thị trung tâm khu vực Bắc Trung bộ
Thành phố Vinh, trung tâm KT- CT-XH của tỉnh đang phát triển để xứng tầm đô thị trung tâm khu vực Bắc Trung bộ.

Lần đầu Bác về thăm quê sau 50 năm xa cách, Người đã xúc động đọc câu thơ "Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình...". Ngày đó, (tháng 6/1957), cũng là khi Kim Liên bước vào giai đoạn cuối của sửa sai cải cách ruộng đất.

Bác căn dặn Đảng bộ, chính quyền sửa sai cải cách ruộng đất cho tốt, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đừng để "đèn nhà ai rạng nhà nấy". Bác nhắc nhở mọi người phải chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, đừng để các cháu gầy gò, ốm yếu, đau mắt hột.

Trước lúc ra về, Bác còn dặn: "Cán bộ và nhân dân Kim Liên làm tốt, Kim Liên xây dựng được xã kiểu mẫu, Bác sẽ về thăm lần nữa...".   Sau khi hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất, lãnh đạo xã Kim Liên được ra Hà Nội báo cáo với Bác. Bác đưa cho ông Nguyễn Sinh Quế (lúc đó là Thường trực Đảng ủy xã) một nắm hạt phượng để về ươm trong sân trường lấy bóng mát cho các em học sinh vui chơi.

Bà con và các cháu thiếu nhi xã Kim Liên (Nam Đàn) quây quần dưới gốc đa cổ thụ SVĐ Làng Sen, nơi Bác đã nói chuyện trong 2 lần về thăm quê
Bà con và các cháu thiếu nhi xã Kim Liên (Nam Đàn) quây quần dưới gốc đa cổ thụ SVĐ Làng Sen, nơi Bác đã nói chuyện trong 2 lần về thăm quê.

Lần thứ 2 và cũng là lần cuối (năm 1961), nhân dân Nghệ An lại được đón Bác. Bác về thăm quê lần thứ hai chỉ trong 3 ngày, nhưng khi nói về các điểm đến của Bác, ai cũng ngạc nhiên. Về Kim Liên chỉ một buổi còn lại là đến với công nhân nhà máy cơ khí Vinh, nông dân trồng cây giỏi ở Vĩnh Thành (Yên Thành), nông trường chăn nuôi giỏi Đông Hiếu ở Nghĩa Đàn, rồi gặp gỡ các cụ lão thành, thăm trường Trung cấp Sư phạm miền núi, làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An và nói chuyện với đại diện nhân dân trong tỉnh tại cuộc mít tinh chào mừng Người về thăm quê tại sân vận động thị xã Vinh. Những điều Bác trò chuyện với nhân dân Nghệ An cho đến bây giờ như vẫn còn tươi mới.

Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (trước đây là trường Trung cấp sư phạm miền núi - nơi Bác đã tới thăm và trò chuyện năm 1961). Hiện nay, trường đã phát triển với trên 4.000 sinh viên, trong đó có 2 khoa chủ lực là Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học với gần 3.000 sinh viên.
Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (trước đây là trường Trung cấp sư phạm miền núi - nơi Bác đã tới thăm và trò chuyện năm 1961). Hiện nay, trường đã phát triển với trên 4.000 sinh viên, trong đó có 2 khoa chủ lực là Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học với gần 3.000 sinh viên.

Từ sau ngày Bác về thăm quê lần thứ hai, những lời dạy ân cần của Người từ xã quê hương Nam Liên đến nhà máy, hợp tác xã, trường học… cán bộ, nhân dân Nghệ An đều ghi sâu lời dạy của Người và thực hiện ngày càng tốt hơn lời Người dạy.

Số lượng cán bộ, công nhân viên và xã viên được nhận huy hiệu của Người mỗi năm một tăng, có người được tặng đến lần thứ hai như nữ anh hùng Hoàng Thị Liên ở cửa hàng ăn Bến Thủy.

Bia dẫn tích phía khán đài B (sau Đài phát thanh Nghệ An). Nơi đây từng là hội trường tỉnh Nghệ An. Ngày 14/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây nói chuyện với quân và dân tỉnh nhà trong lần về thăm quê lần thứ nhất sau 50 năm xa cách. Người xúc động nói
Bia dẫn tích phía khán đài B, sân vận động Vinh. Nơi đây từng là hội trường tỉnh Nghệ An. Ngày 14/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây nói chuyện với quân và dân tỉnh nhà trong lần về thăm quê lần thứ nhất sau 50 năm xa cách. 

Những đơn vị được vinh dự đón Bác trong hai lần về thăm quê đều trở thành những điển hình tiên tiến, nhiều đơn vị trở thành đơn vị anh hùng, xã anh hùng. 

Tấm bia dẫn tích trong khuôn viên Nhà văn hóa Lao động tỉnh (phía đường Hồ Tùng Mậu). Nơi đây từng là địa điểm đặt trường nuôi dạy con em cán bộ miền Nam tập kết. Ngày 15/6/1957, Bác Hồ đã đến thăm các cháu.
Tấm bia dẫn tích trong khuôn viên Nhà văn hóa Lao động tỉnh (phía đường Hồ Tùng Mậu). Nơi đây từng là địa điểm đặt trường nuôi dạy con em cán bộ miền Nam tập kết. Ngày 15/6/1957, Bác Hồ đã đến thăm các cháu.
Cột điện nhà máy điện Vinh và bức phù điêu
Cột điện nhà máy điện Vinh và bức phù điêu "Bác Hồ với công nhân Nhà máy điện Vinh" trong quần thể Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm công trường Nhà máy điện Vinh ngày 15/6/1957. Bác đã căn dặn " Các cô, các chú được giao quản lý tài sản quý báu này. Các cô, các chú hãy cố gắng lên, đừng để cảnh nghèo nàn lạc hậu trở lại trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh chúng ta..."
Những công trình mới đang ngày đêm mọc lên
Những công trình mới đang ngày đêm mọc lên.
Cảng Cửa Lò đang không ngừng nâng cấp, xây mới để phấn đấu đạt lượng hàng hóa qua cảng 2,2 triệu tấn/ năm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020
Cảng Cửa Lò đang không ngừng nâng cấp, xây mới để phấn đấu đạt lượng hàng hóa qua cảng 2,2 triệu tấn/năm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Một góc thành phố Vinh trong ánh bình minh ngày mới. Quy hoạch đến năm 2020, Vinh sẽ mở rộng diện tích lên đến 250km2, bao gồm Thị xã Cửa Lò, một phần các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và trở thành một thành phố ven biển của cả nước.
Một góc thành phố Vinh trong ánh bình minh ngày mới. Quy hoạch đến năm 2020, Vinh sẽ mở rộng diện tích lên đến 250 km2, bao gồm Thị xã Cửa Lò, một phần các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và trở thành một thành phố ven biển của cả nước.

Theo lời Bác, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã luôn không ngừng phấn đấu. Nghệ An hiện đang là một trong những tỉnh đón dòng vốn đầu tư nước ngoài vào loại lớn trong nước của thời kỳ xây dựng và đổi mới. Nghệ An còn là một trong những đơn vị tổ chức tốt và triển khai có hiệu quả thiết thực trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương Đảng phát động.

Trần Hải - Phương Chi

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/xa-hoi/201505/luu-dau-chan-nguoi-608037/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60202085

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July