Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Xuân này anh vắng nhà… Xuân này anh vắng nhà… , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Baonghean) - Bên cạnh không khí vui xuân như bao gia đình khác, ngày Tết với gia đình những người lính biển có phần lặng lẽ hơn vì thiếu vắng người con, người chồng, người cha. Ấy thế nhưng trong nỗi nhớ thương da diết và ước muốn sum họp đoàn viên của họ có cả niềm tự hào, xúc động vì người thân của mình đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương…

 Ngôi nhà nhỏ của người lính đảo Nguyễn Đình Cương, sinh năm1995 ở xóm Thái Hòa (Nghi Thái - Nghi Lộc) ở sâu trong ngõ nhỏ với một khu vườn rộng trồng rất nhiều rau xanh.

Khi chúng tôi đến nhà, bố anh vẫn tranh thủ đi xây để kiếm thêm thu nhập cho gia đình trong ngày Tết, còn mẹ anh, bà Võ Thị Bích đang lúi húi chăm sóc cây đào phai hoa đã bung nở trong vườn chuẩn bị đón tết. Bà bảo: “ Cây đào này Thằng Cương trồng, Tết năm nay nó không về, nhìn hoa là nhớ con…”.

Anh Cương là con thứ hai trong gia đình, mới đi lính được hơn một năm. Đây là mùa xuân đầu tiên chàng trai trẻ đón Tết xa nhà. Bởi vậy khi gọi điện về thông báo với gia đình cậu vẫn tỏ ra cứng rắn, động viên: "Bố mẹ an tâm, đón Tết vui vẻ, con ở ngoài này đã có đồng đội….” và chỉ bày tỏ trên facebook là “nhớ nhà, nhớ mẹ…”.

Vẫn biết con mình đang làm nhiệm vụ nhưng càng đến ngày giáp Tết, bà Bích càng nhớ cậu con trai ngoan hiền của mình: “Ở nhà nó siêng lắm,  tính hay lo, hay mần, nên cái gì cũng làm, từ nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, nuôi lợn, nuôi gà. Nhà có 5 sào ruộng, từ năm lớp 9 nó đã vác cày ra đồng giúp mẹ….”. Thương con đứt ruột nhưng bà Bích vẫn tự nhủ phải động viên con vì được trở thành một người lính đảo là ước mơ từ nhỏ của Cương…

Chị Trần Thị Bích mẹ chiến sỹ Nguyễn Đình Cương xóm Thái Hòa - Nghi Thái - Nghi Lộc

Chị Trần Thị Bích - mẹ chiến sỹ Nguyễn Đình Cương xóm Thái Hòa - Nghi Thái - Nghi Lộc

Gia đình của lính đảo luôn là vậy, lúc nào cũng thầm lặng hy sinh, nén nỗi buồn, sự tủi thân vào bên trong để  người thân yên tâm làm nhiệm vụ.

Đối với chị Nguyễn Thị Giang - công tác tại Trường THCS Diễn Lợi, Diễn Châu việc thiếu vắng hình bóng người chồng trong ngày Tết đã thành quen. Bởi đây là cái Tết thứ 4 liên tiếp, trung úy Tạ Trung Kiên - chồng chị không về đón Tết với gia đình. Anh Kiên thuộc Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 hiện đang ở đảo Phan Vinh. Anh chị cưới nhau từ năm 2009 nhưng những ngày được ở gần nhau chẳng được là bao. Mỗi năm anh chỉ được về một lần phép. Hai lần sinh con là hai lần chị vượt cạn một mình, những lúc con đau ốm cũng không có chồng bên cạnh. Đến nay cậu con trai đầu Tạ Ngọc Khánh đã được 5 tuổi, cô út Khánh Huyền 3 tuổi. Điều đặc biệt có ý nghĩa là bé Khánh sinh đúng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, còn bé Huyền lại sinh vào ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11.

Chị Giang kể đợt anh về phép rồi đi chị mới mang bầu bé Huyền được 7 tháng, khi anh về bé đã được 2 tuổi, chị bảo con chạy ra với bố nhưng bé lạ nên cứ nấp đằng sau lưng mẹ không chịu ra. Những lúc bé Khánh hờn dỗi “sao bố cứ đi đảo, không ở nhà chở con đi sắm quần áo mới ăn Tết...”, chị lại nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu “ Bố và đồng đội đi bảo vệ biển đảo Tổ quốc con nhé …”. 

Mẹ con chị Nguyễn Thị Giang xóm 1 - Diễn Lợi - Diễn Châu thêm một cái tết nữa không được đón tết cùng chồng

Mẹ con chị Nguyễn Thị Giang (xóm 1 - Diễn Lợi - Diễn Châu) tự hào về người chồng, người cha đang ở nơi đầu sóng ngọn gió

Cũng có sự tủi thân, có chút chạnh lòng nhưng chị tự nhủ “Đã là vợ lính đảo phải biết hy sinh, phải trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác”. Mỗi đêm mùa đông buốt giá, chị lại càng thương chồng biết bao khi mình và các con thì được vùi trong chăn ấm, một mình anh và đồng đội vẫn canh gác nơi biển trời bao la, chỉ có tiếng sóng biển ầm ào, và màn đêm tĩnh lặng.

Chị nói: “Nếu anh gác ca 11h đêm hoặc gần sáng còn đỡ, chứ vào ca 2h sáng thì suốt đêm không ngủ được, thương anh lắm, chỉ biết ôm con mà thầm nhủ trong lòng khó khăn vất vả thế nào cũng chịu được, miễn là anh vững tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Biết là con nhớ bố nên dù không có chồng ở nhà chị vẫn cố gắng lo một cái Tết chu toàn cho các con. Mẹ con chị khỏa lấp nỗi nhớ nhung bằng những cuộc điện thoại nghẹn ngào, những lá thư chất chứa yêu thương. Chị cũng thường mở các bài hát về biển đảo cho các con nghe để các bé cảm thấy tự hào về bố mình… Có điều may mắn là gia đình anh chị vốn là hàng xóm của nhau nên ngày Tết dù anh đi xa đi xa nhưng ở nhà mẹ con chị vẫn đón một cái tết ấm áp sum vầy trong vòng tay của 2 gia đình nội ngoại, bà con chòm xóm.

Gia đình anh Phan Văn Định trò chuyện với phóng viên

Gia đình anh Phan Văn Định trò chuyện với phóng viên

Còn đối với gia đình chị Đặng Thị Chung, anh Phan Văn Định ở xóm Thái Thịnh xã Nghi Thái, Nghi Lộc “xuân này hơn hẳn mấy xuân qua….” vì năm nay, anh Định được về phép trước Tết một tuần.

Lúc chúng tôi đến thì anh đang chuẩn bị hành lý để tối lên tàu ra biển. Anh bảo “thương vợ con lắm nhưng vì nhiệm vụ phải đi thôi, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Đối với anh được về nhà mấy ngày trước Tết đã là một niềm hạnh phúc lớn lao bởi làm cảnh sát biển 8 năm nhưng chỉ có năm 2009 là anh được đón Tết cùng gia đình. Bởi vậy ngoài việc tranh thủ thăm họ hàng, làng xóm, anh tận dụng quỹ thời gian ít ỏi giúp vợ chăm con, thay bóng đèn, sửa ăng ten, dọn dẹp nhà cửa để vợ con đón Tết. Một nách hai con, đứa lớn mới 3 tuổi,đứa nhỏ 9 tháng nên chị Chung vợ anh khá vất vả. Lúc chị  sinh con thứ hai anh đang ở vùng biển gần giàn khoan Hải Dương 981 nên không liên lạc được tuy vậy vốn là con gái của một cựu lính cảnh sát biển nên chị Chung vẫn rất kiên cường. Chị không nghĩ nhiều đến sự thiệt thòi của bản thân mà chỉ mong trời yên, biển lặng để chồng được bình yên. Bao nhiêu năm vắng chồng ngày Tết là bấy nhiêu năm chị thay chồng làm trụ cột gia đình. Từ gói bánh chưng, bày bàn thờ, sơn lại nhà cửa… đến cúng giao thừa và đi chúc Tết họ hàng đều do chị một mình gánh vác. Chính sự đảm đang, thủy chung son sắt của những người vợ ở hậu phương là động lực để những người lính biển như anh Định thêm chắc tay sung bảo vệ biển đảo quê hương.

 Xuân này cũng như mọi năm, những người lính biển không về nhà, nhưng Tết của những gia đình họ vẫn ấm áp, sum vầy khi cả xóm làng đều cùng chung tình cảm hướng về biển đảo.

Nỗi nhớ Trường Sa những ngày Tết đến, xuân về đầy ắp trong những câu chuyện, trong những cánh thư chất chứa tin yêu gửi ra Trường Sa và cả những bài hát đầy xúc động và tự hào về người lính đảo  “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa/Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà…

 Khánh Ly - Thanh Nga

 Theo baonghean.vn:

http://baonghean.vn/xa-hoi/201502/xuan-nay-anh-vang-nha-587570/


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60395249

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July