Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Muôn trái tim nhớ về Người Muôn trái tim nhớ về Người , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Trong ngày tổ chức Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có hàng nghìn người dân từ mọi miền tổ quốc hành hương về Kim Liên. Nghiêng mình trước anh linh Người, tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng kính yêu của mình và nguyện hứa sống tốt hơn, xứng đáng hơn...

Vừa mới chiều hôm trước, thời tiết ở Nghệ An hãy còn nhiều mây, âm u vậy mà bước vào ngày giỗ Bác Hồ trời bỗng cao xanh, nắng vàng rỡ, khe khẽ gió đưa. Thời tiết đẹp như chiều lòng người cộng thêm ngày giỗ trùng vào thứ 7 cuối tuần tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người dân muôn phương về Kim Liên kính lễ, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu... Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Linh, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cùng con cháu ăn mặc nghiêm trang thắp hương lên bàn thờ Bác. Lễ thành, ông Linh cùng con trai cả hành hương về Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ. Ông Linh tâm tình: “Bao nhiêu năm qua, không riêng gì người dân xã Kim Liên mà nhân dân trong huyện ai cũng làm giỗ Bác. Nhà có điều kiện thì làm lớn, nhà tôi lễ bạc trái cây, gói bánh quy, cốc nước lọc, vài đinh tiền vàng dâng lên lòng thành cầu cho quốc thái dân an. Lễ giỗ năm ni tỉnh, huyện làm lớn, bố con tôi đến đây ngoài thắp hương cho Bác cũng muốn học thêm việc tổ chức lễ nghi”.

Đông đảo nhân dân về Kim Liên tham gia Lễ giỗ Bác.

Đông đảo nhân dân về Kim Liên tham gia Lễ giỗ Bác.

Trong dòng người thành kính đến tham dự lễ giỗ có bà Vương Thị Tuyết cùng con, cháu mình. Tối 15/8, gia đình bà thuê xe ở Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh và sáng 16/8 đã kịp đến Nam Đàn, sắm sửa lễ mang theo gồm mâm trái cây và bó hoa huệ trắng tinh khiết để tiến lên bàn thờ Người. Bà Tuyết kể cho con cháu mình nghe: Xã Tam Sơn chính là quê hương của phong trào “Nghìn việc tốt”. Tết năm 1967, Bác Hồ đã về xã Tam Sơn, bà Tuyết lúc đó là một trong những học sinh được đón Bác. “Xúc động lắm. Ai cũng muốn thưa với Bác những việc tốt mình làm nhưng hồi hộp quá thành ra chẳng nói được bao nhiêu. Chỉ nhớ Bác dặn là phải học thật giỏi, lao động thật giỏi”. Nói đoạn, bà Tuyết trìu mến xoa đầu cô cháu 5 tuổi của mình ra chiều nhắn nhủ...

Ông Vương Đình Phong, một cựu chiến binh về từ Đồng Tháp dâng lên Bác lẵng sen hồng “đặc biệt”. Những bông sen này được ngắt từ Đồng Tháp và được đoàn “về nguồn” gìn giữ cẩn thận suốt hành trình. Ông Phong chia sẻ: “Đây là một cách thể hiện tấm lòng của những người con miền Nam với Cha già dân tộc. Ở Đồng Tháp, hầu hết gia đình thực hiện việc treo và thờ ảnh Bác, treo ảnh Bác đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân. Điều đó không chỉ thể hiện tấm lòng nhớ ơn vị lãnh tụ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước mà còn là đạo lý văn hóa truyền thống ngàn đời của người Việt Nam”.

Ở quê ngoại Hoàng Trù, gia đình anh Khuông Khăm, cán bộ Bộ Lao động Lào cũng tìm về thắp nén tâm nhang cho Bác. Anh Khuông Khăm cho hay: “Gia đình anh đang nghỉ mát ở Cửa Lò, biết tin hôm nay là ngày giỗ Bác Hồ nên cả gia đình đã về Kim Liên dâng hoa. Với người Lào, Bác Hồ gần gũi, thân thiết như những lãnh tụ kính yêu đồng chí Kayson Phonvihane, Hoàng thân Xouphanouvong của chúng tôi. Bác Hồ là tượng đài bất tử về tình hữu nghị anh em đặc biệt Việt - Lào”. Ở khu lưu niệm, anh Khuông Khăm mua thêm một bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh bảo: Rất nhiều gia đình ở Lào đều treo ảnh Bác. Khuông Khăm đã đọc cho chúng tôi nghe về những vần thơ của Bác Hồ bằng tiếng Việt “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Những năm trước đây, Lễ giỗ Bác Hồ vào ngày âm lịch chưa thật sự phổ biến - gần như chỉ có người dân Nam Đàn thực hiện, còn hầu hết các nơi khác Lễ giỗ Bác Hồ được tổ chức theo dương lịch vào đúng Ngày Quốc Khánh 2/9. Năm nay, lần đầu tiên Lễ giỗ Bác được tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và nhiều địa phương khác tổ chức vào ngày âm lịch... Vào lễ giỗ, các lễ nghi dân gian truyền thống mang đậm bản sắc địa phương đã được ban tổ chức thực hiện trang trọng từ lễ tưởng niệm theo nghi thức Nhà nước đến dâng hoa tiễn cỗ, lễ tế và dâng hương. Lễ giỗ đầm ấm nghĩa tình, nghiêm cẩn đầy tôn kinh và nặng nghĩa tri ân. 

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An thay mặt mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà bày tỏ sự xúc động sâu sắc, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyện hứa: Thực hiện Di chúc của Người, toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, như nguyện vọng của Người, xứng đáng với tình cảm bao la của Người dành cho quê hương.

Nhân dân dâng lên Bác những lẵng hoa tươi, quả ngọt với tấm lòng thành kính.

Nhân dân dâng lên Bác những lẵng hoa tươi, quả ngọt với tấm lòng thành kính.

 

TIN LIÊN QUAN

Dòng người đến dâng hương lên Bác Hồ kính yêu như dài bất tận. Trước bàn thờ Người ở Nhà tưởng niệm, Khu Di tích Kim Liên, ai cũng cúi đầu thành tâm tưởng nhớ, nguyện cầu. Có Bác, có Đảng, có độc lập tự do, có dân chủ dân sinh, dân trí. Nghĩ về Người chúng con vững tâm hơn - Đây là dịp để mọi người soi rọi lại bản thân, nhắc nhở mình sống tốt hơn, xứng đáng hơn, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác...Trên bàn thờ Bác, những bó hoa huệ tinh khiết tỏa hương thơm, những chùm quả ngọt ở mọi miền đất nước mang về đây để dâng lên Người đúng ngày giỗ lần thứ 45. Khắp cả nước có rất nhiều bàn thờ Bác ấm nồng hương khói như thế trong ngày này, như ở ngôi nhà 67, thuộc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, ở mỗi nhà dân ở các địa phương trong nước, ở khu nhà tưởng niệm Bác Hồ tại bản Xiêng Vang- huyện Noong Bốc - tỉnh Khăm Muộn- CHDCND Lào, khu nhà tưởng niệm Bác Hồ tại làng Bản Mạy - huyện Mương - tỉnh Nakhon Phanom, tại Làng Noọng Ôn - xã Xiêng Phin - huyện Mương, tỉnh Udonthani (Thái Lan)....

Trưa lắm rồi nhưng trong khuôn viên Khu Di tích đặc biệt Kim Liên vẫn còn rất đông người, họ như không muốn rời xa nơi đây... Dòng người vẫn thổn thức trong tiếng nhạc ngân nga:

“Thế giới nghiêng mình 

Loài người tiếc thương 

Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do 

Người là ước mơ của các dân tộc 

Tiếng Người vang vọng đến mai sau 

Nguyện ước theo con đường Bác đi. 

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh 

Ôi trái tim Người nặng nghĩa bốn phương. 

Vì độc lập tự do đường lên phía trước 

rực màu cờ sao 

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, 

Người là niềm tin tất thắng sáng ngời...”.

Thành chung

 Theo Baonghean.vn


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60295910

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July