Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Một ký ức K5 Một ký ức K5 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Baonghean) Năm 1968, miền Tây Nghệ An - tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Mường Mày tỉnh Bô-ly-khăm-xay, là địa bàn cực kỳ nóng bỏng... Theo yêu cầu của nước bạn Lào, các đơn vị chủ lực Quân khu 4 đã tiến hành nhiều trận chiến đấu đánh tan lực lượng phỉ Vàng Pao và phái hữu dọc đường 7 trên đất bạn, khai thông tuyến đường huyết mạch từ Việt Nam sang chiến trường Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng.


Trong một chương trình làm việc riêng về miền Tây Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ nhất trí với đề xuất của tỉnh Nghệ An và quyết định mở chiến dịch tiêu diệt phỉ Vàng Pao với tên gọi K5; giao cho Bộ Công an và Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang thực hiện, với nhiệm vụ: “Tổ chức lực lượng qua hoạt động ở vùng Mường Chuồn, Pha Hom, Pha Cạt thuộc huyện Mường Mày (tỉnh Bô-ly-khăm-xay). Dùng các hình thức tập kích, phục kích, đặc công kết hợp với binh địch vận để tiêu diệt và làm tan rã hàng ngũ địch cùng các hang ổ của chúng, giúp bạn mở rộng và củng cố vùng giải phóng, đồng thời tạo điều kiện bảo vệ biên giới từ xa”.



Đại tá Khăm Xa Vời – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng giới thiệu quy hoạch Khu di tích chiến dịch K5 tại bản Khăng Viêng huyện Mường Mộc tỉnh Xiêng Khoảng.

Thực hiện quyết định của Trung ương, ngày 5/11/1968, lực lượng tham gia Chiến dịch K5 được thành lập gồm các đơn vị: Đại đội 5 cơ động CANDVT Nghệ An, Đại đội 6 trinh sát đặc công và Tiểu đoàn 12 Bộ Tư lệnh CAVT. Các đơn vị tham gia hội quân về xã Môn Sơn huyện Con Cuông và được huấn luyện cấp tốc. Đồng chí Nguyễn Đình Bá (sau này là Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh) khi đó là tiểu khu trưởng Mường Xén được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Chiến dịch K5.

Cùng thời gian chuẩn bị chiến dịch, Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An đã huy động 200 dân công trực tiếp vận chuyển lương thực thực phẩm, đạn dược phục vụ cho chiến đấu.

Sau 2 tháng huấn luyện, ngày 1/1/1969, lực lượng tham gia chiến dịch K5 được lệnh xuất phát từ bản Tùng Hương, huyện Tương Dương. Dân quân xuất phát từ Phì Lò, Xốp Nậm vận chuyển lương thực ra mặt trận. Những bước chân âm thầm nhưng mạnh mẽ của bộ đội và dân công từ đỉnh Trường Sơn tiến về huyện Mường Mày (Lào), cách biên giới từ 30-35km. Một vùng rừng núi rộng bao la hàng ngàn km2 là chiến trường K5.

Thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, mùa mưa đất lầy lội. Mùa nắng cả mấy tháng trời không có nước, sương mù dày đặc, đèo cao dốc đứng cheo leo, lau lách nhọn sắc, có cả suối nước độc lội vào bị rộp chân... Nhưng với tinh thần yêu nước, tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam – Lào, sau 2 ngày vượt qua đỉnh núi cao 1800m trên dãy Bắc Trường Sơn, quân ta đã đến Nà Trang chiếm lĩnh được vị trí bàn đạp quan trọng theo kế hoạch, phối hợp với lực lượng vũ trang của bạn, nắm tình hình và lên kế hoạch tác chiến.

Ngày 30 Tết Kỷ Dậu 1969, Ban chỉ huy chiến dịch do đồng chí Nguyễn Đình Bá chỉ huy đã quyết định tấn công tiêu diệt đồn Pha Hom của phỉ Vàng Pao, cách biên giới Việt - Lào 25km.

Nhớ lại trận đánh tiêu diệt đồn Pha Hom, đồng chí Nguyễn Đình Bá kể về giây phút hồi hộp điểm giờ G tiến công địch và những chiến công của các mũi tiến đánh. 18 giờ ngày 17/1/1969, ta tiến đánh đồn Pha Hom theo 3 mũi tiến công. Mũi chủ công có 47 đồng chí do đồng chí Nguyễn Đình Bá chỉ huy; mũi thứ hai có 15 đồng chí, do đồng chí Luyện chỉ huy; mũi thứ ba có 7 đồng chí, do đồng chí Tục chỉ huy, cả 3 mũi bí mật tiếp cận đồn địch. Đúng 3h15’ ta bắt đầu nổ súng tấn công. Chỉ sau 15 phút chiến đấu đồn Pha Hom của địch đã bị phá hủy hoàn toàn. Ta tiêu diệt gần hết bọn biệt kích thám báo, số còn lại khiếp sợ chạy trốn tản mát vào rừng sâu.Tên đồn trưởng Ga Nênh không kịp trở tay bị bắn trúng chân, chạy lê được một đoạn rồi ôm vợ lăn xuống vực chạy trốn.

Đồn biệt kích bị tiêu diệt, nhân dân bản Mẹo (bây giờ là đồng bào Mông) hết sức vui mừng. Tuy tết đã qua nhưng bà con dân bản vẫn mang xôi gà đến biếu bộ đội K5 để “các con vui vẻ ăn tết Việt Nam”.

 

Hải Thượng (BĐBP tỉnh)


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 13
Total: 60359222

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July