Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Xứng đáng truyền thống tốt đẹp Xứng đáng truyền thống tốt đẹp , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Baonghean) Tháng 12 năm 2012, cả nước đón chào nhiều ngày kỷ niệm lịch sử: 66 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972) và 22/12 là ngày Quân đội ta tròn 68 tuổi và 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Niềm vui, niềm tự hào không chỉ đến với những người lính mà còn dấy nên cảm xúc mãnh liệt trong lòng mỗi người dân. 

Từ trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, đội "Tự vệ đỏ" đã ra đời và ngay từ đầu đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong việc bảo vệ và làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh của giai cấp công - nông. Là một bộ phận của của LLVT cả nước, LLVT Nghệ An vinh dự, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của quân đội và của quê hương Xô viết anh hùng. Những thế hệ cán bộ, chiến sỹ là con em của quê hương Nghệ An đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác, cho dù ở đâu, trên đất nước Việt Nam hay chiến trường nước bạn đều luôn giữ vững và phát huy truyền thống quật cường của quê hương, lập nên nhiều chiến công oanh liệt. Nhiều đồng chí đã trở thành anh hùng, dũng sỹ mà tên tuổi mãi mãi khắc sâu trong từng trang sử vẻ vang của dân tộc ta, quân đội ta, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 



                                   Tân binh Trung đoàn 764 tập luyện đội ngũ. 

Trong thời bình, LLVT Nghệ An vẫn tiếp tục xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó. Người chiến sỹ trên quê hương Bác Hồ vẫn ngày đêm chắc tay súng, ngày đêm luyện rèn, không lơi là cảnh giác với địch, vẹn nguyên tình cảm “quân với dân như cá với nước” với nhân dân. Đại tá Bùi Hoài Thanh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều vấn đề, diễn biến phức tạp, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh xác định việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT có ý nghĩa hết sức quan trọng. Năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, đường lối, tham mưu trong công tác xây dựng lực lượng, tham mưu xây dựng các kế hoạch. Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ trì phối hợp công an, biên phòng tham mưu cho Tỉnh ủy Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN nhiệm kỳ 2011-2015; tham mưu thành lập Hội đồng Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh; soạn thảo Quy chế xây dựng và hoạt động trong KVPT. 



Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân Hưng Nguyên gặt lúa chạy lụt tháng 9/2012.

Đặc biệt, đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo khám tuyển và giao quân năm 2012 bảo đảm chỉ tiêu 100% với 3.400 thanh niên cho các đơn vị; tham mưu xây dựng hoàn chỉnh Đề án "Nâng cao hiệu quả hợp tác giúp đỡ LLVT các địa phương nước bạn Lào tiếp giáp biên giới gắn với củng cố và tăng cường thế trận QP - AN tuyến biên giới phía Tây trong tình hình mới" và thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ khác”.

Là những người cầm súng trong thời bình, nhưng các CBCS của LLVT Nghệ An vẫn không quên đồng đội đã ngã xuống. Năm nay, đã có 224 hài cốt liệt sỹ từ nước bạn Lào được Đoàn công tác đặc biệt tỉnh đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương. Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, trong năm đã trích ngân sách địa phương 334 triệu đồng, thăm tặng quà cho 68 đơn vị, 25 gia đình chính sách, 253 gia đình có con em đang công tác ở Trường Sa và Đội K Biên phòng nhân dịp Tết Nguyên đán; cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đóng góp ủng hộ các loại quỹ, được 722.375.000 đồng. Mỗi nghĩa cử dù nhỏ nhưng là tình cảm lớn lao của họ dành cho nhau đã nói lên tất cả. Từ món quà chúc tết các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, các gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, gia đình cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến việc phối hợp với Sở LĐ-TB & XH đề nghị tuyển dụng 34 trường hợp là con thương binh nặng trên địa bàn tỉnh vào làm việc tại các đơn vị (riêng Bộ CHQS tỉnh có 22 trường hợp).  

Trong thời bình nhưng ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu vẫn là trách nhiệm lớn lao, quan trọng nhất của mỗi cán bộ, chiến sỹ trên quê hương Bác Hồ. Thượng tá Vy Hòe - chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn - mảnh đất địa đầu xứ Nghệ, tâm sự:  Chúng tôi, những người làm công tác quân sự nơi mảnh đất thiêng liêng của miền Tây xứ Nghệ đã luôn không ngừng phấn đấu, chắc tay súng gìn giữ bình yên cho Tổ quốc nơi địa đầu. Với nước bạn Lào, đơn vị thường xuyên tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại. Là người trực tiếp chỉ huy cơ quan quân sự huyện, tôi và anh em luôn thực hiện các nhiệm vụ QP-QS địa phương trên tất cả các mặt công tác, từ xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho đến xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao”. 

Đối với công tác quân sự, toàn thể LLVT tỉnh vẫn thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối đơn vị, địa bàn; chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, giúp dân khắc phục hậu quả sau những trận bão lụt. Hình ảnh những người lính của Trung đoàn 764 dầm thân trong nước lụt, giúp dân gặt lúa chạy lũ hẳn còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người dân ở huyện Hưng Nguyên sau đợt mưa lớn tháng 9/2012. 

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Nghệ An hôm nay, họ là những người lính thời bình giản dị, nhưng không kém phần năng động. Đó là Trung úy Lương Thế Vinh - Ban CHQS huyện Quế Phong, 3 năm liền được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua vì những sáng kiến cải tiến kỹ thuật; là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lục Dạ (Con Cuông) Hà Văn Hợp lăn lộn ngày đêm vì công tác quân sự xã, nhưng chỉ với một câu nói khiêm tốn: “Việc cấp trên đã giao, mình đã nhận thì phải hết sức làm. Làm không được, là mình thiếu trách nhiệm, có vậy thôi!”; là Trung úy Nguyễn Tiến Lâm, Trung đội trưởng trung đội vận tải (Bộ CHQS tỉnh), đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ chỉ với một mục tiêu, luôn đưa hàng về đến nơi tập kết an toàn, đúng thời gian cấp trên giao. Hoặc như Đại úy Đậu Xuân Ý, đội viên đội xây dựng tăng cường cơ sở 6 (Ban CHQS huyện Quế Phong), từ miền quê Diễn Ngọc (Diễn Châu) đã lên 3 cùng với bà con xã Đồng Văn với tất cả trách nhiệm, tình cảm của người lính, anh được bà con dân bản xem như người trong nhà. Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy Hồ Minh Sơn, nhân viên vệ binh (Ban CHQS TP Vinh), 2 năm liền là Chiến sỹ thi đua, tâm sự: “Tôi rất tự hào được đứng trong hàng ngũ người lính. Điều này lại càng tự hào hơn khi là người lính trên quê hương Bác kính yêu. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ và canh gác đơn vị. Nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi có cảm giác như đang gìn giữ, canh gác cho cả đất trời quê hương mình”. 

Kỷ niệm ngày quân đội ta tròn 68 tuổi, để xứng đáng với truyền thống quân đội, quê hương, đất nước và với sự hy sinh của đồng chí, đồng bào, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An đã và đang quyết tâm phát huy hơn nữa truyền thống Xô viết anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương của Người. Đi cùng năm tháng hào hùng, những trang sử tự hào vẫn được người lính trên quê hương Nghệ An hôm nay viết tiếp bằng những dòng mới mẻ.

 

Trần Hải


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60214791

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July