Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  CỰU CHIẾN BINH LÔ KHẮC LỢI LÀM KINH TẾ GIỎI CỰU CHIẾN BINH LÔ KHẮC LỢI LÀM KINH TẾ GIỎI , Người xứ Nghệ Kiev
 

        

Trong chuyến đi thực tế sáng tác của đoàn văn nghệ sỹ lên Kỳ Sơn - một huyện miền núi cao Biên Giới, chúng tôi được ông Vi Hải Thành - Bí thư - Chủ tịch huyện, dẫn đến  thăm gia đình CCB Lô Khắc Lợi - xã Hữu Lập - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có ông Phạm Văn Đồng - Chánh văn phòng và phóng viên đài TH của huyện. Dọc đường anh PV cho biết: Đã có nhiều nhà báo đếnnhưng không ai mở được cửa tâm hồn của  ông Lợi... Ông Vi Hải Thành đùa vui: Biết đâu, lần này  có nữ nhà thơ Cẩm Thạch mở được cửa sổ tâm hồn ông Lợi thì sao…? cả đoàn cười vui. Chúng tôi có phần ái ngại. Nhưng vẫn hăm hở và càng tò mò, muốn xem con người này thế nào mà ẩn dật thế. …

Trước mắt chúng tôi là một trang trại bạt ngàn: vải thiều, nhãn, xoài, dứa, mét, lát... phía dưới trang trại là gà vịt, ngan, bò, lợn, ao thả cá và ao  nuôi ba ba. Một không khí trong lành thoáng đãng. Ai nấy hít thở hương rừng gió núi thật thoả thích. Cảm giác mệt mỏi của chuyến đi nhiều ngày như tiêu tan đâu hết.

http://hoangcamthach.vnweblogs.com/gallery/27936/424138-IMG_4431.jpg

                 Vườn vải thiều  - Ảnh Cẩm Thạch

    Ông Lợi có dáng vẻ bề ngoài to khỏe, da ngăm đen chắc nịch. Một con người từng trải, thâm trầm, kín đáo, làm việc nhiều hơn nói. Gặp chúng tôi ông vẫn giữ nguyên nét mặt vốn có, lặng câm như hòn đá núi.

    Ông  xuống bắt ba ba và dẫn  chúng tôi đi xem ao cá, nơi ba ba đẻ, ấp trứng... Ông còn đi hái quả mướp đắng, bí đỏ  cho Cẩm Thạch mang về  nữa.

http://hoangcamthach.vnweblogs.com/gallery/27936/424140-IMG_4439.jpg

   Bữa cơm trưa được bày ra có cả thịt ba ba om chuối, gà nướng, cá và mướp đắng, mắc tệp (mướp trắng, không bỏ vỏ) rau rừng…xôi … Trước khi ăn, mỗi người phải có một đóng góp văn nghệ: hát, kể chuyện chiến đấu, đọc thơ, tấu sáo, nhuôn xuối… Hết vòng 1 đến vòng 2, không hát thì phải uống rượu…. Mở đầu xin mời ông Vi Hải Thành - ông Thành hát nhuôn, vòng 1, sang vòng 2 hát bài ca  tình Lào Việt … Lần lượt theo chiều kim đồng hồ, không ai được bỏ cuộc (có cả một số CCB thị trấn Mường Xén đến dự)… Không khí vui vẻ, ấm áp,khiến ai nấy như xích lại gần nhau hơn, thân tình hơn, cởi mở hơn… Sau những câu hỏi gợi mở, gần gũi, ông Lô Khắc Lợi tâm sự:

    Tôi nhập ngũ tháng 2 năm 1974 - Đôi chân đã đi hết Quy Nhơn, Cát Lái, Cam Ranh, Phú Quốc… Học sỹ quan đặc công năm 1979.  Là Thủy quân lục chiến, tham gia trận đánh cảng Công Công Xom Cămpuchia… Giải phóng Cămpuchia, được kết nạp vào Đảng tại CPChia - trong rừng cao su Xuân Lộc. Năm 1979 được tặng Huân chương chiến công hạng Nhì … xuất ngũ năm 1981… Không có chế độ thương binh…

   Trước đây gia đình tôi ở thị trấn Mường Xén, mở quán phở và chăn nuôi gà vịt, nuôi baba đẻ hàng trăm con. Cuộc sống đang trên đà phát triển thì cơn lũ quét năm 2005 ập đến, quét  hàng trăm con ba ba… Nhìn đàn ba ba cuốn theo dòng chảy, ông Lợi gạt nước mắt, lao theo con to nhất trên 10 kg, quên cả dòng nước xiết có thế cuốn  theo tính mạng của mình. Mặc dù tôi đã ôm được con ba ba, sức người không đuổi kịp sức nước bị tảng đá đâm vào bụng… thế là niềm hy vọng cuối cùng tuột khỏi tay, không còn gì nữa. Một  ý nghĩ chợt đến, khiến tôi tối sầm mặt - muốn liều mình, xuôi theo dòng nước... cả gian nhà như trĩu nặng. Ai cũng xúc động trước câu chuyện của ông Lợi!

    Cả nhà tôi,l úc bấy giờ, với 4 miệng ăn chỉ biết dựa vào 200.000đ/tháng lương hưu của vợ - chị Vi Thị Minh - 1 nhân viên thương nghiệp nghỉ hưu.

   Ông kể tiếp… Từ năm 2006 đến nay tôi được vay 120 triệu (của CCB huyện và TW hội 30 triệu). Tiền vay ngân hàng nông nghiệp lãi suất cao 1,7% /tháng. Có gì trong nhà đem bán sạch… túng quẫn, tôi lại muốn chết cho xong chuyện… Chính lúc đó, đồng đội CCB luôn đến động viên chia sẻ "Người lính không được phép  đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào và không được thất bại” - và bên cạnh tôi luôn có người bạn đời đảm đang, chia sẻ…

   Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi xin đất rừng hoang, nương rẫy của bố mẹ vợ vào đây làm trang trại. Có bạn từ Hưng Yên mang cây giống và hướng dẫn trồng. Tôi bắt đầu đào ao nuôi cá 400m2 và 4 bể 400n2 nuôi ba ba. Tận dụng lợi thế cạnh trang trại có dòng sông Nậm Mộ và Khe Nhị, để lấy nước tưới cho cây trồng và thả vịt nuôi. Lấy ngắn nuôi dài, hàng năm  bán được 180 triệu gà sạch vào dịp tết. Có tiền tôi lại mua thêm giống đặc sản ba ba gai, đầu tư trở lại.

   Nhìn cơ ngơi hiện nay với 3 ha rừng cây trồng đã cho mùa  thu nhập: hàng trăm con ba ba, gà, vịt, lợn, bò… ông Lô Khắc Lợi cười vui: Có được như hôm nay, tôi vô cùng biết ơn những người đồng đội năm xưa - CCB hôm nay đã luôn chia sẻ, động viên… Nhưng, cái khó hiện nay là kỹ thuật nuôi ba ba chưa có. Nhất là kỹ thuật ấp nở ba ba con chưa cao. Với 200 con tự ấp và tự nở, chưa có cung cấp để nhân rộng trong toàn huyện.

http://hoangcamthach.vnweblogs.com/gallery/27936/IMG_4442.jpg

    Điều đáng nói nhất, đã có nhiều hội viên CCB đang noi gương ông Lô Khắc Lợi làm kinh tế giỏi, mở trang trại chăn nuôi, trồng cây gây rừng. Lực lượng chính góp phần xóa đói giảm nghèo hiện nay ở huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An  là hội CCB của huyện…

http://hoangcamthach.vnweblogs.com/gallery/27936/424137-IMG_4417.jpg

Cẩm Thạch tặng thơ  Bí Thư - Chủ tịch huyện Kỳ Sơn -  Vi Hải Thành

http://hoangcamthach.vnweblogs.com/gallery/27936/IMG_4447.jpg

Lợn nhà anh Lô Khắc Lợi nuôi

Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon Ảnh Cẩm Thạch

           BBT (Theo nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch)


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59797077

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July