Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ấm tình đồng hương giữa l­­­òng Hà Nội Ấm tình đồng hương giữa l­­­òng Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(Baonghean) -
 Cũng như bao nhiêu buổi sáng mùa thu ở Hà Nội với heo may, nắng vàng và ồn ã, náo nhiệt phố phường, cũng là một trong bao lần gặp gỡ thường niên…, ấy vậy mà không tránh khỏi cái cảm giác chộn rộn. Ngay tại bậc tam cấp để dẫn lên hội trường tầng 5 của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam- nơi diễn ra buổi gặp mặt chính thức, đã ríu rít những lời hỏi han giọng Nghệ. Có cảm giác rằng, mùa thu Hà Nội đã dừng lại sau cánh cửa kia của hội trường, để nhường chỗ cho một mùa thu Nghệ An nồng ấm…



Lãnh đạo tỉnh trò chuyện thân mật với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương người Nghệ An sinh sống tại Hà Nội.                             Ảnh: Sỹ Minh

Có mặt từ rất sớm là các cô, các bác trong Ban Liên lạc đồng hương của tỉnh, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội và đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà. Không còn nữa những khoảng cách của công việc, chức vụ ngày thường, chỉ còn lại những cái siết tay, những cái ôm rất chặt. Chúng tôi thấy bác Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Liên lạc; bác Chu Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, phó ban liên lạc đến từng bàn để hỏi han; thấy Chủ tịch tỉnh Hồ Đức Phớc cúi người kính cẩn chào từng cô, bác lớn tuổi. Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ngồi sát cạnh chúng tôi. Khi được mời lên ngồi phía trung tâm, ông cười nói: “Đã tới đây rồi thì chúng ta chỉ còn tình đồng hương, là anh em trong một gia đình, mình ngồi đây cũng như ngồi đó mà”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cũng chọn một chỗ ngồi phía giữa hội trường để trò chuyện với từng cô, bác… Họ là cán bộ cao cấp đương chức hay đã về hưu, là những lão thành cách mạng, các anh hùng, tướng lĩnh, các giáo sư, tiến sỹ, nghệ sỹ, nhà giáo nhân dân, các doanh nhân… Những mái đầu bạc nghiêng bên những mái đầu xanh. Những nụ cười, niềm vui ánh trên từng gương mặt. Vẫn là lời hỏi thăm sức khỏe, tình hình trong quê, vẫn lời hẹn cùng về quê Tết này, vậy mà thấy bao nỗi rưng rưng… 

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với Hội Đồng hương, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội bắt đầu với lời khai mạc của bác Chu Mạnh. Và tất cả đã lặng đi trong phút tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cùng người bạn đời của ông và những người đã nằm xuống trong sự kiện 12-9 Xô viết- Nghệ Tĩnh ở tỉnh nhà. Phút lặng đi ấy, hơn 200 người trong hội trường đã cùng một ý nghĩ về quê hương, về những niềm tự hào. Tiếp nối cảm xúc ấy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc, đại diện cho đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà thông báo về tình hình địa phương trong năm qua, về những thành công, những chính sách mới, những điều trở trăn chưa thể làm được, mong mỏi nhận được nhiều hơn những đóng góp để phát triển quê hương. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh, nhờ sự quan tâm của Hội Đồng hương, Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội bằng những dự án, chương trình đầu tư cụ thể đã góp phần tạo bước chuyển, đổi thay mới từ miền Tây đến vùng đô thị Thành phố: một loạt dự án do Ngân hàng TMCP Bắc Á làm tư vấn tài chính như: Dự án Chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH, Dự án trồng rau củ quả, Dự án trồng cây dược liệu, cây công nghiệp… đã làm thay đổi diện mạo miền Tây xứ Nghệ; các dự án xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư như Dự án của Tổng Công ty Euro Window, Dự án tổ hợp khách sạn của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh… cũng đã góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Vinh... Hiểu được niềm mong mỏi của đông đảo bà con đồng hương, ngoài thông báo của Chủ tịch tỉnh thì ai cũng có trên tay tờ thông báo nhanh về tình hình mưa lũ vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh nhà. Ai cũng xót xa với những con số thống kê tạm thời về số người chết, người bị thương, về hàng mấy chục ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập, về những đập nước, cống tiêu nước bị vỡ, hàng trăm căn nhà bị đe dọa… Thế là lại sẽ có người trắng tay, lại có người phải chạy ăn từng bữa. Ấy là quê hương, nhiều bão giông nắng lửa nhưng con người vẫn kiên cường bám trụ và đầy hy vọng, yêu thương. 

Tấm lòng hướng về quê hương đã được cụ thể hóa trong báo cáo của Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội Nguyễn Minh Hồng. Tỉnh Nghệ An chưa mạnh về kinh tế, nhưng đội ngũ doanh nhân người Nghệ trên đất Thủ đô đã thực sự mạnh, thành đạt trên hoạt động kinh doanh với đa dạng hoá các lĩnh vực trong đời sống xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ, nhiệm vụ của một doanh nhân, doanh nghiệp và luôn đau đáu hướng về quê hương. Doanh nhân Nguyễn Thanh Trúc- Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý NH NN&PTNT trên cương vị của mình đã tạo điều kiện cho rất nhiều lao động là con em quê hương có việc làm, thu nhập ổn định. Doanh nhân Trần Bá Hoàn, trên cương vị Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Bắc đã cùng doanh nghiệp đầu tư trên 800 tỷ đồng Dự án xây dựng trung tâm thương mại chung cư tại Thành phố Vinh, hỗ trợ huyện nghèo Kỳ Sơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ các cháu tật nguyền 2 tỷ đồng… Các doanh nhân người Nghệ quê Thanh Chương như Nguyễn Cảnh Sơn, Nguyễn Cảnh Hồng, Nguyễn Minh Hồng từ rất sớm đã gửi tấm lòng, tình cảm của mình bằng việc hỗ trợ đầu tư xây dựng bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực với nhiều trang thiết bị hiện đại với một ý nguyện là để mọi người dân nghèo khi có nhu cầu đều được khám, điều trị bệnh chu đáo. Và rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ bằng trực tiếp hay gián tiếp, mọi lúc mọi nơi họ đều dành trọn tình cảm cho quê hương. Và không chỉ là những con số của doanh nghiệp, doanh nhân, có nhiều cách để hướng về quê hương của mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Có thể là một cuốn sách trăn trở cả một đời người, là những bài viết, những ý kiến gửi về góp ý với tỉnh nhà… Để trên hết chính là tấm lòng và tâm huyết với mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, mình biết ơn và hướng về. Những tràng pháo tay kéo dài cho những sẻ chia, những câu chuyện được kể, cả những thành công của những người con quê hương tại buổi gặp gỡ. Bận nhiều công việc nhưng “không thể không tới”, ông Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Nguyễn Trường Sơn đã kết thúc phần trao đổi ý kiến bằng mong mỏi của mình cũng như của bao nhiêu người con khác: được giúp đỡ những số phận nghèo khó ở quê hương, góp một bàn tay cho sự đổi thay và đi lên, được ngồi lại bên nhau trong những lần gặp gỡ như thế này…

Như vẫn chưa dứt, dù đã quá trưa, những lời hỏi thăm, những riêng, chung dâng trào. Ai cũng muốn nán lại thêm sau bữa trưa ấm cúng, nơi mà mọi khoảng cách, ranh giới đã được xóa nhòa bằng sâu xa một tên gọi chung: người con xứ Nghệ. Chúng tôi như vẫn thấy giản dị, thân thiết mãi hình ảnh ấy, nụ cười ấy của Đại sứ Ngô Quang Xuân, của Đại sứ Vương Thừa Phong, của Giáo sư, tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Phan Sỹ An, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Trà, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Thước, nhạc sỹ Dân Huyền, nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ, nhà văn Thanh Hương, nhà văn Võ Thị Hảo… Còn lại những lời cảm ơn với thế hệ trước của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại. Và còn lại những cái nắm tay, cái ôm siết chặt, để tình cảm, niềm tự hào mãi được nhân lên...

 

Thuỳ Vinh - Hữu Nghĩa


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60413862

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July