Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Bà Tú Lường - Phạm Thị Tảo Bà Tú Lường - Phạm Thị Tảo , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(Baonghean) - Việt Nam nói chung, xứ Nghệ nói riêng hiếm người phụ nữ được dân tôn làm Thần Thành Hoàng, lập đền thờ tại làng, xã mình. Thế mà ở làng Phương Lịch, nay là xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, có bà Tú Lường - Phạm Thị Tảo đã được nhân dân làng chùa Me (nay là làng Đạo Lý, xã Lý Thành, huyện Yên Thành) tôn làm Bản Cảnh Thành Hoàng và lập đền thờ Bà từ năm Nhâm Thân (1932)…

Bà Phạm Thị Tảo sinh năm 1860, là con gái của cử nhân Phạm Đăng Tuấn, làm quan án sát tỉnh Ninh Bình. Bà sống trong gia đình gia giáo nên sớm có đức tính hiếu nghĩa và giàu lòng yêu nước, thương dân.

Vào thập niên 70 của thế kỷ XIX, là thời kỳ giặc Pháp ồ ạt đánh chiếm các tỉnh miền Bắc nước ta. Nam Định, Ninh Bình… lần lượt rơi vào tay thực dân Pháp. Quan án sát tỉnh Ninh Bình không giữ được Thành Ninh Bình nên Vua Tự Đức có lệnh gọi vào Kinh đô Huế để nhận án chém đầu. Bà Phạm Thị Tảo, lúc đó mới có 12, 13 tuổi, đã nghĩ kỹ: Nếu cha chết thì không ai nuôi bà nội đã hơn 90 tuổi, nên bà viết đơn xin chết thay cha mình. Khi vào đến Kinh, hai cha con bà quỳ trước mặt Vua Tự Đức. Vua hỏi: “Con này quỳ đây để làm gì?”. Bà Tảo dâng đơn lên. Đọc xong đơn của bà, vua ra lệnh tha án chém cho án sát Phạm Đăng Tuấn, nhưng phải đày lên tận Lạng Sơn. Thế là nhờ có lòng chí hiếu, bà cứu sống cha mình. Thực ra, bà biết các tỉnh miền Bắc cũng như các tỉnh miền Nam rơi vào tay giặc Pháp không phải các quan tỉnh không giữ được thành, cũng không phải vì dân yếu kém, mà nguyên nhân chính là do Nguyễn Ánh cầu viện Pháp sang đánh Hoàng đế Cảnh Thịnh.

Vợ chồng ông Võ Tính Thành, bà Phạm Thị Thức là anh rể và chị ruột cuảbà Tảo cùng với một số người khác lập ra Trại Lạt, ở huyện Tân Kỳ (NghệAn) để góp phần cung cấp lương thực, thực phẩm cho nghĩa quân phong trào Cần Vương ở Nghệ An. Bà Tảo là người thông tin liên lạc giữa nghĩa quân với Trại Lạt. Nhờ vậy, Trại Lạt là một trong những hậu phương tin cậy của nghĩa quân.

 lang Nghiêm Thắng, nay là xã Đông Sơn, Đô Lương, có ông Nguyễn Cảnh Đỉnh khôi ngô tuấn tú, mới 25 tuổi đã thi đậu tú tài. Hồi đó ở vùng chợ Lường chưa có người đậu đạt. Ông Nguyễn Cảnh Đỉnh là người khai khoa, dân thường gọi là ông Tú Lường. Bà Phạm Thị Tảo kết duyên với ông Tú Lường, dân gọi bà là bà Tú Lường. Gia đình ông bà sống rất hạnh phúc, năm ông 27 tuổi thì bị bệnh nặng, qua đời khi bà Tú Lường mới 22 tuổi, mang thai được 3 tháng. Khi sinh được con trai, bà quyết định ở vậy thờ chồng, nuôi con”.

 

 làng Chùa Me, nay là làng Đạo Lý, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, có tướng Nguyễn Văn Ngợi dưới trướng Tiến sỹ Nguyễn Xuân Ôn. Trong phong trào Cần Vương xứ Nghệ, khi tướng Nguyễn Văn Ngợi giết được thiếu úy Coóc chỉ huy quân đội Pháp và quân đội Nam Triều đánh phá phong trào Cần Vương ở trận Cồn Voi đã làm cho quân Pháp kinh hồn bạt vía. Lúc đó, các quan Nam Triều nhiều người mừng nhưng cũng có không ít người lo. Vì giặc Pháp cố tình bắt cho được Nguyễn Xuân Ôn khi đang trên giường bệnh, vào tháng 7/1887. Tướng Ngợi không hề nao núng, vẫn lãnh đạo quân sỹ chống giặc cho đến năm 1893. Lúc này, lực lượng nghĩa quân mỏng dần, lại bị gián điệp chỉ điểm nên tướng Ngợi bị bắt, bọn chúng đưa tướng về làng Chùa Me xử tử và đốt phá triệt hạ để uy hiếp phong trào Cần Vương xứ Nghệ. Dân làng Chùa Me phải đi phiêu bạt nhiều nơi.

Sau khi cụ Đình Nguyên Phan Đình Phùng và cụ Tiến sỹ Nguyễn Xuân Ôn từ trần, phong trào Cần Vương xứ Nghệ tạm lắng. Bà Tú Lường bỏ tiền ra và đi kêu gọi những nhà hảo tâm trong vùng giúp đỡ cho dân làng Chùa Me trở về làng cũ, xây dựng nhà cửa, cày cấy làm ăn, chăm sóc mồ mả tổtiên ông bà, cha mẹ. Chẳng bao lâu, làng lại trù phú như xưa và họ xin ý kiến của bà đổi tên thành làng Đạo Lý.

Ngày 19/5, năm Nhâm Thân (1932), bà Tú Lường quy tiên, hưởng thọ 73 tuổi. Nhân dân làng Đạo Lý tưởng nhớ công ơn bà, đã lập đền thờ và lên Đô Lương xin chân hương về thờ, tôn bà Tú Lương- Phạm Thị Tảo là Bản Cảnh Thành Hoàng của làng Đạo Lý.

Ngày 21/4/2008, nhà thờ họ Nguyễn Cảnh ở xã Đông Sơn được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Nhà thờ này thờ ông bà Tú Lường và các vị tổ trong họ. Còn nhà thờ Đại tộc họ Nguyễn Cảnh, ở xã Tràng Sơn, Đô Lương đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, từ năm 1991. Ngày 6/1/2011, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 58/QĐ-UBND.VX về việc đặt đổi tên đường Thành phố Vinh đợt IV, trong đó có đường Phạm Thị Tảo ở phường Bến Thủy, điểm đầu là đường Phong Định Cảng, điểm cuối là đường Võ Thị Sáu...

 

Hồ Bá Quỳnh 


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60408986

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July