Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Gặp đồng hương Nghệ An ở Thị trấn Trường Sa Gặp đồng hương Nghệ An ở Thị trấn Trường Sa , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(Baonghean.vn) - Ngày 5/5/2012, chúng tôi tháp tùng Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hàng hải khu vực Trường Sa, thăm cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa.


Máy bay đáp xuống đường băng trên đảo Trường Sa lớn, nhìn qua cửa kính đã thấy đông đảo mọi người đội ngũ chỉnh tề vẫy tay chào Đoàn công tác. Không khí trang nghiêm, xúc động. Lần đầu tiên được đến Trường Sa tôi bồi hồi khó tả. Bỗng một giọng nói vang lên, nghe rất rõ giọng Nghệ “Tôi, Đinh Văn Hải, Thượng tá, Đảo trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa, xin kính chào đồng chí Bộ trưởng. Quân và dân Trường Sa đã tập hợp đội hình đông đủ. Xin chỉ thị của Bộ trưởng!”. Niềm vui lóe lên trong tôi bởi chắc chắn mình đã được gặp đồng hương ở nơi biển trời thiêng liêng này.

 



                        Bộ đội đón tiếp Bộ trưởng Đinh La Thăng 



Đảo trưởng- Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa - Đinh Văn Hải tiếp chuyện với Bộ trưởng và đoàn công tác.




Đảo trưởng - Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa - Đinh Văn Hải cùng tác giả 
đồng hương.

Trường Sa đổ mưa sau nhiều ngày nắng gắt. Đoàn công tác phải tạm “trú” trong Nhà chỉ huy của đảo một thời gian. Bộ trưởng Thăng nói vui “Tôi có họ với Đảo trưởng !” và quay sang tôi “ Đồng hương Đô Lương với nhà báo đấy !”. Tôi thêm một lần ngạc nhiên thú vị và ngay lập tức sà vào trò chuyện.

 

Tay bắt, mặt mừng, được biết Đảo trưởng kiêm Chủ tịch Thị trấn Trường Sa quê ở xã Nhân Sơn, Đô Lương, vợ quê ở Diễn Châu. Cả hai đều đang tại ngũ. Anh Hải ra làm nhiệm vụ ở Trường Sa từ Phan Rang, nay đã sang năm thứ hai. Đã về phép một lần nhưng mọi việc trong bờ đều thông suốt nhờ thông tin đảm bảo, vợ con yên tâm phấn khởi. Anh Hải còn bận chương trình làm việc với đoàn nên xin “khất” nói chuyện với tôi mà giới thiệu cho tôi một… đồng hương khác, để biết rõ hơn mọi việc trên đảo.

 

Đó là anh Biện Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Thị trấn Trường Sa. Suốt bữa cơm trưa hôm đó, anh Quảng chủ yếu gắp thức ăn và giới thiệu về các loại cá ở Trường Sa, rồi xin phép được mời các đồng hương trong đoàn một chén rượu quê, các bà con khác xin được tặng hoa. (ba đồng hương được mời là tôi, Đình Thắng (Báo Tiền Phong) và BTV Quang Minh (Ban Thời sự, Truyền hình Việt Nam). Tôi tranh thủ “moi” tin, được biết Quảng quê ở làng Hoàng Trù, Kim Liên, Nam Đàn. Quảng không quên kể cho tôi nghe những ngày thơ ấu nghịch ngợm ở quê nhà, rồi theo gia đình vào Khánh Hòa, được vào làm công chức ở Ủy ban Nhân dân xã và tình nguyện ra Trường Sa công tác từ năm 2008 đến nay. “Nói chung em thâm niên ở đây, chứng kiến nhiều chuyện, nhiều tình huống, anh mà viết báo viết văn thì em kể cho, tha hồ viết !” – Quảng nói. À, mà em vừa gặp đồng hương hôm trước, em cũng mời ăm cơm, nói chuyện suốt đêm đấy. Anh biết anh Kỷ, từng làm Bí thưNam Đàn quê em không? Tôi cười to “Anh Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương vừa dẫn một đoàn nhà báo đi công tác Trường Sa đúng không?”

 

Biện Văn Quảng tâm sự “Người Nghệ ta đi mô cũng vượt khó, vượt khổ anh ạ. Càng khó khăn, gian khổ càng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng em ra đây việc dân làm tốt, việc quân cũng không chịu thua ai. Em vừa qua đợt kiểm tra quân sự, điểm xạ 2 viên, trúng mục tiêu, điểm giỏi đấy…”.

 

Sắp chia tay, bịn rịn. Anh Hải vẫn theo sát từng lời nói, bước đi của Bộ trưởng Thăng. Tôi ôm Quảng thật chặt “Có chuyện gì hay hay thì “nháy” máy nhé. Chú làm tốt mọi việc, trong đó có việc chăm lo hoạt động của Nhà tưởng niệm Bác Hồ mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An xây tặng Trường Sa nhé. Quê hương gửi trọn tình yêu và niềm tin ở đó…”

 

Giờ phút này, đã xa Trường Sa thân yêu, nhưng tôi vẫn nhớ như in những lời nói chân tình, mộc mạc của mọi người, nhớ những bàn tay vẫy, nhớ tiếng nói đồng hương thân quen, tin cậy nơi biển trời xa xôi mà gần gũi…

 

Bùi Sỹ Hoa


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60214291

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July