|
Bài viết của Can Merey
Đàm phán Ukraine: Sự kết thúc của một ảo tưởng
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay nhau sau các cuộc thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc chiến chống Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thể chấm dứt cuộc chiến chống Ukraine thông qua các cuộc đàm phán.

Ít nhất là sau hội nghị thượng đỉnh về Ukraine tại bang Florida, đã đến lúc châu Âu phải từ bỏ một ảo tưởng: rằng cuộc chiến xâm lược của Nga nhằm vào quốc gia láng giềng sẽ sớm kết thúc bằng đàm phán. Kể từ khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ đã nuôi dưỡng hy vọng đó bằng những phát biểu cho thấy sự thiếu hiểu biết chính trị đáng kinh ngạc – đồng thời để Tổng thống Nga Vladimir Putin biến mình thành một công cụ dễ sai khiến. Đây là một màn kịch chỉ mang lại lợi ích cho nhà lãnh đạo Điện Kremlin, bởi nó cho phép ông ta kéo dài thời gian một cách hiệu quả.
Trong suốt nhiều tháng của những nỗ lực hòa bình được cho là như vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ ngày càng lớn. Ông tuyên bố sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tổ chức bầu cử mới với các bảo đảm an ninh, cũng như chấp nhận một khu phi quân sự tại miền đông đang bị chiến sự tàn phá của đất nước.
Trong khi đó, Tổng thống Putin không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Ngay cả trong dịp Giáng sinh, Nga vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm vào dân thường Ukraine. Khi phía bị tấn công liên tục đưa ra thêm những nhượng bộ, thì kẻ xâm lược lại đe dọa rằng Nga sẽ “giải quyết mọi vấn đề bằng vũ lực”.
Chính vì vậy, phát biểu của ông Trump rằng “Nga muốn Ukraine thành công” cho thấy mức độ phủ nhận thực tế đến khó tin. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ lặp lại những luận điệu tuyên truyền của Điện Kremlin. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên: ngay trước cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Trump lại một lần nữa điện đàm với ông Putin – như thể ông đang tìm kiếm sự hậu thuẫn chính trị từ người đối thoại của mình.
Mức độ mà giới lãnh đạo Moscow đã rời xa thực tế được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thể hiện rõ vào đúng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh tại Florida. Ông Lavrov tuyên bố: “Chế độ này khủng bố dân thường bằng cách cố tình tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi thông qua các hành động phá hoại.”
Tuy nhiên, ông không hề nói về chính chính phủ của mình, mà là cáo buộc chính phủ Ukraine. Dĩ nhiên, Lavrov không coi tổng thống Nga là trở ngại trên con đường hòa bình – mà đổ lỗi cho châu Âu, những người mà theo ông đang sử dụng Ukraine như “một chiếc búa tấn công Nga”.
Đáng tiếc, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc chiến tại Ukraine sẽ còn kéo dài. Bên nào cạn kiệt sức lực trước sẽ là bên thất bại. Và châu Âu nắm trong tay quyền quyết định điều đó. Những nỗ lực của họ cho đến nay vẫn hoàn toàn chưa đủ để ngăn chặn một thất bại của Ukraine – điều có thể kéo theo những hậu quả khủng khiếp vượt xa biên giới quốc gia này.
Người châu Âu cũng cần từ bỏ thêm một ảo tưởng khác: rằng Mỹ vẫn là một đồng minh. Trên thực tế, dưới thời ông Trump, Mỹ đã trở thành một đối thủ. Hy vọng từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump – rằng chính trị gia Cộng hòa này tuy nguy hiểm nhưng chỉ là hiện tượng nhất thời – đã tan biến hoàn toàn sau khi ông tái đắc cử.
Tổng thống Mỹ liên tục làm suy yếu các nỗ lực của châu Âu và Ukraine nhằm đạt được lệnh ngừng bắn – điều hoàn toàn phù hợp với lợi ích của ông Putin, người tin rằng mình đang tiến gần tới chiến thắng. Vì vậy, thay vì tiếp tục trông chờ vào ngoại giao, đã đến lúc châu Âu cần quay lại với thứ ngôn ngữ mà ông Putin thực sự hiểu: siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Nga và tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz có thể đi đầu, thực hiện một cam kết tranh cử đã quá hạn: cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus.

Ukraine-Verhandlungen: Ende einer Illusion
|