|
Bài viết của loc/news.de
Trong lúc các máy bay không người lái của Ukraine liên tiếp xuất hiện trên bầu trời Moskva và hệ thống phòng không Nga không ngừng khai hỏa đánh chặn, Vladimir Solovyov – gương mặt tuyên truyền hàng đầu của Điện Kremlin – đã lên sóng truyền hình trực tiếp và ngang nhiên kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vladimir Solovyov leo thang phát ngôn: “Hãy nhấn nút hạt nhân!”
- Nhà tuyên truyền thân cận với Vladimir Putin công khai kêu gọi tấn công hạt nhân sau các đợt UAV của Ukraine.
- Ông ta chỉ trích dữ dội các chuyên gia quân sự Nga vì phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Cuộc chiến của Putin không còn chỉ diễn ra trên lãnh thổ Ukraine
Cuộc chiến do Vladimir Putin phát động từ lâu đã không còn giới hạn trong lãnh thổ Ukraine. Ngày càng nhiều máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các mục tiêu hạ tầng chiến lược của Nga, gây thiệt hại tại Moskva và St. Petersburg.
Những diễn biến này khiến các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin ngày càng trở nên cực đoan hơn. Một lần nữa, Vladimir Solovyov đã mất bình tĩnh ngay trên sóng truyền hình quốc gia.
Solovyov nổi cơn thịnh nộ ngay trên truyền hình trực tiếp
Vladimir Solovyov được xem là một trong những nhân vật tuyên truyền có ảnh hưởng nhất trên truyền hình nhà nước Nga. Là người truyền tải trực tiếp thông điệp của Điện Kremlin, các chương trình của ông thu hút hàng triệu khán giả.
Muốn hiểu cách Solovyov tuyên truyền, chỉ cần xem kênh YouTube Russian Media Monitor, nơi nữ nhà báo Mỹ Julia Davis thường đăng các đoạn cắt từ truyền hình Nga kèm phụ đề tiếng Anh nhằm phơi bày nội dung tuyên truyền.
Cơn bộc phát mới nhất của Solovyov thậm chí còn được tờ Daily Express của Anh đưa tin.
"Đây là chiến tranh"
Trong lúc các UAV đang tấn công thủ đô Nga và tiếng hệ thống phòng không vang lên ở phía sau trường quay, Solovyov mở đầu chương trình buổi sáng bằng lời nói:
"Chào buổi sáng, các bạn thân mến. Khu vực của chúng ta đang bị tấn công. Cuộc tấn công đang diễn ra ngay lúc này. Phòng không đang hoạt động và bắn hạ chúng. Đây là chiến tranh."
"Hãy nhấn nút hạt nhân!"
Một khán giả tức giận đặt câu hỏi:
"Bao giờ nước Nga mới nhấn nút hạt nhân?"
Solovyov lập tức đáp lại không chút do dự:
"Bây giờ tôi muốn nhấn nút hạt nhân hơn bao giờ hết. 90% người Nga cũng muốn như vậy."
Ông ta tiếp tục gào thét:
"Tại sao chúng ta không đơn giản thổi bay toàn bộ lũ cặn bã đó xuống địa ngục? Không chỉ riêng tôi muốn điều đó. Tôi hoàn toàn tin rằng đó là điều cần thiết và không thể tránh khỏi."
Ngay sau đó, Solovyov còn công khai kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các quốc gia châu Âu.
"Thật đáng xấu hổ!"
Người dẫn chương trình cũng công kích dữ dội các chuyên gia quân sự Nga từng cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Những lo ngại của họ về ô nhiễm phóng xạ đối với dân thường châu Âu bị Solovyov mỉa mai là:
"Một sự xấu hổ hoàn toàn."
Kêu gọi sử dụng những vũ khí hủy diệt mạnh nhất
Trong lúc các báo cáo mới tiếp tục xuất hiện về UAV trên không phận Moskva, Solovyov tiếp tục thúc giục sử dụng các loại vũ khí hủy diệt mạnh nhất của Nga.
Ông tuyên bố:
"Đây là chiến tranh. Điều đó có nghĩa xã hội phải tự chấn chỉnh, phải làm mọi điều có thể và phải đưa ra các quyết định."
Ông tiếp tục nói:
"Nếu điều đó đồng nghĩa với việc tấn công châu Âu, thì hãy tấn công châu Âu. Nếu điều đó có nghĩa phải sử dụng những loại vũ khí còn mạnh hơn trên lãnh thổ Ukraine, thì hãy sử dụng những loại vũ khí còn mạnh hơn."
Trích dẫn Stalin để đe dọa người Nga phản đối chiến tranh
Ở một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất của chương trình, Solovyov giơ một tài liệu lịch sử trước máy quay và trích lời nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin:
"Những kẻ gieo rắc hoảng loạn và những kẻ hèn nhát phải bị tiêu diệt ngay lập tức."
Theo Solovyov, những người Nga đang hoảng sợ trước các cuộc không kích nhằm vào Moskva không còn chỗ đứng tại nước Nga.
Ông ta lớn tiếng:
"Hãy đi đi. Hãy rời khỏi đây nếu các người yếu đuối, nếu trong các người không còn chút gì là người Nga."
Solovyov còn kêu gọi những người này hãy đi theo:
"Con đường của những kẻ phản bội."
Ông so sánh họ với "đám phản bội Vlasov bỉ ổi", ám chỉ lực lượng của tướng Andrey Vlasov, những người từng hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
-------------------------------------------------------------
Bình luận của BBT
Bài báo của news.de mô tả sự leo thang đáng chú ý trong ngôn từ của Vladimir Solovyov. Theo nội dung được dẫn lại, thay vì chỉ kêu gọi mở rộng chiến tranh tại Ukraine, ông còn công khai đề cập đến khả năng tấn công các nước châu Âu và sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đây là những phát biểu của một nhân vật tuyên truyền trên truyền hình nhà nước Nga, không phải tuyên bố chính thức về chính sách hay quyết định của Điện Kremlin. Cho đến nay, không có bằng chứng công khai cho thấy Nga đã quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân; các phát biểu như vậy chủ yếu phản ánh giọng điệu tuyên truyền và sức ép tâm lý trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày càng tác động trực tiếp đến lãnh thổ Nga.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/wladimir-solowjow-tobt-dr%C3%BCckt-den-atomknopf-wladimir-putins-chef-hetzer-vergisst-sich-bei-hass-tirade/ar-AA26DB4O?ocid=msedgntp&cvid=6a3f7706a6a5431a8d6d4c559a7bd843&cvpid=6a3f790119544cfdb9b808147509bc76&ei=9
|