Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chỉ áp đặt lệnh ngừng bắn hai ngày vào ngày 8 và 9 tháng 5 để đảm bảo an toàn cho Vladimir Putin trong cuộc duyệt binh ở Moscow, điều này càng chứng tỏ Điện Kremlin quan tâm đến lợi ích của chính mình chứ không phải tính mạng của thường dân ở Ukraine.
Dmitry Peskov cho biết lệnh ngừng bắn mà Nga tuyên bố sẽ có hiệu lực vào ngày 8 và 9 tháng 5 để "đảm bảo an toàn" cho Vladimir Putin trong các sự kiện lễ hội ở Moscow. Quyết định này đã gây ra làn sóng chỉ trích, khi Điện Kremlin một lần nữa chứng minh rằng chế độ im lặng được áp dụng không phải để bảo vệ thường dân, mà để đảm bảo an toàn cá nhân cho nhà độc tài.
Theo Peskov, thỏa thuận ngừng bắn nhằm đảm bảo "điều kiện yên bình" cho cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ở Moscow. Ông nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra vì sự an toàn của tổng thống Nga và những người tham gia lễ kỷ niệm.
Các nhà phân tích Ukraine nhận định rằng bước đi này mang ý nghĩa: Điện Kremlin chỉ sẵn sàng tạm thời ngừng gây hấn khi điều đó liên quan đến sự an toàn cá nhân của Putin. Không có gì đảm bảo hòa bình cho thường dân ở các thành phố của Ukraine.
Tuyên bố của Peskov được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng và giết hại dân thường vào ngày hôm trước, càng làm nổi bật sự giả tạo của Điện Kremlin khi sử dụng thỏa thuận ngừng bắn như một công cụ chính trị thay vì một cử chỉ nhân đạo.
Nga đã nhiều lần tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8 và 9 tháng 5 trong những năm trước, nhưng liên tục vi phạm. Ukraine nhấn mạnh rằng những tuyên bố như vậy không có giá trị thực sự, vì Điện Kremlin vẫn tiếp tục nã pháo ngay cả vào những ngày họ hứa hẹn "yên tĩnh".
Những lời của Peskov một lần nữa khẳng định: thỏa thuận ngừng bắn, như được Điện Kremlin thực hiện, không phải vì hòa bình, mà là vì sự an toàn cá nhân của Putin. Đối với Ukraine và thế giới, đây là tín hiệu cho thấy Moscow không có ý định chấm dứt hành động gây hấn, mà chỉ đang thao túng các mốc thời gian mang tính biểu tượng.
Như vậy, thỏa thuận ngừng bắn được công bố không giống như một bước tiến hướng tới hòa bình, mà chỉ là một màn kịch chính trị được dàn dựng để bảo vệ nhà độc tài, chứ không phải người dân.