Nước Nga đang nhanh chóng mất đi sự gắn kết nội bộ: tinh thần dân tộc chủ nghĩa và chống Moskva đang gia tăng trong nhân dân liên bang. Điện Kremlin đang phản ứng một cách lo lắng, thanh trừng ngôn ngữ, văn hóa và mọi quyền tự chủ.
Theo tờ "Neue Zürcher Zeitung" của Đức đưa tin, Điện Kremlin thực sự lo ngại về "sự phi thực dân hóa" của Nga - một quá trình mà Liên bang Nga có thể tan rã thành các nước cộng hòa dân tộc, như Liên Xô đã từng làm. Hàng loạt khu vực và các nước cộng hòa dân tộc có thể ly khai khỏi Nga.
Bất chấp những tuyên bố về "sự thống nhất đa quốc gia", một cuộc khủng hoảng đang âm ỉ trong nước, từ Kavkaz đến Siberia. Người dân cảm thấy bị tước quyền, bị tước đoạt quyền lợi và tiếng nói.
Một số chuyên gia cho rằng, Nga không phải là một nhà nước hoàn chỉnh, mà được duy trì thống nhất bằng vũ lực và sự đàn áp của Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) bởi một số lượng lớn các nước cộng hòa riêng lẻ.
Putin công khai gọi Nga là "nhà nước đa quốc gia", nhưng trên thực tế, Moskva đang thanh trừng mọi biểu hiện của bản sắc dân tộc. Giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ đã bị cắt giảm xuống còn một giờ mỗi tuần, giới trẻ trên thực tế đang mất dần sự kết nối với nền văn hóa tổ tiên của họ, và "những ngày lễ mới của các dân tộc Nga" chỉ đơn thuần là sự che đậy sự đồng hóa.
* Ly khai khỏi Liên bang Nga
Sau cuộc xâm lược Ukraina, Điện Kremlin phải đối mặt với một hiện tượng mới: sự trỗi dậy của các phong trào dân tộc. Chính các khu vực không phải dân tộc Nga đã chịu tổn thất lớn nhất trên tiền tuyến: người Buryat, Dagestan, Tatar và Yakut - những người mà Moskva từ lâu đã sử dụng làm bia đỡ đạn. Giờ đây, ngày càng nhiều người hiểu rằng, người dân của họ đang chiến đấu không phải vì chính họ, mà vì tham vọng đế quốc của nước ngoài.
Theo các nhà nghiên cứu, chế độ lo ngại rằng, bất kỳ xung đột cục bộ nào cũng có thể châm ngòi cho một "tia lửa", và do đó đàn áp tàn nhẫn bất kỳ phong trào dân tộc nào. Vào mùa xuân năm 2024, văn phòng công tố thậm chí còn cấm một "phong trào ly khai chống Nga không hề tồn tại" chỉ để có cớ hợp pháp cho việc đàn áp.
* Điện Kremlin nhìn thấy mối đe dọa trong mọi ngôn ngữ.
Mỗi năm trôi qua, nước Nga ngày càng ít giống một liên bang mà ngày càng giống một chế độ độc tài tập trung cứng nhắc, nơi bất kỳ lời bàn tán nào về độc lập đều bị coi là tội ác. Các học giả và nhà hoạt động nhân quyền lưu ý rằng, chính phủ đang cố tình theo đuổi chính sách "tự sát ngôn ngữ" đối với các quốc gia nhỏ, biến chúng thành những biểu tượng trang trí cho hình ảnh một "nước Nga đa quốc gia".
Chính quyền Nga cho rằng, các ngôn ngữ không phải tiếng Nga nên bị loại bỏ khỏi cuộc sống hàng ngày. Các ngày lễ mới chỉ củng cố xu hướng biến các dân tộc thiểu số thành vật trưng bày.
Ví dụ nổi tiếng nhất là Chechnya. Đầu những năm 1990, Chechnya đã hai lần tìm cách ly khai khỏi Nga. Moskva đã đáp trả bằng hai cuộc chiến đẫm máu, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và phá hủy hoàn toàn Grozny. Ngày nay, khu vực này về mặt hình thức nằm dưới sự kiểm soát của Điện Kremlin, nhưng trên thực tế, nó lại sống theo luật riêng.
Các khu vực không phải dân tộc Nga - Buryatia, Dagestan, Tyva và Chuvashia - đã trở thành những nguồn cung cấp chính về binh lính và quan tài. Câu hỏi ngày càng được đặt ra trên mạng xã hội: "Tại sao người dân của chúng ta lại phải chết, trong khi các quyết định đang được đưa ra ở Moskva?".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|