Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng ta làm bao nhiêu cũng không đủ với công lao các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc" Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng ta làm bao nhiêu cũng không đủ với công lao các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc" , Người xứ Nghệ Kiev
Xuân Huy
Bày tỏ xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chúng ta sẽ "làm bằng được, làm bằng hết, làm đến khi không thể làm được" để xác định được hài cốt, danh tính các liệt sĩ.
Chiều 25/7, Bộ Công an sơ kết một năm triển khai kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, cùng đại diện các bộ, ngành liên quan.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.D.
Thủ tướng bày tỏ xúc động, khẳng định đây là chương trình mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với những người đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
"Chúng ta làm gì cũng quý cả, nhưng để so với những gì mà các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc thì bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng không hết. Tôi xúc động khi tất cả các lực lượng từ quân đội, công an, doanh nghiệp, đến người dân...đều tham gia vào chương trình này", Thủ tướng cho biết thêm đây chính tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết của toàn dân ta.
Người đứng đầu Chính phủ cũng thể hiện quyết tâm toàn quân, toàn dân sẽ "làm bằng được, làm bằng hết, làm đến khi không thể làm được" mới dừng lại.
"Các anh ra đi bằng xương bằng thịt, mang theo tuổi trẻ, niềm tin, khát vọng tương lai. Giờ đây, người thân chỉ còn biết trông mong tìm lại những phần xương cốt còn sót lại, chỉ mong làm sao được xác nhận chính xác là người thân của mình", Thủ tướng nói.
Thủ tướng bày tỏ trăn trở trước thực tế rằng thời gian đang trôi đi, điều kiện khí hậu, môi trường khắc nghiệt khiến việc tìm kiếm và xác minh danh tính liệt sĩ ngày càng khó khăn hơn. Trong khi đó, thân nhân liệt sĩ, những người mong mỏi được đón phần mộ người thân trở về, ngày một già yếu, thậm chí nhiều người đã không còn.
"Nếu không làm nhanh, sẽ không kịp nữa. Không ai sống mãi để chờ kết quả. Cho nên, chúng ta phải đột phá, hành quân nhanh hơn để chạy đua với thời gian. Đây là cuộc chạy đua vì ký ức, vì đạo lý và vì tương lai", Thủ tướng nói.
Đồng chí Phạm Minh Chính chỉ đạo phải đạt được mục tiêu đưa được nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi, với quê hương, gia đình, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào còn phải chờ đợi, mong ngóng trong vô vọng. Từ đó, chúng ta góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh của dân tộc, của mỗi người dân, mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ và của cả đất.
Hơn 57.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận trong một năm
Theo Bộ Công an, sau một năm triển khai kế hoạch 356/KH-BCA-C06, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã phối hợp các đơn vị liên quan thu nhận 57.273 mẫu ADN của mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ và thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc.
Tại các địa phương, lực lượng công an đã tổ chức hơn 500 buổi thu nhận mẫu lưu động cho thân nhân liệt sĩ già yếu, khó di chuyển, đồng thời bố trí thu mẫu tập trung tại 63 tỉnh, thành. Tỉnh Thanh Hóa là địa phương tiêu biểu khi vận động xã hội hóa để thu mẫu cho hơn 36.000 thân nhân; tỉnh Ninh Bình thu nhận gần 9.000 mẫu.
Tính đến ngày 20/7, C06 đã phân tích 11.138 mẫu ADN thân nhân, cập nhật hơn 10.000 bộ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân. Các phòng xét nghiệm đã xử lý 5.493 mẫu ADN trên tổng số 17.726 mẫu hài cốt và thân nhân được bàn giao. Hiện còn khoảng 12.233 mẫu hài cốt chưa được phân tích.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tặng quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ. Ảnh: T.D.
Về kết quả đối sánh ADN, căn cứ thông tin 128 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai) do Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng cung cấp, C06 đã phối hợp công an địa phương rà soát, xác định cần thu mẫu ADN của thân nhân 89 liệt sĩ.
C06 sau đó phối hợp với đơn vị Genstory thu được 149 mẫu thân nhân, hoàn tất phân tích ADN. Ngày 18/6/2025, Viện Pháp y quốc gia bàn giao kết quả phân tích 64 mẫu liệt sĩ được thu tại nghĩa trang Đức Cơ.
Kết quả đối sánh cho thấy 16 trường hợp hài cốt liệt sĩ có ADN nghi trùng quan hệ dòng mẹ với 27 mẫu thân nhân. C06 đã phối hợp Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hoàn thiện hồ sơ, công nhận danh tính cho 16 liệt sĩ.
Tìm được liệt sĩ sau hơn 50 năm "xa cách"
Là một trong 16 gia đình nhận tin vui khi tìm thấy liệt sĩ của gia đình, bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, quê Quảng Trị, em gái liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội) nghẹn ngào kể năm 1972 anh trai đi bộ đội, một năm sau gia đình nhận giấy báo tử nhưng không rõ nơi hy sinh. Suốt nhiều năm, người thân đi tìm mộ không có kết quả, chỉ còn giữ vài kỷ vật như đồng hồ, ba lô.
Thân nhân các gia đình liệt sĩ xúc động khi tìm được người thân của mình. Ảnh: T.D.
Đầu năm nay, khi Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) lấy mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, bà Lan cùng các anh em tham gia, dù hy vọng rất mong manh. "Sau hơn 1 tháng, gia đình nhận được kết quả trùng khớp, cả nhà ôm nhau khóc vì vui mừng. Anh tôi đã ngoài 90 tuổi cũng đứng dậy chắp tay lạy tạ", bà Lan chia sẻ.
Tại Nghệ An, gia đình ông Nguyễn Văn Mão (68 tuổi, huyện Nam Đàn cũ) cũng xác định được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh, anh trai ông, hy sinh năm 1971. Bao năm tìm kiếm không kết quả, đến khi người em gái là bà Nguyễn Thị Châu tham gia lấy mẫu ADN thì trùng khớp.
"Gia đình tôi vỡ oà khi nhận tin. Chị tôi khóc suốt. Chúng tôi mong sớm đưa anh về nghĩa trang quê nhà và biết ơn sâu sắc lực lượng chức năng đã giúp gia đình tìm lại người thân sau hơn 50 năm", ông Mão nói.