TPHCM: Cuộc sống người mẹ bồng con bán nước thay đổi sau một đoạn clip TPHCM: Cuộc sống người mẹ bồng con bán nước thay đổi sau một đoạn clip , Người xứ Nghệ Kiev
(Dân trí) - Trước đây, chị Thùy chỉ bán được 15-20 ly nước/ngày. Sau khi được cộng đồng mạng quan tâm, chị bán được hơn 200-300 ly nước/ngày. Cuộc sống của người mẹ đơn thân từ đó cũng có nhiều thay đổi.
Tờ mờ sáng, chị Nguyễn Thị Như Thùy (SN 1991) đã tất bật bên quầy cà phê mang đi nằm trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Những ngày qua, chị Thùy bán nước đắt hơn trước nhiều. Pha nước không kịp trở tay nhưng chị không hề thấy mệt.
"Ngày trước, tôi chỉ bán được 15-20 ly nước/ngày. Những ngày gần đây, tôi bán 200-300 ly nước/ngày, số lượng tăng gấp nhiều lần ngày xưa. Chưa kể, nhiều người còn điện thoại đặt hàng rồi tự đặt xe đến chỗ tôi lấy nước nữa", chị nói.
Chị Thùy tất bật làm nước bán cho khách (Ảnh: Mộc Khải).
Nói đoạn, chị Thùy lại phải ngưng tay nhấc chiếc điện thoại đang reo liên hồi vì khách gọi điện đặt hàng. Thậm chí, chị còn phải từ chối một vài đơn vì không kịp giao đến cho khách.
Sở dĩ xe nước của chị Thùy được nhiều người ủng hộ như thế là vì gần đây chị nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi xuất hiện trong một đoạn clip trên TikTok (đăng ngày 17/2) với hình ảnh vừa trông con, vừa bán cà phê.
Trong đoạn clip, chị Thùy phải trải bạt bên cạnh xe nước cho con ngồi chơi, có lúc chị vừa bồng con trên tay, vừa phải chế biến nước dưới cái nắng chang chang. Không chỉ vậy, nơi ngủ của con trai chị cũng chính là cái hộc nhỏ dưới chiếc xe bán nước.
Hình ảnh chị Thùy bồng con bán nước trong đoạn clip lan truyền trên TikTok (Ảnh: Chụp màn hình).
Nhìn thấy hình ảnh vất vả của chị Thùy trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi xúc động, bày tỏ sự cảm thông. Cũng từ đó, mọi người đến ủng hộ cà phê của chị Thùy.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thùy cho biết bản thân từ Thừa Thiên Huế vào TPHCM đến nay đã gần 2 năm.
Khi mới sinh em bé được ít tháng, chị tìm tòi và học hỏi cách pha chế thức uống, rồi bày một xe nước nhỏ để bán nước cho khách mang đi làm.
Chị Thùy bán nhiều loại nước với giá dao động từ 12.000 đồng đến 25.000 đồng (Ảnh: Mộc Khải).
Trước đây, chị ước mơ mỗi ngày bán được 50-70 ly để có đủ chi phí trang trải tiền trọ, tiền ăn uống và cho con đi nhà trẻ đàng hoàng. Song, điều ước giản đơn đó cũng khó thực hiện bởi chị buôn bán ế ẩm, xe nước vắng khách.
"Bán ế, cuộc sống của hai mẹ con thiếu trước hụt sau. Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách đến đây mua và gọi điện đặt hàng đều tăng. Nhờ vậy, tôi có niềm tin trong cuộc sống hơn, không lo việc không có tiền thanh toán tiền nhà, tiền cho con đi nhà trẻ nữa.
Khách đến cũng gửi lời động viên, có người cho con trai tôi bánh, sữa. Có người còn gửi tiền, nhưng tôi cũng chia sẻ bản thân chỉ mong bán được nước, thu nhập ổn định, chứ không dám nhận tiền hỗ trợ từ mọi người", chị Thùy nói.
Người mẹ đơn thân 35 tuổi bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khách hàng dành cho mình, đồng thời cho biết đã đưa con trai đến nhà trẻ ở gần địa điểm chị bán nước, để bé được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa và phát triển tốt hơn.
"Con trai của tôi hiện 17 tháng tuổi, đã đến lớp được gần một tuần rồi. Tôi vui mừng không nói nên lời, không biết phải cảm ơn những người đã ủng hộ tôi như thế nào. Cũng nhờ mọi người lan tỏa câu chuyện của tôi mà cuộc sống của tôi mới có nhiều thay đổi", chị Thùy bộc bạch.
Hiện tại, con trai chị Thùy đã được đi nhà trẻ (Ảnh: Mộc Khải).
Hiện tại, mỗi sáng chị Thùy dậy lúc 4h, rồi dọn hàng bán nước trên đường Lê Trọng Tấn từ 5h30 đến 10h. Thời gian còn lại trong ngày chị sẽ pha chế nước và giao tận nơi cho khách gọi điện đặt hàng.
Chị Thùy thừa nhận, cuộc sống mưu sinh ở TPHCM vốn khó khăn, chị lại thêm phần vất vả vì là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Song, chị đang không ngừng nỗ lực làm việc, để mẹ con chị có cuộc sống ngày một tốt hơn.