Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 18/10/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
    Những người đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc gần nửa đêm   Những người đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc gần nửa đêm , Người xứ Nghệ Kiev
 

HÀ NỘI22h30 nhận được tin thời gian vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia được kéo dài, mẹ con Hương Ly tức tốc lên đường.

Cả ngày 25/7, Hương Ly, 37 tuổi, ở quận Thanh Xuân theo sát tin tức. Từ 19h, mẹ con cô thay quần áo màu tối, song không dám đến viếng vì thấy dòng người xếp hàng vẫn rất đông. Ly thậm chí còn kết bạn, lập nhóm với mấy người lạ đang muốn đi viếng để cập nhật thông tin cho nhau. "Bạn tôi xếp hàng từ 17h, đến 22h vẫn nhắn là chưa tới lượt vào", Ly kể.

Những tưởng không còn cơ hội đến tận nơi viếng Tổng Bí thư bởi mai phải đi làm, đến 22h30 được báo tin vẫn được vào nên mẹ con Ly lên đường. Mất 20 phút đi xe ôm, cô và con trai 7 tuổi đến điểm tập trung cách nhà tang lễ 500 m. Cô dắt con chạy vội về phía trước.

 

"May mắn mẹ con tôi nhập được vào tốp cuối tại cổng đóng muộn nhất Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ", Hương Ly nói. Cô ra khỏi cổng nhà tang lễ lúc 23h35.

Mẹ con Hương Ly, ở quận Thanh Xuân viếng Tổng Bí Thư lúc 23h30 phút, tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Phan Dương

Mẹ con Hương Ly, ở quận Thanh Xuân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc 23h30, tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Phan Dương

Quanh Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Ban tổ chức bố trí 5 điểm để người dân chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc - Yec Xanh, Lê Quý Đôn - Nguyên Cao, Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ.

Từ 17h45 ngày 25/7, người dân được vào viếng nhưng dòng người xếp hàng vẫn đông nghịt trước giờ thông báo dừng viếng 22h. Ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian để người dân yên tâm.

Theo ngay sau mẹ con Hương Ly là nhóm của chị Thanh Hằng, 47 tuổi ở Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Chị và ba người hàng xóm theo dõi sát tin tức để cập nhật tình hình. Họ xuất phát lúc 22h30 dù không chắc có cơ hội được vào viếng.

"Giữa lúc hàng chục nghìn người tập trung về nhà tang lễ để tỏ lòng tiếc thương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi thấy không thể ngồi im", chị Hằng nói. "Chúng tôi bảo nhau nếu không được vào, đứng từ xa vái vọng cũng được".

Bốn chị em là nhóm cuối cùng được qua cổng. Họ sải bước nhanh để được vào trong hội trường vái vọng trước linh cữu.

Nhóm của chị Hằng đã lên kế hoạch 4h sáng 26/7 sang viếng ở quê nhà Tổng Bí thư ở làng Lại Đà (Đông Hội, Đông Anh) và nghĩa trang Mai Dịch.

Hơn 23h ngày 25/7 vẫn có hàng trăm người dân xếp hàng chờ được vào viếng Tổng Bí thư, tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Thanh Nga

Hơn 23h ngày 25/7 vẫn có hàng trăm người dân xếp hàng chờ được vào viếng tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Thanh Nga

Hơn 22h, nhóm của Mỹ Duyên, 26 tuổi, bắt đầu đi từ quận Hoàng Mai đến nhà tang lễ. Họ đến nơi lúc các cổng ở đường Trần Khánh Dư đã dừng. Nhóm chạy sang cổng Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ.

Tới nơi cổng đã ngăn rào chắn, chỉ còn một máy quét CCCD. Đoàn của Duyên với 20 thành viên xếp hàng ngay sau một đoàn các bác bộ đội về hưu. Họ mặc niệm theo tác phong quân đội càng khiến không khí thêm phần thiêng liêng, xúc động.

Ngay khi viếng xong, mọi người trong nhóm của Duyên tự động nhặt rác dọc các con đường quanh nhà tang lễ

Trong ngày đầu của tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại ba điểm viếng ở Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, quê nhà Đông Hội và Hội trường Thống Nhất (TP HCM) ban tổ chức đều phải lùi thời gian kết thúc bởi lượng người dân xếp hàng vào viếng quá đông.

Chỉ tính từ 7h đến 19h30 ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng.

https://vnexpress.net/nhung-nguoi-di-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-luc-gan-nua-dem-4774277.html

Thanh Nga - Phan Dương


  Các Tin khác
  + Công an triệu tập 5 người dân ở Đà Lạt đăng tin xuyên tạc về Đoàn mô tô hộ tống và Kỵ binh (13/10/2024)
  + Phó Chủ tịch Quốc hội: Nên giảm bớt xây dựng công trình hoành tráng rồi một năm chỉ sử dụng đôi lần (08/10/2024)
  + Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu "điểm sáng" của nền kinh tế sau bão lũ (07/10/2024)
  + Bắt Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn vì liên quan đến ma túy (07/10/2024)
  + Nghệ sĩ Nhân dân có nhan sắc "vạn người mê", 17 tuổi đã giành giải Nhất tại liên hoan âm nhạc quốc tế (07/10/2024)
  + Đề nghị truy tố 17 người trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu" (02/10/2024)
  + Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 3 cựu Bí thư Tỉnh ủy (02/10/2024)
  + Kẹt xe nghiêm trọng gần Khu du lịch Đại Nam của CEO Nguyễn Phương Hằng khi khu du lịch này mở cửa miễn phí (29/09/2024)
  + Thông tin mới nhất vụ sạt lở ở Hà Giang, đã có 4 người chết, mất tích, 7 nhà sập đổ hoàn toàn (29/09/2024)
  + Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại Đại Nam; nhân vật bí ẩn vụ Trương Mỹ Lan (29/09/2024)
  + Sạt lở đất nghiêm trọng ở Hà Giang, 10 người bị thương, một người mất tích (29/09/2024)
  + Một thứ ở VN bị bão Yagi tàn phá có thể "tái chế" thành mặt hàng tỷ đô, nên xử lý ngay để giảm thiệt hại (17/09/2024)
  + Quán cơm ở Hạ Long "đuổi khách" ngày mưa bão bị đề nghị công an vào cuộc làm rõ (17/09/2024)
  + Hơn 30.000 người ở Hà Nội vẫn chưa được về nhà vì ngập lụt (17/09/2024)
  + Làm điều không thể thành có thể ở Làng Nủ (17/09/2024)
  + Bão, lũ chưa từng có ở miền Bắc làm 63 người chết: Mưa to khi nào mới chấm dứt? (10/09/2024)
  + Điểm tên những cây cầu cũ gần tuổi đời với cầu Phong Châu ở miền Bắc (10/09/2024)
  + TP Yên Bái còn nơi ngập sâu 2m, đi thuyền chuyển lương thực, nước uống cho người dân (10/09/2024)
  + Nước sông Hồng ở Hà Nội dâng cao, bến tàu và hoa màu chìm trong biển nước (10/09/2024)
  + Gần 1,8 vạn cây xanh Hà Nội gục ngã sau siêu bão Yagi: Do bão hay do người? (10/09/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 64279947

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July