Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 3508: Gia đình chưa kịp thoát nghèo nhưng may mắn thoát chết trong vụ hoả hoạn Mã số 3508: Gia đình chưa kịp thoát nghèo nhưng may mắn thoát chết trong vụ hoả hoạn

Dân trí Cả nhà chị Toan còn đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng nổ "lộp bộp". Ngọn lửa trùm lên nóc nhà, mọi người hô nhau vừa tháo chạy ra ngoài thì mái nhà đổ sập xuống. Gia đình 4 người giờ tan tác như "bầy chim vỡ tổ", tài sản sót lại là thùng thóc cháy đen thì không ăn được...

Chi tiết »

Bạn đọc báo Nghệ An chung tay chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của 2 em bé mồ côi ở Nam Đàn Bạn đọc báo Nghệ An chung tay chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của 2 em bé mồ côi ở Nam Đàn

Chi tiết »

Mã số 3499: Nghị lực phi thường của cậu bé Mã số 3499: Nghị lực phi thường của cậu bé "đi bằng tay" đến trường

Dân trí Người cha bỏ rơi Hoàng ngay khi hình hài của em vẫn còn trong bụng mẹ. Sinh ra đôi chân của em đã bị dị tật, vì thế bất đắc dĩ đôi tay chi chít sẹo của Hoàng nhiều lúc đã phải thay đôi chân "nâng bước" em đến trường với một nghị lực phi thường.

Chi tiết »

Mã số 3495: Cố lên nhé! chàng trai xin thoát nghèo để quyết tâm lấy vợ Mã số 3495: Cố lên nhé! chàng trai xin thoát nghèo để quyết tâm lấy vợ

Dân trí 30 tuổi, Quân xin ra khỏi hộ nghèo để quyết tâm lấy vợ. Anh chị Quân mắc bệnh tâm thần nên chàng trai phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống nuôi gia đình. Đang thi công trên giàn giáo Quân bị ngã xuống từ tầng 4...tính mạng của Quân hết sức nguy kịch.

Chi tiết »

Bạn đọc Báo Nghệ An trao gần 27 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh mẹ câm điếc nuôi con u não Bạn đọc Báo Nghệ An trao gần 27 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh mẹ câm điếc nuôi con u não

Chi tiết »

Nghệ An báo động tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh Nghệ An báo động tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Chi tiết »

Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tại các địa phương ở Nghệ An Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tại các địa phương ở Nghệ An

Chi tiết »

Mã số 3648: Cận cảnh cầu treo “nát bét”, người dân nín thở mỗi lần qua sông Mã số 3648: Cận cảnh cầu treo “nát bét”, người dân nín thở mỗi lần qua sông

Dân trí Cầu treo nối hai thôn ở xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) sau chục năm sử dụng đến nay đã hư hỏng nặng, mặt cầu cũ gần như "nát bét", có chỗ thủng rộng cả mét vuông. Người dân mỗi lần đi qua chỉ biết “nín thở” phó mặc tính mạng cho tử thần.

Chi tiết »

Các hoạt động từ thiện thiết thực hỗ trợ người nghèo tại Nghệ An ngày 25/8 Các hoạt động từ thiện thiết thực hỗ trợ người nghèo tại Nghệ An ngày 25/8

Chi tiết »

Mã số 3456: Nghẹn ngào cảnh vợ chồng vét đến hạt thóc cuối cùng đem đi bán cứu con trai không hậu môn

Dân trí Sinh ra Việt đã không có hậu môn. Cuộc sống của Việt dài đằng đẵng 5 năm trong bệnh viện, bao tài sản trong nhà bán sạch để chi phí cho 5 lần phẫu thuật hậu môn nhân tạo cho Việt. Nhưng niềm vui của Việt và gia đình ngắn chẳng tày gang khi Việt lại bị cong, vẹo cột sống đến gập người, bố mẹ Việt lại vét đến những hạt thóc cuối cùng để bán cứu con.

Chi tiết »

Mã số 3457: Cuộc sống bất hạnh của cô giáo khiến cha già 70 tuổi vác búa tạ đi phá đá kiếm tiền nuôi con Mã số 3457: Cuộc sống bất hạnh của cô giáo khiến cha già 70 tuổi vác búa tạ đi phá đá kiếm tiền nuôi con

Dân trí Được coi là nhan sắc, học thức nhất vùng, nhưng Chi lại có cuộc sống vô cùng lận đận về đường tình duyên với 2 lần lỡ dở. Một lần đang trên bục giảng, Chi bị đột quỵ phải sống thực vật. Từ đó, người cha già 70 tuổi vác búa tạ đi khắp nơi phá đá thuê kiếm từng cắc bạc lẻ để cứu con.

Chi tiết »

Mã số 3452: Người đàn bà bất hạnh gặp "sở khanh" không gục ngã, quyết nuôi con vào đại học

Dân trí Chồng qua đời, 3 mẹ con chị Hai tha nhau đi ở trọ nay đây, mai đó. Phận đời bất hạnh chị gặp người đàn ông mong có bờ vai làm chỗ dựa. Khi chị mang bầu "sở khanh" lặn một mạch "không sủi tăm". Không gục ngã, chị quyết nuôi con gái học hành tử tế đến giảng đường đại học đầy chông gai..

Chi tiết »

Nước mắt rơi đẫm trên giấy báo nhập học của nữ sinh nghèo xứ Nghệ Nước mắt rơi đẫm trên giấy báo nhập học của nữ sinh nghèo xứ Nghệ

Dân trí Chỉ còn lại một cánh tay lại mắc phải căn bệnh ung thư, người mẹ nghèo khốn khổ bất lực “xin” đứa con duy nhất của mình không tiếp tục học đại học. Cô nữ sinh với số điểm cao gần nhất trường cầm tờ giấy báo nhập học trên tay cũng chỉ biết đóng khung xem đó là kỷ niệm đẹp để đi làm thuê lấy tiền thuốc thang cho mẹ. 

Chi tiết »

Mã số 3439: Người đàn bà nửa thế kỉ mang hàm răng Mã số 3439: Người đàn bà nửa thế kỉ mang hàm răng "kì dị" và chưa một lần ngoái cổ

Dân trí Nửa thế kỷ trôi qua, chị mang hàm răng "kì dị" trên khuôn mặt nhăn nheo khiến nhiều người ái ngại không dám nhìn. Chị cũng chưa một lần ngoái cổ do lần ngã vào bếp khiến toàn bộ gân, da co rút. Kể từ đó chị sống nương vào bàn tay của người mẹ năm nay đã ở tuổi 90.

Chi tiết »

Tặng quà 242 nạn nhân chất độc da cam ở Nghĩa Đàn Tặng quà 242 nạn nhân chất độc da cam ở Nghĩa Đàn

Chi tiết »

Mã số: 3432 Xót thương vợ chồng già 40 năm nuôi đứa con Mã số: 3432 Xót thương vợ chồng già 40 năm nuôi đứa con "Chín lết" nhiễm chất độc da cam

Dân trí "Lúc mới sinh ra người cháu đã mềm như bún không đi lại được mà toàn phải lết đi. Nên mọi người vẫn thường gọi con gái tôi là "Chín lết", bà Hoàng ngậm ngùi kể về cô con gái sinh ra nhiễm chất độc da cam mà hơn 40 năm qua ông bà chăm sóc trong nỗi cơ cực.

Chi tiết »

Báo Nghệ An thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ nhân ngày 27/7 Báo Nghệ An thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ nhân ngày 27/7

Chi tiết »

Hoạt động thiết thực vì người nghèo ở Nam Đàn và Tân Kỳ Hoạt động thiết thực vì người nghèo ở Nam Đàn và Tân Kỳ

Chi tiết »

Mã số 3396: Bố chết thảm, mẹ tâm thần, ba đứa trẻ sống lay lắt không nơi nương tựa

Dân trí Sinh bé út được hai tháng, chị Mến bỗng đổ bệnh tâm thần. Từ đó, một mình anh Viên bươn bả với cuộc sống sớm hôm đi phu hồ để kiếm bát cơm, bát cháo nuôi 3 con. Giữa hôm trời nắng nóng, khi đang làm thuê, anh ngã từ tầng 4 xuống không qua khỏi, đẩy 3 đứa con thơ vào chốn mồ côi, không nơi nương tựa.

Chi tiết »

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn

Dân trí Anh qua bệnh viện thăm khi chị vừa sinh đôi 2 bé rồi từ đó đến nay bặt vô âm tín. Không có ai để bấu víu, bản thân lại mắt kém nên trong nhiều năm qua, để có tiền nuôi 2 con, người mẹ khốn khổ ấy đã tha phương cầu thực khắp mọi nơi với công việc đi hát rong, có lúc lại bán tăm để kiếm từng đồng bạc lẻ.

Chi tiết »

Page (10/69)  First ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 10
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59798669

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July