Việt Nam Đất Nước Con Người
> Con Người Việt Nam
|
|
|
Người phụ nữ mẫu mực
Sau nhiều lần lỗi hẹn, cuối cùng PGS.TS Khu Thị Kim Dung cũng dành chút thời gian ngắn ngủi giữa trưa để tiếp chúng tôi.
|
Chi tiết »
|
|
Nhà văn Tô Hoài: Nhân chứng của lịch sử Thăng Long
“Cuộc đời này, tôi sống ‘vắt mình’ suốt từ những thập niên đầu của thế kỷ 20 cho đến tận bây giờ. Mọi ngã rẽ, bước ngoặt trong câu chuyện đời tôi đều gắn với những bước thăng trầm của mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến này, ” vẻ tư lự như đang hoài niệm về quá khứ, nhà văn Tô Hoài tâm sự.
|
Chi tiết »
|
|
|
30 năm ‘nhặt’ người điên về nuôi
50 năm tuổi đời nhưng có đến hơn ba chục năm ông đi tìm những người lang thang, cơ nhỡ, thậm chí có cả những người điên điên, dại dại để đưa về chăm sóc và giúp đỡ họ trở về đoàn tụ với người thân, gia đình.
|
Chi tiết »
|
|
Giáo sư Việt Nam được vinh danh tại Pháp
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Đại học sư phạm Cachan (ENS - Cachan) - một trong những trường đại học lớn của Pháp nằm ở ngoại ô thủ đô Paris - đã trao bằng tiến sỹ danh dự cho Giáo sư, viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu vào chiều 18/10
|
Chi tiết »
|
|
|
Mãi mãi là Đại tướng của nhân dân
Hội Tư vấn khoa học-công nghệ và quản lý TPHCM đã có đơn kiến nghị tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc truy phong hàm nguyên soái hoặc đại nguyên soái đối với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
|
Chi tiết »
|
|
|
NHỚ TIẾNG ĐÀN CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Những năm 60 của thế kỷ trước, lứa tuổi trẻ chúng tôi thường rủ nhau lên ngắm trăng hồ Tây. Khi về đi dọc đường Hoàng Diệu. Nhiều lần chúng tôi phải dừng lại để nghe tiếng đàn Piano từ số nhà 30 vọng ra. Khi thì bản nhạc cổ điển quốc tế, lúc thì bản nhạc bài dân ca quan họ quen thuộc :“Tình bằng có cái trống cơm / Khen ai khéo vỗ nên vông…”nghe nhặt khoan ngọt ngào quyến rũ
|
Chi tiết »
|
|
Hai ô đất trống - nhân cách vĩ đại của Đại tướng
Ngày 14/10, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa vào lòng đất mẹ tại núi Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình) thì cách đó hơn 100km, hàng ngàn con tim tin yêu, kính trọng vị tướng của dân tộc tìm về quả đồi ở Lệ Thủy để viếng thăm hai ngôi mộ của song thân Đại tướng.
|
Chi tiết »
|
|
|
“Khi mô rảnh việc nước thì tôi về”
Khác với những lần đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê lần trước, hôm qua hàng vạn người dân Quảng Bình quặn thắt lòng đón Người về vĩnh hằng trong lòng đất mẹ quê hương!
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ngành Dầu khí
(PetroTimes) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu dương những người lính Cụ Hồ sau chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lại tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp xây dựng một ngành công nghiệp mới mẻ và đầy gian khó như Dầu khí.
|
Chi tiết »
|
|
Ký ức về Anh Cả của người bắt sống Đờ Cát
Dân Việt - “Chúng tôi còn thì hình ảnh Đại tướng vẫn cứ còn trong tôi” - đại tá Hoàng Đăng Vinh (người bắt sống tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954) xúc động bày tỏ tình cảm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
|
Chi tiết »
|
|
|
|