Dân trí Sau khi Báo Dân trí có loạt bài điều tra phản ánh tình trạng xẻ thịt đất nông nghiệp, lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình sai phép tràn lan trên "đảo ngọc" Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các vấn đề báo chí phản ánh.
Dân trí Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã phủ nhận thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc ông nhận căn biệt thự 100 tỷ đồng do Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) tài trợ.
Bình Định: Người đàn bà tưới xăng tự thiêu khi nhà ở bị cưỡng chế! Sáng 18/4, khi tổ công tác liên ngành của UBND phường Đống Đa (TP. Quy Nhơn, Bình Định) tiến hành cưỡng chế nhà xây dựng trái phép của bà Đỗ Thị Lặng ở tổ 46, KV9 (phường Đống Đa) nằm trên đường Lê Thanh Nghị thì gặp phải sự cố chủ nhà tưới xăng để tự thiêu.
Dân trí Sau nhiều ngày bỏ trốn khỏi hầm vàng tại Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều phu vàng đã được cơ quan chức năng tiếp cận và giải cứu, nhưng vẫn còn một nam thanh niên hiện chưa rõ tung tích.
Dân trí Câu chuyện mới nghe qua rất lạ lùng nhưng đó là một thực tế đang xảy ra tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa): Người dân muốn chăn thả trâu bò ra đồng phải đóng một khoản phí gọi là phí đồng cỏ, tiền thế chấp.
Dân trí Tài xế xe tải có cú đánh lái kịp thời cứu mạng 2 nữ sinh cho biết, anh đã thay đổi ý định tự thỏa thuận đền bù với chủ chiếc xe Toyota Rav4. Anh cho rằng, nếu có đền bù số tiền như thỏa thuận anh vẫn có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Hành vi sử dụng pin Con Ó để nhuộm màu cho cà phê đang được cơ quan có thẩm quyền xác minh nhưng rõ ràng, bản thân những viên pin đã chất cực độc, nguy hiểm con người nếu bị nhiễm.
Nhờ có "cái lò nóng", chúng ta mới có thể thấy rõ: Dưới bề mặt của một thành phố đáng sống nhất Việt Nam, hóa ra vẫn có quá nhiều luật chơi ngầm gây tổn hại cho đất nước.
Dân trí Trong 3 tháng đầu năm 2018, tại Phú Quốc đã có hơn 540 công trình xây dựng không phép, sai phép, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ bị “xẻ thịt”, lấn chiếm. Trong khi cơ quan quản lý nhà nước, các phòng ban chuyên môn của huyện, xã, thị trấn thiếu chỉ đạo sâu sát dẫn đến tình trạng “đảo ngọc” đang bị băm nát.