Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 09/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Về xứ Quảng thăm làng bánh tráng Nghĩa Trung Về xứ Quảng thăm làng bánh tráng Nghĩa Trung , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(Petrotimes)
 - Cứ mỗi độ xuân về, người dân thôn Nghĩa Trung (nay là Khu 1), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) lại tất bật với công việc sản xuất bánh tráng cuốn.

Bánh tráng được người dân dùng bột gạo tráng trên khuôn cho chín và được vớt ra để đem phơi ngoài nắng

Cùng với bánh tráng dừa Bình Định, bánh tráng phơi sương Tây Ninh thì bánh tráng cuốn Đại Lộc từ xưa đến nay được rất nhiều người ưa chuộng. Và cứ mỗi dịp tết đến, người dân nơi đây đều sản xuất bánh tráng để bán và làm quà tết cho bà con ở xa.

Thôn Nghĩa Trung của huyện Đại Lộc là khu vực có số lượng người tráng bánh lớn nhất và bánh tráng ở đây rất nổi tiếng, được bán tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là Đà Nẵng. Có khi, bánh tráng ở đây được bà con Việt kiều mua làm quà tết để đem ra nước ngoài.

Theo ghi nhận, tại thôn Nghĩa Trung có đến gần 25- 30 hộ theo nghề tráng bánh. Vào những thời điểm cận tết hoặc sau Tết Nguyên đán, bánh tráng được phơi dọc đường và được nhiều thương lái dùng xe ô tô để chở các giỏ bánh to tướng để đem đến các thành phố lớn như Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An bán.

Nghề tráng bánh cuốn ở đây thuộc nhóm nghề cổ truyền và được xem như nghề chính của nhiều người dân tại khu vực này, được truyền từ đời này sang đời khác. Tại lò bánh tráng của anh Phạm Duy (48 tuổi) thôn Nghĩa Trung, cả gia đình anh đang tất bật làm bánh tráng. Anh Duy cho biết: Gia đình anh làm bánh tráng cuốn đã gần 20 năm. Hiện nay, trong cơ sở sản xuất của anh có 2 lò tráng bánh, một lò sấy bánh bằng than.Cứ độ khoảng mùng mười tháng Chạp là vợ chồng anh lao vào làm bánh tráng tết để phục vụ nhu cầu mua bánh của người dân. “Cũng nhờ nghề tráng bánh này mà vợ chồng tui có thu nhập để lo cho con cái ăn học”, anh Duy tâm sự.

Tại cơ sở sản xuất bánh tráng của chị Nguyễn Thị Xuân (44 tuổi) cũng ở thôn Nghĩa Trung, thị trấn Ái Nghĩa, cũng đang bận rộn với công việc sản xuất bánh tráng để bỏ các chợ đầu mối và các thương nhân. Cơ sở của chị Xuân gồm 3 lò tráng bánh, 2 lò sấy bánh tráng bằng than được xây dựng khá khang trang và 3 nhân công. Chị Xuân cho biết, mỗi ngày chị sản xuất khoảng 100kg bánh tráng. Mỗi kg bánh tráng bán ra có giá dao động khoảng 25- 30 nghìn đồng/1 kg. Như vậy, một ngày làm bánh, nếu trừ chi phí sản xuất, than để sấy bánh, trả tiền nhân công, chị kiếm lời khoảng 200- 300 nghìn đồng.

Nghề tráng bánh cuốn ở Đại Lộc rất lam lũ, vất vả và phụ thuộc vào thời tiết. “Nếu trời nắng ấm, có thể phơi bánh ngoài trời, thì bánh sẽ mau khô và rất dẻo. Còn như trời mưa thì phải sấy bằng than hầm, tốn chi phí mua than mà bánh thì không được ngon và dẻo cho lắm”, chị Xuân cho biết thêm.

Bánh tráng cuốn Đại Lộc được làm bằng bột gạo và trải qua nhiều công đoạn như tráng bánh, phơi bánh, đóng bánh vào giỏ mới có được một chiếc bánh tráng trắng trẻo, dẻo ngon. Bánh tráng Đại Lộc thường cuốn với rau sống, thịt heo. Trong những dịp lễ, tết thì bánh tráng cuốn Đại Lộc là món không thể thiếu trên bàn ăn, mâm cỗ của người dân xứ Quảng.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại không khí tất bật về công việc chế biến và mua bán bánh tráng tại thôn Nghĩa Trung, huyện Đại Lộc, Quảng Nam:

Bánh tráng được đem phơi trên các khuôn bằng tre hoặc lưới nhựa

Cơ sở sản xuất bánh tráng cuốn của anh Phạm Duy đến nay đã được gần 20 năm. Nhờ nghề này mà anh có thu nhập để nuôi con ăn học

Bánh sau khi tráng vớt ra được người dân úp lên khuôn bằng tre để đem phơi ngoài nắng

Trẻ em ở đây cũng tham gia công việc gỡ bánh

Bánh tráng sau khi gỡ vào được người dân xếp lại cho ngăn nắp và dùng các vật nặng để đè lên cho bánh xẹp xuống

Bánh tráng Đại Lộc được xếp vào giỏ tre để phân phối tại các khu vực như Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An…

Bánh tráng cuốn thịt heo là món ăn không thể thiếu của người dân xứ Quảng vào mỗi dịp lễ, tết

Ái Nghĩa


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 20
Total: 69947226

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July