| 
                       
                       
								
                                  
                              	     Thứ Năm ngày  20/10/2016                      
(HNMO) - Bạn có sẵn sàng đến Iran? tôi  tin không nhiều người sẵn sàng trả lời "có". Các thông tin về đất và  người nơi đây không nhiều, chủ yếu là các thông tin thiếu hấp dẫn như:  Kinh tế bị cấm vận nên khó khăn về hàng hóa; Ở đấy có nhiều giáo luật  nghiêm ngặt nên khó đa dạng về văn hóa; Khí hậu khắc nghiệt nên chắc hệ  sinh thái đơn điệu...Thực tế tôi thấy Iran rất khác lạ, đúng là khó tả  cho được cái đẹp tại đấy, chỉ có đến tận nơi mới cảm nhận được. 
                                        
                                                            
Là một quốc gia Hồi giáo, nhưng  phụ nữ ở đây khá bình đẳng, họ đi làm việc như đàn ông và tự tin, vui  nhộn nơi công cộng. Họ thích mua sắm tại các khu chợ lớn. 
 
  
                                                            
Mái vòm tại các khu chợ cổ  (bazaar). Bazaar ở đây đều có lịch sử từ rất lâu đời, Grand bazaar được  cho là điểm cuối của con đường Tơ lụa thời Ba Tư cổ đại. Các bazaar tại  đây rất lớn, như một mê cung với nhiều ngóc ngách ở trên mặt đất và cả  dưới lòng đất. "Thượng vàng hạ cám", mọi nhu cầu của người dân đều có  thể tìm thấy ở các khu chợ trung tâm này. 
 
  
                                                            
Toà nhà Edifice of the Sun bên trong cung điện Golestan. 
 
  
                                                            
Đến Tehran, ngoài thảm Ba Tư thì  các loại hạt khô, hoa khô và hoa quả sấy được coi là đặc sản nơi này.  Ngày nay tuy còn bị cấm vận kinh tế từ phương Tây nhưng mỗi năm Iran đón  hàng triệu du khách, chủ yếu đến từ châu Âu. 
 
  
                                                            
Tại các nơi công cộng phụ nữ luôn vui đùa, chụp hình selfie dù phải giữ nghiêm giáo luật. 
 
  
                                                            
Thiếu nữ Iran 
 
  
                                                            
Nhà thờ Grand Musalla đang xây dựng tại Tehran. Sau khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm hành lễ lớn nhất của thành phố. 
 
  
                                                            
Tháp Azadi, một biểu tượng tại cửa ngõ vào thành phố Tehran, được xây dựng bằng loại ngọc trắng đặc trưng của vùng Isfahan. 
 
  
                                                            
Tháp Milad hay còn gọi là tháp  Tehra nhìn từ trên cao tốc.Milad tower cao 435mlà tháp cao thứ 6 thế  giới. Đài quan sát ngoài trời ở độ cao 315m cho phép ngắm toàn bộ  Tehran. Tháp Milad là một phần của quần thể bao gồm trung tâm thương mại  quốc tế, nhà hội thảo quốc tế, khu khách sạn 5 sao và công viên công  nghệ thông tin. 
 
  
                                                            
Hệ thống giao thông nhìn từ đài quan sát ngoài trời của tháp Milad. 
 
  
                                                            
Khoảnh khắc thanh bình tại nhà thờ Emamzadeh Saleh ở khu Tajrish. 
 
  
                                                            
Một góc The Edifice of the Sun bên trong cung điện Golestan. 
 
  
                                                            
Cung điện Golestan được xây dựng từ thế kỷ 14. 
 
  
Nguyễn Mạnh Cường 
Nguồn hanoimoi.com.vn 
 
http://hanoimoi.com.vn/Hinh-Anh/Chuyen-la/852422/tehran---ve-dep-giau-kin 
 
 
 		
                          
           
			 |