| 
                       
                       
								   Ở một số phòng trong Arbez,  đường biên giới đi qua giữa giường và du khách có thể ngủ trong tư thế  đầu ở một nước và chân đặt ở một nước khác. 
 
Nhiều người tỏ ra nghi ngờ việc ngủ giữa hai quốc gia trong một đêm. Tuy  nhiên, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác này nếu đặt phòng tại  Arbez – khách sạn nằm giữa đường biên giới Pháp và Thụy Sĩ tại làng La  Cure. Không những vậy, ở một số phòng trong Arbez, đường biên giới này  còn đi qua giữa giường nên du khách có thể ngủ trong tư thế đầu ở một  nước và chân đặt ở một nước khác. Phòng trăng mật được chia làm hai nửa  với phòng khách nằm ở Thụy Sĩ, còn phòng khách lại thuộc Pháp. 
 
Do điểm độc đáo này, du khách đến với khách sạn Arbez sẽ được tận hưởng  hai nền văn hóa truyền thống khác nhau. Ngoài ra, nhà hàng ở đây cũng  được chia đôi và phục vụ các món ăn của cả Pháp và Thụy Sĩ. Điều này  mang đến cho du khách trải nghiệm “hai đất nước dùng bữa ăn trên cùng  một bàn và ngủ trên cùng một chiếc giường” – theo miêu tả trên website  của khách sạn. 
 
   
    
        
            | 
            
             | 
         
        
            | Nhà  hàng ở khách sạn Arbez được chia đôi và du khách có thể thưởng thức nền  ẩm thực của cả Pháp và Thụy Sĩ ngay trên một bàn ăn. Ảnh: Wikimonks. | 
         
    
 
 
Tuy nhiên, đây không phải là điều thú vị duy nhất ở Arbez. Khách sạn  được xây dựng ngay sau khi Pháp và Thụy Sĩ đạt được thỏa thuận về việc  vẽ lại đường biên giới trong khu vực vào năm 1862. Theo đó, một phần  diện tích nhỏ của làng La Cure thuộc sở hữu của Thụy Sĩ và phần dải đất  thung lũng Dappes gần đó thuộc về Pháp. 
 
Trước khi chính phủ hai nước đạt được thỏa thuận này, một người dân  trong làng tên là M. Ponthus đã xây một tòa nhà nằm ngay trên đường biên  giới sắp thiết lập. Mục đích của ông là thúc đẩy kinh doanh và kiếm lời  từ việc buôn bán giữa hai quốc gia nhờ thiết kế quán bar nằm về phía  Pháp và cửa hàng tạp hóa nằm phía Thụy Sĩ. 
 
  
    
        
            | 
            
             | 
         
        
            | Đường biên giới nằm ngay giữa cầu thang. Ảnh: Wikimonks. | 
         
    
 
 
Năm 1921, một người dân địa phương khác đã mua lại tòa nhà, sau đó cải  tạo thành khách sạn và đặt tên là Jules-Jean Arbeze theo tên của chính  mình. Song, việc kinh doanh quầy bar và cửa hàng tạp hóa giữa hai quốc  gia trước đó không còn được ghi chép rõ nữa. 
 
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đức Quốc xã tiến đánh vào  Pháp trong khi Thụy Sỹ vẫn giữ quan điểm trung lập. Tuy nhiên, tại khách  sạn Arbez chỉ có một cầu thang duy nhất mà phần nhịp dẫn lên tầng hai  lại có một nửa thuộc sở hữu của Thụy Sỹ. Vì vậy, quân đội Đức không thể  xâm nhập vào phần lãnh thổ này, khiến tầng hai của khách sạn trở thành  nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn trong thời kỳ chiến tranh. 
 
Ngày nay, Thụy Sĩ và Pháp đều là thành viên của Hiệp ước Schengen. Người  dân hai nước, châu Âu và cả du khách có thể di chuyển dễ dàng giữa hai  quốc gia cũng như trong khách sạn mà không cần phải xuất trình hộ chiếu,  miễn là có hộ chiếu hợp lệ khi nhập cảnh vào hai nước này. Vì vậy, bạn  có thể du lịch và nghỉ ngơi thoải mái ở đây bởi việc tham quan Arbez và  thuê một phòng tầng hai đã trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều. 
  Theo Ngọc Mai/VNE  
Nguồn hanoimoi.com.vn 
 
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/843591/ngu-giua-hai-quoc-gia-trong-mot-dem 
 
 
 		
                          
           
			 |