Cuộc bầu cử ở Hungary đã chấm dứt kỷ nguyên của Viktor Orban: thủ tướng đương nhiệm thừa nhận thất bại và chúc mừng lãnh đạo phe đối lập Peter Magyar về chiến thắng của ông.
Sau 16 năm thống trị tuyệt đối, Viktor Orbán lần đầu tiên thừa nhận thất bại trong một cuộc bầu cử quốc hội, đồng thời chúc mừng đối thủ của mình, Péter Magyar. Đảng đối lập Tisza giành được đa số ghế trong quốc hội, mở ra một kỷ nguyên chính trị mới cho một đất nước vốn từ lâu sống dưới sự cai trị của một nhà lãnh đạo duy nhất.
Ngày 12 tháng 4, Hungary đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lịch sử. Tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục, hơn 77%, cho thấy khát vọng thay đổi của người dân. Kết quả ban đầu cho thấy thất bại nặng nề của đảng cầm quyền Fidesz, chỉ giành được 55 ghế trong quốc hội, trong khi đảng đối lập Tisza giành được 137 ghế.
Viktor Orban, người đã nắm quyền từ năm 2010 và được coi là một trong những nhà lãnh đạo chính trị ổn định nhất châu Âu, đã thừa nhận thất bại và công khai chúc mừng Péter Magyar về chiến thắng của ông. Khoảnh khắc này được cho là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Orban - một thời kỳ đặc trưng bởi khuynh hướng độc đoán, xung đột với EU và chính sách đặc biệt đối với Ukraine và Nga.
Chiến thắng của phe đối lập mở ra khả năng thành lập một chính phủ mới hứa hẹn dân chủ hóa, khôi phục niềm tin vào các thể chế chính phủ và xem xét lại chính sách đối ngoại của đất nước. Đối với châu Âu, đây là tín hiệu cho thấy Budapest có thể thay đổi hướng đi, và đối với người dân Hungary, đó là cơ hội cho một khởi đầu mới sau nhiều năm cai trị độc đoán.
Tin tức này nhấn mạnh thời điểm đầy kịch tính: một quốc gia từ lâu đã là biểu tượng của sự ổn định chính trị dưới thời Orbán giờ đây đang mở ra cánh cửa cho một kỷ nguyên mới, trong đó phe đối lập sẽ đóng vai trò lãnh đạo.