Bài viết của Tobias Schibilla
“Tình hình đang thảm khốc”
Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga dường như đã thất bại. Gần thành phố Pokrovsk đang bị giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine, quân đội Putin có nguy cơ hứng chịu một thất bại lớn.

Theo các nguồn tin quân sự, nhiều đơn vị Nga với tới 1.000 binh sĩ hiện đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Theo nghiên cứu của các trang thông tin quân sự uy tín như Liveuamap và Deepstatemap, có ba khu vực ở phía bắc Pokrovsk hiện đang nằm dưới làn hỏa lực dữ dội của Ukraine, nơi các binh sĩ Nga bị mắc kẹt không còn đường rút lui.
Ukraine phản công có chủ đích – chiến thuật “gọng kìm” phát huy hiệu quả
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thông báo trên Telegram rằng họ đang tiến công có trọng điểm xung quanh các làng Dobropillia và Pankivka. Tại Dobropillia, Ukraine được cho là đã phá hủy có chủ đích các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Nga.
Những đợt tấn công này được hỗ trợ bởi hoạt động máy bay không người lái quy mô lớn, nhằm ngăn chặn Nga tiếp tế và gửi quân tăng viện.
Blogger thân Nga thừa nhận: “Tình hình đang thảm khốc”
Ngay cả các blogger quân sự thân Điện Kremlin cũng phải thừa nhận chiến thuật của Ukraine đang phát huy tác dụng. Blogger nổi tiếng Yuri Podolyaka mô tả tình hình bi đát trên kênh Telegram của mình:
“Tình hình là thảm khốc,” ông viết hôm thứ Năm. “Ở một số khu vực mặt trận gần Pokrovsk, quân đội Nga gần như bị bao vây, không có tiếp viện và chịu tổn thất nghiêm trọng.”
Lời cầu xin tuyệt vọng từ tiền tuyến: “Đừng ra chiến trường”

Một đoạn video được cho là do một binh sĩ Nga quay tại mặt trận đã phơi bày thực trạng tồi tệ của quân đội Nga gần Pokrovsk. Trong video, người lính – đến từ thành phố Irkutsk ở Siberia – cho biết anh là người sống sót duy nhất trong đơn vị 20 người của mình. Anh mô tả rằng hiện không có liên lạc với cấp chỉ huy và cũng không có viện trợ tại chỗ.
Người lính gửi một lời kêu gọi tuyệt vọng tới những người xem:
“Đừng đến đây để chiến đấu. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Hãy nghĩ đến gia đình các bạn. Tất cả chúng tôi sẽ trở về trong những túi đựng xác màu đen.”
Tờ Tagesspiegel của Đức là bên đầu tiên đưa tin về video này, mặc dù tính xác thực chưa thể được kiểm chứng độc lập. Người lính cũng chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo quân đội Nga vì đã không cung cấp các phương án rút lui, chẳng hạn như hỏa lực yểm trợ từ pháo binh.
Ukraine thu hẹp vòng vây – Pankivka đã nằm trong tay Kyiv
Trên Telegram, người phát ngôn của nhóm tác chiến Dnipro thuộc quân đội Ukraine, Myroslav Trehubov, thông báo rằng nhiều đơn vị Nga đang bị mắc kẹt trong một hành lang hẹp gần Pokrovsk.
Các đơn vị Ukraine đang tấn công từ hai phía, có hệ thống phá hủy các tuyến hậu cần và tiếp tế. Theo nguồn tin gần Lữ đoàn Azov số 1, thị trấn Pankivka đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine – một bước quan trọng để bao vây quân Nga ở phía bắc Pokrovsk.
Pokrovsk – điểm nút chiến lược tại Donbass
Quân đội Nga đã cố gắng chiếm Pokrovsk – một thành phố có khoảng 60.000 dân trước chiến tranh – trong hơn một năm qua. Đây là một trung tâm hậu cần chiến lược cả về đường sắt lẫn đường bộ.
Một tuyến đường quan trọng chạy qua Pokrovsk nối lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến với các khu vực phía tây. Tuyến này đóng vai trò sống còn trong việc phòng thủ thành phố Chasiv Yar và khu vực chiến tuyến lân cận.
Nếu Nga thành công trong việc phong tỏa con đường này, việc tiếp tế cho tuyến giữa Chasiv Yar và Toretsk sẽ chỉ còn có thể thực hiện qua một tuyến đường vòng xa hơn ở phía bắc – đi qua Kramatorsk. Dù điều đó không hoàn toàn cắt đứt nguồn tiếp tế, nhưng sẽ khiến việc vận chuyển khó khăn và chậm trễ hơn rất nhiều.
Putin đối mặt với những tổn thất cay đắng: Người Ukraine dường như đã dụ người Nga vào bẫy - "kẻ thù đang bị tiêu diệt"
|